sephiroth2007
The Warrior of Light
- 15/4/07
- 2,196
- 38
Tình trạng bây h rất là căng thẳng , nếu ko muốn nói là tạch 90% nhưng vẫn muốn nhờ mọi người giúp đỡ xem có lật ngược dc thế cờ ko 
Tóm tắt là mình cũng có quen 1 cô gái hơn 3 tuổi dc 1 năm rồi , lúc đầu thì thân nhau lắm , xong rồi mình cũng bày tỏ , nhưng mà cô ấy nói là chênh tuổi thế này sợ là ko có kết quả , với nói mình trẻ con , đa nghi và đầy toan tính nên sợ là ko thể hợp với mình dc ,nên chỉ muốn là bạn thân với mình thôi , cơ mà sau đó mình hứa là sẽ thay đổi , sẽ chín chắn hơn thì cô ấy mới chịu để mình tìm hiểu , nói là chưa tin tưởng mình lắm nên sẽ quan sát chứ chưa nhận lời yêu , sau đó thân thì càng thân hơn , cũng giống như 1 cặp rồi , cũng đổi xưng hô , cũng có động chạm mặc dù ko nhiều vì mình hơi nhát gái , nhưng mà mình vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của cô ấy vì lúc mình hỏi thì cô ấy luôn nói là ko có tình cảm gì cho mình hết , chỉ xem như bạn
Cơ mà sau 1 thời gian thì tính tình mình vẫn chưa chín chắn lên dc , nên có cãi nhau và làm cô ấy bực hơi bị thường xuyên , và mình cũng hay bơ cô ấy ko lý do mặc dù cô ấy nói ko thích thế , sau nhiều lần cãi vã thì sau đó cô ấy nói mệt mỏi rồi nên ko muốn tiếp tục nữa , tin rằng mình sẽ chẳng bao h thay đổi dc , sẽ ko bao h yêu mình , có gì tốt đẹp thì mình cũng phá hỏng hết rồi , h chỉ muốn là bạn ...... sau đó thì lạnh nhạt với mình luôn , cơ mà sau đó mình vẫn muốn làm lại từ đầu nên vẫn làm bạn với cô ấy và vẫn tiếp tục quan tâm , nhưng mà cô ấy vẫn tránh gặp mình , sau 1 thời gian cũng khá lâu , cho đến khoảng 1 tháng trước , thì cô ấy cũng bắt đầu chịu gặp gỡ mình lại , cũng nói muốn đi chơi, đi xem phim , tất nhiên là như bạn bè , cũng add lại fb , zalo và cũng có lúc chủ động hỏi han mình trước , sau đó cô ấy nói muốn kiếm 1 quán cafe nào đó để 2 đứa ra đó tự học tiếng anh , và rồi khoảng gần 20/10 thì mình có hẹn gặp nhưng buổi đó mình hơi lười nên có nhắn tin hủy hẹn nói là bận , để bữa khác , sau đó thì 2 bên im lặng , nhưng mà 2 ngày sau mình lên FB , zalo thì ko hiểu sao bị unfriend hết luôn , xong mình cũng im lặng 1 tuần sau thì nhắn tin qua hỏi han thì cô ấy ko trả lời gì hết , mình nhắn tin xin lỗi thêm 1 vài ngày nữa thì cô ấy trả lời nói là mình phiền quá , đừng để cô ấy nặng lời và chặn tin nhắn , xưng là tôi luôn ( trước đây cũng có vài lần cô ấy im lặng thế nhưng mà mình xin lỗi là làm hòa dc chỉ có lần này thì quá phũ ) và mình ko hiểu sao lại nghiêm trọng đến thế , từ đó đến h cũng 1 tuần rồi ,mình cũng thỉnh thoảng nt , gọi điện thì cô ấy ko hề trả lời gì cả
Nên h có cảm giác là hình như bị cô ấy ghét mất rồi, nhưng vẫn mong muốn có thể làm hòa dc , hoặc ít ra cũng có thể giữ liên lạc , có ai có lời khuyên gì ko

