Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
thế quái nào 11h em dậy nên vừa rồi ăn cơm không muốn nuốt nhỉ, ăn 1 bát đã ngán rồi..:(

sáng ăn cơm ngán là phải rồi, bữa nay noel kiếm phở ăn đi, cơm hoài ngán lắm :4cool_hungry:
 
bác này sắp tốt nghiệp rồi à, nhanh thế :6cool_ah:
Trời ơi thôi rồi 1 đóa trà mi
Con ong đã rõ đường đi , con ong đã rõ lối về
Trời ơi, yêu người, người nỡ đổi thay
Yêu người, người cười đắng cay
Yêu người nông nỗi như vầy
 
bác này sắp tốt nghiệp rồi à, nhanh thế :6cool_ah:

ta nói rồi, mấy chú suốt ngày chào hỏi nhau thì làm sao mà nhanh dc
kiếm cái chủ đề gì đó bàn luận cái là post lên vèo vèo liền
 
Cũng bận thế nên chỉ vào đây chào thôi ,hôm nào rảnh thì chém với các bác :D
 
Cũng bận thế nên chỉ vào đây chào thôi ,hôm nào rảnh thì chém với các bác :D

làm như ta nè, ko cần bit chuyện gì đang dc bàn trong này, cứ quote đại bài của ai đó rồi trả lời vu vơ là dc rồi
 
Dạo này mấy lão có game nào nhẹ nhẹ mà vui không nhỉ.
Bật mấy game nặng lên giờ ngại chả muốn chơi, chỉ muốn chơi kiểu mingames vui vui như kiểu Dò mìn thôi.
 
Dạo này mấy lão có game nào nhẹ nhẹ mà vui không nhỉ.
Bật mấy game nặng lên giờ ngại chả muốn chơi, chỉ muốn chơi kiểu mingames vui vui như kiểu Dò mìn thôi.

Chicken Invaders 5 - Cluck Of The Dark Side nhé
bắn gà đón giáng sinh, rất thích hợp cho bữa nay :6cool_boss:
 
Dạo này mấy lão có game nào nhẹ nhẹ mà vui không nhỉ.
Bật mấy game nặng lên giờ ngại chả muốn chơi, chỉ muốn chơi kiểu mingames vui vui như kiểu Dò mìn thôi.

bác chơi thử boomberman đi :8cool_matrix:
 
Chicken Invaders 5 - Cluck Of The Dark Side nhé
bắn gà đón giáng sinh, rất thích hợp cho bữa nay :6cool_boss:

Nhắc mới nhớ, có lẽ đến tối mua con Vịt quay ăn cho có không khí giáng sinh. :))
 
Nhắc mới nhớ, có lẽ đến tối mua con Vịt quay ăn cho có không khí giáng sinh. :))

ra siêu thị kiếm gà tây về làm thử cho nó giống luôn
cơ mà nhắc vịt quay thì tự nhiên thấy thèm nhