Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhìn HV đá mà cứ nhớ về Công Minh, Mạnh Cường, Đỗ Khải, Lê Đức Anh Tuấn, Việt Cường, Thủ môn Văn Cường, Văn Hạnh. Bao giờ VN lại sản sinh những HV tài năng nhỉ.:4cool_baffle:
 
[QUOTE="+5";24993767]cầu thủ tâm lý k yếu mà CĐV tự bóp zái cầu thủ mình, cái này thành "truyền thống" rồi

Người ta cổ vũ, chỉ hát và hò hét chút thôi, khi pha bóng xong thì mới bắt đầu vỗ tay và làm ồn khích lệ cầu thủ. Thỉnh thoảng bất ngờ và tình huống thực sự chu ý thì mới ồ lên

VN thì vừa cầm đc quả bóng đã thi nhau ồ lên như rồ làm cầu thủ nó mất bình tĩnh, ảo tưởng là cơ hội đến, nông nóng, chuyển hỏng, xứ lý kém đi. Còn lúc đội khách nó tấn công thì lại im thin thít cho nó bớt run

Đợt đội nữ VN thua, lão HLV chả nói thẳng ra rồi, tạo áp lực k đúng cách[/QUOTE]

Viết một bài lên nhịp đập bóng đá của ông về vấn nạn này đi! Tui share giúp cho!
 
heyzo,VFF nhờ bộ công an vào cuộc rồi
kì này có phốt chắc miura bị sốc từ chức lun quá
 
cđv VN phải có chiêu huýt sáo la ó boo này boo nọ như mấy cđv nước ngoài thì mới tạo áp lực cho đội kia được :8cool_matrix:
 
Nhìn HV đá mà cứ nhớ về Công Minh, Mạnh Cường, Đỗ Khải, Lê Đức Anh Tuấn, Việt Cường, Thủ môn Văn Cường, Văn Hạnh. Bao giờ VN lại sản sinh những HV tài năng nhỉ.:4cool_baffle:

thế giới cũng tắt rùi,chắc xu thế chung bây giờ là tấn công,chắt chiu và kết liễu!
 
heyzo,VFF nhờ bộ công an vào cuộc rồi
kì này có phốt chắc miura bị sốc từ chức lun quá

hóng có kịch xem cho đỡ chán :3cool_adore:
 
heyzo,VFF nhờ bộ công an vào cuộc rồi
kì này có phốt chắc miura bị sốc từ chức lun quá

Nhìn VB đá mà nhớ trùm bán độ-HV trái Chí Bảo thủa nào. CB xém bị Weigang đuổi về nước.
Thương thay HLV Miura vì chưa hiểu nội tình bóng đá VN, hĩ hĩ
 
kể cả hàng thủ như kẹc nhưng nếu chủ động đá thủ đổ bê tông lấy lợi thế để kéo thê lực bọn mã lai thì cả đội vẫn là 11 đứa vây quanh gôn nhà ko phải đơn giản để chọc thủng 1 hàng phòng thủ đổ bê tông 11 đứa vây gôn nhà như vậy kể cả nó trình kém
nhưng vấn đề là *** hiểu tại sao đang lợi thế ầm ầm lại tự dưng chơi tấn công làm clg trong khi cái tâm lý và nhược điểm muôn đời của VN là dễ mất tinh thần

nói thẳng 1 điều là cái tính trời sinh cmn rồi luôn thích làm mấy chuyện trái lẽ thường lúc cần công thì đá như mơ ngủ lúc cần thủ thì lại dâng đội hình tấn công hoa mỹ

mà cũng lạ truyền thống VN từ xưa đến nay luôn coi trọng thắng thua cuối cùng ko cần biết quá trình nhưng thể thao thì lúc *** nào cũng theo đuổi cái giấc mơ bóng đá đẹp , hoa mỹ và chiến thắng kiểu Ý với ManU trong khi trình độ thì bựa đừng hỏi =))

đá bóng chứ đánh nhau éo đâu
thủ đã như shet còn đá thủ thì có khi éo phải 4-2 mà thành 4-0 :9cool_canny:

- - - Updated - - -

Cơ mà theo mình ông Miu sai ở chỗ tự tin cho mấy thằng hậu vệ dâng cao, trong khi đã có mấy bài học từ trận Palestin và trận Inđo chưa khắc phục được là việc mấy thằng trung vệ, thủ môn rồi hậu vệ cánh đek biết phối hợp xử lý tình huống câu bóng bổng 1 cách ăn ý, mà cứ lóng ngóng thằng này đợi thằng kia, thằng kia nhường thằng nọ. Có lẽ sau trận lượt đi chính ông Miura cũng có vẻ hơi quá tự tin, nhất là vào khả năng của cái hàng thủ sida này. Mình thích ông ấy cứ lầm lì như trc trận lượt đi, người Nhật thì lúc như vậy mới là lúc tập trung cao nhất.

éo biết là có cho thật không hay lại như Brazil trong WC hậu vệ chạy đi đâu :2cool_misdoubt:
btw HLV ng Nhật chứ cầu thủ ng VN bạn ơi =))
 
Con dao hai lưỡi của tinh thần Samurai chăng :2cool_misdoubt:

Mà ăn 2 1 thì tử thủ cũng ok đấy. Brazil cũng chỉ ăn được mình 2 0 =))
 
thế giới cũng tắt rùi,chắc xu thế chung bây giờ là tấn công,chắt chiu và kết liễu!

Hậu vệ cánh vẫn còn 1 người: Philip Lamp \m/
Trung vệ còn Thiago Silva. Tương lai hy vọng còn đó Varane. Chưa tắt hết đâu
 
Hậu vệ cánh vẫn còn 1 người: Philip Lamp \m/
Trung vệ còn Thiago Silva. Tương lai hy vọng còn đó Varane. Chưa tắt hết đâu

silva lahm tròn vai kiểu ramos thôi
1 tay che trời như nesta ,cannavaro,baresi,rio,puyol thuở xưa thì hết cmnr
 
Cái trận này nó cực kỳ giống trận Brazil nên nghĩ là không có bán độ đâu :-?
 
Sai lầm giống trận Indo thôi. Có điều mã Lai nó gây sức ép cực tốt + bên mình trình có hạn nên mắc sai lầm.
Thể lực cải thiện mà tâm lý vẫn kém.
Trận này như trận Stoke - ARS nên quen với cảm giác thua chóng vánh như vậy rồi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
hậu vệ cánh thì có Alaba và Azpilicueta thần thánh :"> Gary Neville khen nức nở Azpi mà :">
 
hậu vệ cánh thì có Alaba và Azpilicueta thần thánh :"> Gary Neville khen nức nở Azpi mà :">

chelsea cậu năm nay hàng thủ ko phải mạnh nhưng do cặp matic-cesc đá tốt+tiền đạo ăn bàn tốt nên lên đỉnh thoai
 
trái thứ 2 thì thủ môn VN gà vãi =))
 
Nhớ bữa có lão nào trong này bảo là mua vé chung kết rồi ấy nhỉ, đắng lòng vãi =))

ông kingofgamex j đấy, ổng bảo vé trận CK đặt qua đường công văn nên hủy dễ rồi, chỉ có điều đặt vé bay ra Hà Nội xem ấy, chắc cay lắm

silva lahm tròn vai kiểu ramos thôi
1 tay che trời như nesta ,cannavaro,baresi,rio,puyol thuở xưa thì hết cmnr

Lahm là hậu vệ biên mà làm sao cover hết được :)) tính ra độ ổn định và xuất sắc của Lahm đâu thua kém Maldini hồi xưa đâu
Silva thì do chấn thương các kiểu thôi chứ bình thường nó cũng bá lắm, đá đúng phong độ thì 1 tay che trời là bt
 


ông kingofgamex j đấy, ổng bảo vé trận CK đặt qua đường công văn nên hủy dễ rồi, chỉ có điều đặt vé bay ra Hà Nội xem ấy, chắc cay lắm



Lahm là hậu vệ biên mà làm sao cover hết được :)) tính ra độ ổn định và xuất sắc của Lahm đâu thua kém Maldini hồi xưa đâu
Silva thì do chấn thương các kiểu thôi chứ bình thường nó cũng bá lắm, đá đúng phong độ thì 1 tay che trời là bt

vẫn thiếu độ tỉnh,hay thì có thật,coi psg chú này cũng dạng trung vệ quyết đoán,ko phải đá tùy tình huống như mấy ông kia
vì thế silva hay dễ xoạc dính pen lắm
 
hậu vệ cánh thì có Alaba và Azpilicueta thần thánh :"> Gary Neville khen nức nở Azpi mà :">
Azpilicueta năm ngoái bị Juanfran của Atletico nó hành cho như chó,
mà chỉ hành bằng cách đơn giản là băng lên nhận bóng treo bổng từ tiền vệ =))
Nhìn HV đá mà cứ nhớ về Công Minh, Mạnh Cường, Đỗ Khải, Lê Đức Anh Tuấn, Việt Cường, Thủ môn Văn Cường, Văn Hạnh. Bao giờ VN lại sản sinh những HV tài năng nhỉ.:4cool_baffle:
Cái thời thủ dâm đá chiến thuật 5-3-2 cổ lỗ thì lại chả phòng thủ tốt hơn tấn công =))
Gặp Thái nó hành cho như chó, còn gặp Tây Á, Đông Á toàn thấy tỉ số là 4 nháy tròn trĩnh :8cool_matrix:
 
đệch,thế này thì X_X
10358737_487011274774525_6035227748853062157_n.jpg
 
Back
Top