- 19/1/08
- 772
- 1,284
^
Thì từ thời SC với WC thì mình mới nói dân Hàn xẻng bá ở khoản xử lý nhanh + micro thần thánh, toàn game buộc người ta phải canh thời gian chuẩn xác hơn là chiến thuật, khi nào nâng cấp, khi nào tấn công....bla bla, sang lol cũng vậy, cũng khá cứng nhắc khi chỉ có farm rồi rồng, đồ đạc cũng lên theo 1 đường lối và khó có khả năng lật kèo, tạo đột biến nhờ đồ, chiến thuật thì cũng thấy khá ít, chỉ là đổi đường ở đầu game, sau đó khả năng win cao cũng như mấy game chiến thuật kia: kiểm soát bản đồ càng nhiều càng tốt
Mình nghe câu nói từ 1 lão nào và thấy cũng đúng: "dân Hàn phù hợp với game cần APM càng cao càng tốt", với mật độ tập như điên, HLV, lương bổng thì game thủ nước khác nó cũng thế, ko phải chỉ riêng Hàn, nhưng Hàn nó chỉ mạnh hay như bác trên nói là cái nền của nó chỉ ở game cần thao tác nhanh, xử lý chuẩn xác, canh thời gian nghiêm ngặt. Sang dota 2 thì mấy cái này cũng cần thiết, nhưng ko đến mức phải bấm thoăn thoắt như faker và đồng bọn.
Thì từ thời SC với WC thì mình mới nói dân Hàn xẻng bá ở khoản xử lý nhanh + micro thần thánh, toàn game buộc người ta phải canh thời gian chuẩn xác hơn là chiến thuật, khi nào nâng cấp, khi nào tấn công....bla bla, sang lol cũng vậy, cũng khá cứng nhắc khi chỉ có farm rồi rồng, đồ đạc cũng lên theo 1 đường lối và khó có khả năng lật kèo, tạo đột biến nhờ đồ, chiến thuật thì cũng thấy khá ít, chỉ là đổi đường ở đầu game, sau đó khả năng win cao cũng như mấy game chiến thuật kia: kiểm soát bản đồ càng nhiều càng tốt
Mình nghe câu nói từ 1 lão nào và thấy cũng đúng: "dân Hàn phù hợp với game cần APM càng cao càng tốt", với mật độ tập như điên, HLV, lương bổng thì game thủ nước khác nó cũng thế, ko phải chỉ riêng Hàn, nhưng Hàn nó chỉ mạnh hay như bác trên nói là cái nền của nó chỉ ở game cần thao tác nhanh, xử lý chuẩn xác, canh thời gian nghiêm ngặt. Sang dota 2 thì mấy cái này cũng cần thiết, nhưng ko đến mức phải bấm thoăn thoắt như faker và đồng bọn.


tạo hình lớn như thằng hulk - bự hơn cả cái trụ 

Còn có thời gian, tiền bạc để tập trung cho tương lai sau này, chứ còn tụi chuyên nghiệp này thì giờ thấy thơm chứ vài ba năm nữa, ai nói chắc được tương lai, như thằng Piglet năm ngoái vô địch thế giới năm nay thất cmn nghiệp 

. Cơ mà lão cũng chẳng phải buồn vì cũng chẳng mấy người biết câu đó là của Thân Nhân Trung, đừng nói biết Thân Nhân Trung là ai. Toàn nghi "lời cha ông nghi ở bia đá văn miếu quốc tử giám" -- ăn cắp bản quyền trắng trợn, LoL.