[news] The Witcher 3: Wild Hunt - Open world RPG [2014]

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
phần 1 là bao tinh túy của dòng TW ở đó, đúng kiểu 1 con sói cô độc, những đêm 1 mình ngao du dưới ánh trăng :6cool_sure:
sang phần 2 gameplay cắt giảm nhiều thứ, lúc đầu còn hơi hụt hẫng ấy chứ, đc cái cốt truyện nó rộng hơn, phần 1 chủ yếu nói về hành trình cá nhân của Geralt thôi
 
Bộ OST kỳ này khả năng bị bà mẹ xề nào đấy phá hỏng rồi, dùng bằng tiếng sao như phần 2 có phải đỡ hơn k, nhạc thì hay mà giọng thì nghe như bị hiếp dâm :1cool_choler:
 
phần 1 là bao tinh túy của dòng TW ở đó, đúng kiểu 1 con sói cô độc, những đêm 1 mình ngao du dưới ánh trăng :6cool_sure:
sang phần 2 gameplay cắt giảm nhiều thứ, lúc đầu còn hơi hụt hẫng ấy chứ, đc cái cốt truyện nó rộng hơn, phần 1 chủ yếu nói về hành trình cá nhân của Geralt thôi
chuẩn, phần 1 mọi thứ đều dc nhìn qua con mắt của Geralt. cốt truyện, nhân vật, quest, nhạc đều chuẩn chất lượng, đã vậy có nhiều backstory nữa.
sang p2 tự nhiên cho thằng Dandelion làm narrator, journal có mấy đoạn đọc thấy sến vãi ra. có personality của Geralt sang p2 bị buff thành heroic quá, đi tới đâu cũng dc làm "thẩm phán". Geralt ở p1 nó ít hero cliche hơn, đúng chất witcher neutral, có mấy tình huống ảnh bị đụt vui lắm cơ, xong về sau cứ giác ngộ từ từ hay vãi, phải vậy thì character development mới hay.
mà cốt truyện p2 nó bị linear hơn p1 nữa, đã vậy vướng nhiều chính trị quá, săn quái thì quá ít.

Bộ OST kỳ này khả năng bị bà mẹ xề nào đấy phá hỏng rồi, dùng bằng tiếng sao như phần 2 có phải đỡ hơn k, nhạc thì hay mà giọng thì nghe như bị hiếp dâm :1cool_choler:

nhạc slavic ấy, mà dc cái ko còn kiểu đùng đùng nặng tai như OST của TW2 =))
[video=youtube;jLFxVPUeXwA]https://www.youtube.com/watch?v=jLFxVPUeXwA&list=PLDQOENU1K10pPMYrc2neiBOdDl43Hhe_1&index=7[/video]
[video=youtube;RVScM1oU_J4]https://www.youtube.com/watch?v=RVScM1oU_J4&index=4&list=PLDQOENU1K10pPMYrc2neiBOdDl43Hhe_1[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 2 tính ra hợi bị fail , story bt . Cố gắng làm ra có vẻ epic nhưng thể hiện lại thảm hại . Combat tốt nhưng finish gây khó chịu + balance kém (Quen broken as f...) . Map bé tí tẹo .
Trừ combat đã tay , graphic đẹp ,S*x ra thì chả có gì nổi trội hơn phần 1-kể cả ost .

Thậm chí phần 1 map còn to gấp tỉ lần phần 2... Atmosphe trong game làm tốt hơn nhiều . Lúc chưa ra Hyper bao nhiêu thì chơi xong thất vọng bấy nhiêu .
 
Làm story như kiểu phần 1 thì Geralt quá mờ nhạt, không nổi bật lên được là hero chính của cả series, viết story kiểu đấy cho stand alone thì được, chứ còn cho cả 1 trilogy thì không. Các lựa chọn của phần 1 lại quá dễ, mang tính làm màu là chính chứ ai ngó qua cũng thấy đâu là tốt, đâu là xấu. Ví dụ như khúc dân làng đòi thiêu đốt em Abigail, dám cá 90% ở đây cứu em ấy. Bạn nào bảo phần 1 là đúng chất neutral thì có lẽ nên ngó lại.

Cho nên sang phần 2 mới tăng vai trò của Geralt trong các quyết định. Tiếp đó là không thiết kế các lựa chọn theo kiểu nghiêng về 1 phía như phần 1, mà cái nào cũng phải suy nghĩ, nếu có lựa chọn B thì cũng không có nghĩa là A sai. Đấy là cái hay của story ở phần 2.
 
Bạn cứu Abigail là... tại bạn, bạn chọn theo hướng tốt là do bạn nghĩ thôi, game không cấm ta làm Geralt xấu cả. Trung lập chính là đưa ra lựa chọn và góc nhìn từ trái tim mình. Những quyết định ba phải(lúc thế này, khi thế khác) và độc đoán như thế mới tạo rõ nhân vật Geralt, mà mỗi một lựa chọn "quan trọng" lại có một phân khúc cắt cảnh thể hiện cái nhìn của Geralt lên sự việc.

Nhìn nhân vật từ cả 1 series nó xa vời, mông lung lắm. Chính nhưng câu chuyện nhỏ như phần 1, thể hiện con người của Geralt, và cách đánh giá của anh lên cái gọi là "nhân tính" theo mình mới làm người chơi mê Geralt.

Nói như thế không có nghĩa cốt truyện phần 2 dở, nhưng anh hùng hóa Geralt quá nhiều, như thể anh nắm quyền tất cả, thành ra lại bị bão hòa với 1 loạt siêu anh hùng của game khác. Thật may mắn là game thể hiện không tồi, nhưng không bằng.

Thât sự, nếu phần 3 này cho nhân vật chính là một người khác, theo dõi bước chân của Geralt thì mình sẽ thấy thú vị hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra trong series này Geralt có đóng vai anh hùng cứu thế giới đâu, là main char nhưng không phải hero, chỉ là thằng thợ săn quái bị lôi kéo vào mấy cái vụ tranh chấp chính trị thôi :1onion33: Mà mấy cái lựa chọn ở phần 1 nó nặng về tình cảm của Geralt hơn. VD như con công chúa, mình có thể giết nó luôn cũng được nhưng game lại gợi ý chữa cho nó, phải đứng vào vị trí anh Geralt mà nhìn sự việc chứ không nghĩ theo cách của mình được :1onion33:
 
Làm story như kiểu phần 1 thì Geralt quá mờ nhạt, không nổi bật lên được là hero chính của cả series, viết story kiểu đấy cho stand alone thì được, chứ còn cho cả 1 trilogy thì không. Các lựa chọn của phần 1 lại quá dễ, mang tính làm màu là chính chứ ai ngó qua cũng thấy đâu là tốt, đâu là xấu. Ví dụ như khúc dân làng đòi thiêu đốt em Abigail, dám cá 90% ở đây cứu em ấy. Bạn nào bảo phần 1 là đúng chất neutral thì có lẽ nên ngó lại.

Cho nên sang phần 2 mới tăng vai trò của Geralt trong các quyết định. Tiếp đó là không thiết kế các lựa chọn theo kiểu nghiêng về 1 phía như phần 1, mà cái nào cũng phải suy nghĩ, nếu có lựa chọn B thì cũng không có nghĩa là A sai. Đấy là cái hay của story ở phần 2.

ko nổi bật dc hero chính là sao? ko biết bạn finish game chưa nhưng cái chap cuối của game nó nói hết rồi đấy, chơi rồi sẽ biết. mà bản thân Geralt đâu phải là hero? hình tượng Geralt nổi bật từ khi còn trong sách chưa ra game là vì nó ko hero hóa nhân vật chính của nó, sang p2 vì hero hóa lên nên mất hay. nhờ ko đi theo cái hero cliche thì người ta mới thấy dc tính người của Geralt, càng đến các sự kiện về sau thì tính cách dc cải thiện theo character development, chứ ko phải đùng một cái cái gì cũng biết. p2 nó cũng bị mất cái character development này.
cơ mà nói như bạn thì story p2 cho vào stand alone hợp hơn vì nó đết liên quan gì tới Geralt cả, tự nhiên witcher đi giết quái vật đang yên lành đi theo vua để rồi bị vu khống ám sát, phải chịu trách nhiệm đi tìm sát thủ, như Geralt trong sách thì lão Andrzej Sapkowski sẽ cho ảnh chuồn luôn chứ ko cần vướng vào cho mệt =)). story chính của TW2 mở màn cho Nilfgaard tái chiến là chủ yếu, cả sự kiện này ko cần Geralt làm main char vẫn kể hết dc.

p1 còn có đống backstory để người chơi tự nghiên cứu, ko có cái kiểu như p2 backstory chuyển sang cho chơi Triss, Henselt, Dandelion,... mà đấy là backstory chính thôi, còn mấy backstory phụ của từng khu vực và nhân vật nữa. như cái the swamp ở p1 có rất nhiều backstory hay, ai chịu khó tìm hiểu thì mới biết dc hết cái tinh hoa của thằng này. còn p2 plot thẩy hết vào mặt rồi nên người chơi ko bị bỏ lỡ gì cả, có narrator kể chuyện hết rồi nên ko còn là hành trình và trải nghiệm riêng của Geralt. mà p2 có backstory chứ ko phải ko có, mà vui ở chỗ là game ko cho Geralt tìm hiểu nó như p1 =))

về vụ của con Abigal, nếu để Abigal chết thì cái làng kia sẽ ko bị Beast thảm sát, còn nếu cứu nó thì cả làng chết hết. con Abigal rõ ràng là người summon The Beast chứ ko ai khác, vấn đề ở đây nó là lesser evil chứ ko có tốt xấu rõ ràng như bạn nói. Geralt đưa mình vào tình huống này để bênh vực cho phe mình đồng cảm nhất, mà sự đồng cảm của Geralt cũng chỉ xuất phát từ chính mình chứ ko phải kiểu "ta là hero nên ta phải giúp bọn mi" như p2, đấy mới chính là neutral. bạn nên chơi lại rồi nghiên cứu chứ đừng phán vậy.

p2 ngược lại nhiều lựa chọn rất nhảm lồng, 1 ví dụ tiêu biểu nhất đó là theo Ioverth có khúc quyết định tính mạng cho thằng Stennis ấy, nếu tha thằng Stennis thì nó là thằng lên kế poison Saskia, còn nếu để nó chết thì plot chuyển thành mụ Philippa poison. thiết kế kiểu WTF như vậy rõ ràng là quá nhảm, lựa chọn người chơi đi đến đâu cũng bị người viết truyện ép đi theo kết cục xấu chứ ko tự nhiên như p1. mà cái nhảm nữa là Geralt có tư cách gì mà người dân phải nghe theo anh ấy giết hay ko giết Stennis :)). đã vậy cuối game ko cứu Triss thì Triss vẫn dc cứu, vậy là game nó lựa chọn hết cho Geralt chứ ko phải Geralt lựa chọn nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngay từ đầu, dòng game này muốn nhấn mạnh không có thiện ác rõ rệt như các game khác, Geral là 1 witcher, làm tất cả vì orens hoặc vì nó thích, tự dưng gần đây dc buff lên thành "anh hùng cách mạng" =))
Nhưng hên cái là storytelling thuộc loại ổn, ko phô như nhiều thằng kiểu chỉ có anh mới là nièm hy vọng quốc gia/nhân loại blah blah =))
 
Mấy bợn nên đọc qua về monomyth, hay nôm na nó là The hero's journey để hiểu cách viết truyện về hero đi đã...

Không phải ngẫu nhiên phần 1 anh Geralt vẫn ham hố chơi trò everybody win, rồi sang phần 2 lại bắt đầu phải lựa chọn phe cánh đâu, và dĩ nhiên cũng không phải tự nhiên sang phần 3 lại đi tìm lại em Yen, và "có thể" là ngao du sang thế giới của lũ Wild Hunt...
 
nguyên do p2 nó phá phong cách witcher chắc do ko còn truyện gốc để bên làm game dựa theo, phải tự chế. nge nói truyện chỉ viết đến hết p1 thôi thì phải. Hồi đó chơi w1 mà máy hư mất save nên drop h thấy tiếc mà ko có time chơi lại
 
Mấy bợn nên đọc qua về monomyth, hay nôm na nó là The hero's journey để hiểu cách viết truyện về hero đi đã...

Không phải ngẫu nhiên phần 1 anh Geralt vẫn ham hố chơi trò everybody win, rồi sang phần 2 lại bắt đầu phải lựa chọn phe cánh đâu, và dĩ nhiên cũng không phải tự nhiên sang phần 3 lại đi tìm lại em Yen, và "có thể" là ngao du sang thế giới của lũ Wild Hunt...

thì hụt hẫng là hụt hẫng chỗ ấy đấy, thứ nhất Geralt không phải Hero, thứ 2 là cuối cùng cũng phải đi theo đường mòn như bao truyện khác, không thể tự tạo được 1 hướng đi riêng nối tiếp cái cách của phần 1 được
 
chơi phần 2 xong rồi bật phần 1 lên nhìn đồ họa rồi cười nguy hiểm cái xong đi bật Wiki coi story luôn
 
thì hụt hẫng là hụt hẫng chỗ ấy đấy, thứ nhất Geralt không phải Hero, thứ 2 là cuối cùng cũng phải đi theo đường mòn như bao truyện khác, không thể tự tạo được 1 hướng đi riêng nối tiếp cái cách của phần 1 được

Thế nên mình mới nói không viết kiểu đấy thành nhiều phần được. Cảm tưởng cả 3 phần chỉ loanh quanh làm ba cái nhiệm vụ lặt vặt, còn đến lúc chia 2 phe (Là điều không tránh khỏi trong chiến tranh) lại né tránh, tìm cách đứng ngoài thì rõ ràng là xây dựng nhân vật quá dở hơi.

Các cậu có thể nghĩ rằng mình "thích" cái kiểu Geralt chỉ đi làm chân sai vặt như thế. Nhưng nhân vật dạng đó là nhân vật sống không có mục đích, chẳng lẽ cả đời chỉ loanh quanh làm lặt vặt, đến lúc có chuyện lớn lại né tránh? Cho nên mang máng cuối phần 1, hay đầu phần 2 gì đó, Geralt mới nói đại loại rằng hắn không thể chần chừ không chọn phe kiểu này nữa.

Tiếp theo nữa, là đừng có nghĩ rằng game sẽ làm Geralt "y hệt như truyện". Thực tế chứng minh truyện như thế nào, thì 99% lên phim ảnh hoặc game nó khác
 
nếu bác nghĩ p1 chỉ toàn làm mấy cái lặt vặt ko có gì lớn thì rõ ràng bác chưa finish game, cái plot lấy lại witcher secret, quan hệ với nhóc Alvin,... ko là chuyện lớn thì là gì? có điều cái "lớn" này nó liên quan tới cuộc đời Geralt hơn, còn cái "lớn" của p2 nó liên quan tới chính trị nhiều quá, ko cần Geralt vẫn diễn biến dc. witcher sinh ra ko phải để tham gia chiến tranh, nhớ kĩ điều đó nhá.
bác ko biết mục đích của nhân vật Geralt là gì là do bác ko biết chứ ko phải nó ko có mục đích. chuyện lớn của Geralt là chuyện riêng tư của nó chứ ko phải chuyện lớn của thế giới, biết giúp mọi người là nghĩa vụ chính của nó nhưng nó luôn chọn đứng ở vòng trung lập là có lý do của nó. p3 hồi phục dc kí ức rồi nên mới tìm Yen với Ciri để "trả ơn", 2 người này từng là người duy nhất Geralt có thể coi là gia đình.
còn luôn tìm cách đứng ngoài là code của witcher, bản thân Geralt mặc dù thường bị vướng vào các sự kiện lớn nhưng vẫn giải quyết dc vấn đề theo cách witcher neutral, ai cần giúp nhất thì sẽ dc giúp chứ ko phải thấy ai là giúp. đấy mới là cái hay của nhân vật Geralt, anh ta là anh hùng của người thân, người yêu, bạn bè, chiến hữu,... chứ ko phải người hùng của nhân loại.
còn nếu bác mong kiểu hero cứu thế giới hi sinh cho nhân loại thì bác lộn Geralt với mấy anh đại khác rồi, đã lặp đi lặp lại Geralt ko phải là hero cơ mà :5cool_bad_smelly:
xin nhớ tên game là Witcher, mục đích của witcher là săn quái vật, nhưng sự thật dưới góc nhìn của Geralt thì mục đích làm witcher là để giải quyết vấn đề mâu thuẫn của con người, vì trong mắt Geralt con quái vật tàn độc nhất vẫn luôn là loài người. do bác ko biết rõ nội dung của p1 nói riêng và lore nói chung nên ko biết cái hay của nó. cho nên mới nói ai chưa chơi p1 thì chơi đi, toàn là plot quan trọng :-w
Geralt mà ko y hệt như truyện thì xin bác lên google đọc truyện :5cool_sweat:, do là game RPG nên nó phải cho người chơi các lựa chọn khác để xây dựng tính cách của Geralt theo góc nhìn của người chơi chứ ko nhất thiết gò bó theo path neutral. mà như p1 nó lựa chọn mới hay, p2 thì hơi bị ép buộc, kiểu như ko còn lựa chọn nào khác nên phải làm.
 
Chỉnh sửa cuối:
witcher đồ họa vẫn đẹp mà, chơi vẫn finish như thường, ghét cái là nhiều nhân vật khác nhau nhưng cùng model lặp lại quá
 
...

Ít nhất bỏ thời gian đọc cái này cái :( Đọc rồi gắn vào cái Witcher để hiểu vì sao cốt truyện nó lại đi theo mạch như thế

http://en.wikipedia.org/wiki/Monomyth

đâu nhất thiết tất cả phải đi theo cái chu kì này? :">
có đoạn đối thoại này giữa Geralt với Zoltan ở p1, đọc qua là nói lên dc hết ý nghĩa chân lý game:
Geralt: Got a minute?
Zoltan: What's eating you?
Geralt: I warn you, some philosophy's involved...
Zoltan: The meaning of life, eh?
Geralt: The evil that witchers fight stems from chaos, from actions aimed at disturbing order. For where evil spreads, order cannot be established. Instead of the light of wisdom, the glimmer of hope and the glow of warmth, darkness ensues. And in darkness you find nothing but blood, fangs and claws... like in the outskirts
Zoltan: Nicely put, but as young Cerro said to King Vridank on their first date: "Does it have any practical uses?
Geralt: The right of witchers to live and function in this world has fallen out of balance, because the struggle between good and evil now plays out on a different battlefield with different rules. Evil has ceased being chaotic. No longer a blind, element power, evil follows rules according to the rights it's been granted. It functions in line with treaties...
Zoltan: That's progress. With more of us living longer, we can slaughter one another in the thousands. Progress is like a herd of pigs. The herd brings many benefits, but no one should wonder at all the sh!t
Geralt: Sh!t or no sh!t, witchers exist to slay monsters. How can I when the real monsters hide behind ideals, faith or the law...?
Zoltan: The biggest evil is moral relativity, which kills more than the Catriona plague and dragons combined. Witchers will always be needed, no matter where that pig herd leads us.
Geralt: I'm not sure...
Zoltan: Let me tell you something, witcher. Once we lead a group of women and children through a war-torn land. They slowed us down. We had to feed them, protect them, and we had to hide in the woods to pee instead of pissing by the road. In short, they were a burden, and ungrateful at that. Know why we helped them? It was the right thing to do.
mục đích trilogy game thật ra là nói về những sự kiện lớn sau khi Geralt chết đi sống lại thôi. có điều cái khái niệm hero ở đây nó khác với hero chính nghĩa nên ko đem ra so sánh dc.
đúng là p2 nó giảm cái character development để đi theo mạch, nhưng ko vì vậy mà p1 ko đóng phần quan trọng trong việc đóng vai trò là phần mở đầu. mà đọc truyện hay thì phải đọc từ khởi đầu, chứ mình thấy nhiều người cứ nhảy thẳng vào p2 nên bị mất cái hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
đâu nhất thiết tất cả phải đi theo cái chu kì này?