Tóm tắt là mình cũng có quen 1 cô gái hơn 3 tuổi dc 1 năm rồi , lúc đầu thì thân nhau lắm , xong rồi mình cũng bày tỏ , nhưng mà cô ấy nói là chênh tuổi thế này sợ là ko có kết quả , với nói mình trẻ con , đa nghi và đầy toan tính nên sợ là ko thể hợp với mình dc ,nên chỉ muốn là bạn thân với mình thôi , cơ mà sau đó mình hứa là sẽ thay đổi , sẽ chín chắn hơn thì cô ấy mới chịu để mình tìm hiểu , nói là chưa tin tưởng mình lắm nên sẽ quan sát chứ chưa nhận lời yêu , sau đó thân thì càng thân hơn , cũng giống như 1 cặp rồi , cũng đổi xưng hô , cũng có động chạm mặc dù ko nhiều vì mình hơi nhát gái , nhưng mà mình vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của cô ấy vì lúc mình hỏi thì cô ấy luôn nói là ko có tình cảm gì cho mình hết , chỉ xem như bạn

Cơ mà sau 1 thời gian thì tính tình mình vẫn chưa chín chắn lên dc , nên có cãi nhau và làm cô ấy bực hơi bị thường xuyên , và mình cũng hay bơ cô ấy ko lý do mặc dù cô ấy nói ko thích thế , sau nhiều lần cãi vã thì sau đó cô ấy nói mệt mỏi rồi nên ko muốn tiếp tục nữa , tin rằng mình sẽ chẳng bao h thay đổi dc , sẽ ko bao h yêu mình , có gì tốt đẹp thì mình cũng phá hỏng hết rồi , h chỉ muốn là bạn ...... sau đó thì lạnh nhạt với mình luôn , cơ mà sau đó mình vẫn muốn làm lại từ đầu nên vẫn làm bạn với cô ấy và vẫn tiếp tục quan tâm , nhưng mà cô ấy vẫn tránh gặp mình , sau 1 thời gian cũng khá lâu , cho đến khoảng 1 tháng trước , thì cô ấy cũng bắt đầu chịu gặp gỡ mình lại , cũng nói muốn đi chơi, đi xem phim , tất nhiên là như bạn bè , cũng add lại fb , zalo và cũng có lúc chủ động hỏi han mình trước , sau đó cô ấy nói muốn kiếm 1 quán cafe nào đó để 2 đứa ra đó tự học tiếng anh , và rồi khoảng gần 20/10 thì mình có hẹn gặp nhưng buổi đó mình hơi lười nên có nhắn tin hủy hẹn nói là bận , để bữa khác , sau đó thì 2 bên im lặng , nhưng mà 2 ngày sau mình lên FB , zalo thì ko hiểu sao bị unfriend hết luôn , xong mình cũng im lặng 1 tuần sau thì nhắn tin qua hỏi han thì cô ấy ko trả lời gì hết , mình nhắn tin xin lỗi thêm 1 vài ngày nữa thì cô ấy trả lời nói là mình phiền quá , đừng để cô ấy nặng lời và chặn tin nhắn , xưng là tôi luôn ( trước đây cũng có vài lần cô ấy im lặng thế nhưng mà mình xin lỗi là làm hòa dc chỉ có lần này thì quá phũ ) và mình ko hiểu sao lại nghiêm trọng đến thế , từ đó đến h cũng 1 tuần rồi ,mình cũng thỉnh thoảng nt , gọi điện thì cô ấy ko hề trả lời gì cả

Nên h có cảm giác là hình như bị cô ấy ghét mất rồi, nhưng vẫn mong muốn có thể làm hòa dc , hoặc ít ra cũng có thể giữ liên lạc , có ai có lời khuyên gì ko

Chỉnh sửa cuối:





