Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Được cái hàng thủ u19 nó feed mấy thằng mạnh do sức các em ấy yếu, chứ chưa đến nỗi phản lưới nhà, chuyền cho đối phương ghi bàn như tình trạng hiện nay.

Thật anh em đi điều tra thằng VB đi. Mẹ 4 bàn thì 3 qua chân nó. Qua hiệp 2 mỗi lần chuyến bóng là toàn trên trời. Với anh CV gừa ghi bàn là đã thấy nó đá chậm xìu lại câu giờ rồi

Biết thế quái nào được, tụi kia nó không bị tâm lý lớn như đàn anh vì thua vẫn có thể đổ cho là còn trẻ được chứ đây thua là bị chửi ngay nên tụi nó cóng hết cả.
 
Thua kiểu này sao phục, cả trận nó có đúng bài quất bóng bổng tận dụng mình sai lầm, nhất là hiệp 2 nó còn không thèm đá bóng. Mà trái phản lưới nhà thấy có mùi quá.
 
Thiệt éo biết nên cười hay khóc luôn =))
 
Thì Miura đặt niềm tin vào Đinh Tiến Thành thì ráng ngậm cay nuốt đắng thôi. Văn Biển là dự bị mà đá cùi là đúng rồi. Đá chính Xuân Thành chấn thương mà.
Sang năm anh Michal Nguyễn về Bình Dương rồi. Hy vọng vòng loại World Cup Miura cứ bê lên toàn bộ hàng thủ SLNA hoặc toàn bộ hàng thủ BD thôi. Chứ ghép mấy ông trung vệ với thủ môn lại là hay vớ vẩn lắm.

P/S: còn theo thuyết định mệnh ở AFF Cup thì Malaysia 99% sẽ vô địch năm nay. Nhưng đội chết đi sống lại ở AFF Cup như VN 2008 và Mã 2010 đều vô địch.
 
đm chưa kịp đổ đã feed thì đổ thế éo nào đc =))
có chịu đổ *** đâu mà đòi kịp =))
toàn đã sĩ diện tấn công ngay cả lúc tình thế phải đổ để giữ lợi thế kéo thể lực bọn mã , phút thứ 3 đã để tiền đạo mã nó xông thẳng vào đối mặt thủ môn thì chơi bời *** gì =))
 
Thanh niên Văn Biển nhảy sông Hoàng Hà không rửa hết tội =.=
 
Thực ra nếu đổ thì cho dù có thắng thiên hạ cũng chửi thúi đầu, dân VN mình sức yếu nhưng khoái chơi công lắm, mà công phải đẹp, phải hoa mĩ, phải quân tử như mấy anh đại hiệp đẹp trai trong phim tàu cơ :1onion33:
 
Thể lực bây giờ đếu thua gì bọn Indo, Mã hết, hàng công cuối trận vẫn chạy lấn tì đè ngon lành, chủ yếu là hàng thủ nó bóp hẳn 4 bàn rồi còn nhăm nhe bóp tiếp thì hàng công có là thánh mới may ra gỡ nổi :1onion33:


Còn U19 nói thật lòng thì được Tuấn Anh là có triển vọng nhất, Xuân Trường đứng kế tiếp, cháu Phượng nếu train thêm khả năng chuyền sút và thể hình thể lực thì cũng có hi vọng lên được cỡ Thành Lương, không thì cũng chỉ đến tầm Văn Quyết, Phi Sơn là hết :1onion33: Đám còn lại cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm không có gì đáng kể :1onion33:
Bọn U19 thật ra điểm mạnh nhất là được đầu tư đi đá nước ngoài rồi. Nên mong từ giờ đến lúc lớn mong tinh thần vững hơn chút. Không có kiểu bị dẫn trước thì run chân.

Cần nhất thể lực. Luyện cho cố mà thể lực ncc. Đó là tại sao 99% khả năng bị ghi bàn cuối giờ. Chứ VN bao lứa cầu thủ nay, nhiều thằng mới lên tuyển cũng máu me lắm chứ. Ra ĐTQG sai lầm vỡ trận 1 lần, xong biến mất luôn. Tốt nhất cứ như TBN hay Đức. ĐTQG tập trung vào vài đội làm xương sống xong gọi thêm thành phần nhỏ lẻ. Chứ tuyển đủ như Anh, Argentina có bao giờ thành công đâu. Nghĩ lôi cả đội BD, ĐN hay SLNA đi nhiều khi đã thắng thêm được vài cúp
 
Chỉnh sửa cuối:
có chịu đổ *** đâu mà đòi kịp =))
toàn đã sĩ diện tấn công ngay cả lúc tình thế phải đổ để giữ lợi thế kéo thể lực bọn mã , phút thứ 3 đã để tiền đạo mã nó xông thẳng vào đối mặt thủ môn thì chơi bời *** gì =))

Mới phút thứ 3 VB nó đã chuyền bóng vào chân đội bạn trên phần sân mình thì mọi chiến thuật phá cmn sản rồi còn đâu nữa
 
Bức xúc đấy ;)) ngồi chơi game mà nghe " người hâm mộ hét bán độ cũng ghê "
 
Tối nay Miura phát cho mỗi chú hậu vệ với thủ môn con dao để mổ bụng tự sát tại Mỹ Đình :2cool_go:
 
Nói bán độ giống như tự an ủi bản thân thôi. Thí dụ tụi nó bán độ thiệt thì "à, ra là tụi bây có lí do nên mới đá như vậy" rồi khán giả có đối tượng để tổng sỉ vả cho đỡ tức. Còn nếu không bán độ thì khán giả đành chấp nhận sự thật phũ phàng "cầu thủ VN đá banh dở ẹt".
 
Đá kém tâm lí yếu thì bị cóng chân thế chứ lại đổ cho bán độ khổ thân người ta
 
Bức xúc đấy ;)) ngồi chơi game mà nghe " người hâm mộ hét bán độ cũng ghê "

lợi thế 2 bàn thắng sân khách mất ngay trong 20p đầu , phút thứ 3 tặng nó quả phạt đền , đốt lưới nhà , hàng thủ chơi như ngáo đá đêm qua ko bán thì cũng khó tin =))
 
Đang lợi thế đến 2 bàn sân khách thì 20' đầu đá chậm đi, dâng đội hình cao quá hậu vệ feed cho mấy quả liên tục thì đá đấm gì nữa.
À vâng bóng đá VN hết mình vì người hâm mộ nên phải nhao nhao lên cống hiến ngay sân nhà, kết quả là 3 bàn thắng chóng váng =)). Sau đợt này bọn truyền thông bớt nâng bi dùm , tâm lý đá sao thì kệ đội tuyển, ko chơi bẩn chơi xấu là được chứ đếu ai cần cống hiến kiểu này. Cứ tối ngày focus là y như rằng sẽ thọt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này không trách Miura và các tuyến trên được, hiệu suât ghi bàn của VN vẫn tốt :6cool_ah:

Chỉ là đậu má hàng hậu vệ và thằng thủ môn chứ, nó đá thế này thì Mou, VG, Pep về thì VN vẫn thua thôi :cuteonion29::cuteonion29::cuteonion29:
 
Nói thật chiến thắng này của mã có công không nhỏ của người hâm mộ và báo chí VN. Vì cứ nâng bi chảo lửa Mỹ Đình này nọ nên cầu thủ bị áp lực phải tấn công đẹp mắt phục vụ khán giả. Xem trận lào thì mình biết khả năng tấn công của VN kém cỡ nào rồi. Đá pes cũng vậy. Chơi Counter attack lừa lừa chọc khe thì tỉ lệ thắng cao hơn chơi All out attack.
 
Trận này bên việc trách thì tiếc nuối nhiều hơn
Nếu như anh tài thấy pha chạm tay của hậu vệ Mã
Nếu như anh Quyết và các tiền đạo chắt chiu hơn thì :(
VN mình đá vẫn hay, và coi vẫn sướng
 
lợi thế 2 bàn thắng sân khách mất ngay trong 20p đầu , phút thứ 3 tặng nó quả phạt đền , đốt lưới nhà , hàng thủ chơi như ngáo đá đêm qua ko bán thì cũng khó tin =))

thế Ars chắc là vua bán độ quá, 3-0 --> 3-3 , 4-0 -->4-4. Mà bán độ lúc này chỉ có thằng ngu mới làm thôi, mới bị phanh phui ra 2 vụ, nếu có thì phải chọn thời điểm khác để né chứ.
 
Back
Top