Không nhất thiết phải đi hết cả 17 cái, nhưng nó vẫn đang đi theo đa số đấy thôi =/ Anh cu Letho có thấy giống Father trong cái đó không... Rồi em Trish có giống goddess không...

Đừng chú trọng vào các tiểu tiết trong game rồi luận ra rằng đó là cả cái motive của game...

Nhân tiện

Geralt mà ko y hệt như truyện thì xin bác lên google đọc truyện , do là game RPG nên nó phải cho người chơi các lựa chọn khác để xây dựng tính cách của Geralt theo góc nhìn của người chơi chứ ko nhất thiết gò bó theo path neutral. mà như p1 nó lựa chọn mới hay, p2 thì hơi bị ép buộc, kiểu như ko còn lựa chọn nào khác nên phải làm.

Setting của game đặt bối cảnh diễn ra sau khi truyện kết thúc. Toàn bộ việc Geralt mất trí nhớ là con bài để CDPJRed có thể reboot nhân vật Geralt và rẽ nhánh theo ý muốn của họ.
 
đang nói cái này mà bác lại lái qua cái kia :3cool_nosebleed:
nói chung lời khuyên tốt nhất của mình là bác nên chơi lại p1 rồi phán xét lại.
mà công nhận mỗi người mỗi nhận định khác nhau nên ko chứng minh gì dc =))

Setting của game đặt bối cảnh diễn ra sau khi truyện kết thúc. Toàn bộ việc Geralt mất trí nhớ là con bài để CDPJRed có thể reboot nhân vật Geralt và rẽ nhánh theo ý muốn của họ.
game là RPG nên nó vẫn phải có người chơi trong đó chứ người viết ko dc muốn viết gì tùy thích. cơ mà mình thấy thằng này hay ở chỗ dù cả mớ lựa chọn vậy nhưng Geralt vẫn giữ dc tư cách riêng của mình với vài nét người chơi nặn cho chứ ko phải là con người mới hoàn toàn.
sang p2 tự nhiên Geralt phục hồi trí nhớ một cách thất thường, trí nhớ về sự kiện chính phục hồi do dập thằng king of wild hunt ko nói nhưng có mấy tình tiết phải đọc sách mới biết. nó làm kiểu này thì liên hệ giữa Geralt với người chơi dễ bị đứt đối với những người chưa đọc sách. mong p3 khắc phục dc chỗ này, ít ra cho vài backstory cho player tự tìm hiểu về sự kiện ấy. như p2 nên cho vài backstory của Yen với Ciri vào, chi tiết Yen ở p2 vậy cũng đủ rồi nhưng Ciri chỉ có dc vài cái reference nên lúc ra game nhiều người hay nhầm lẫn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top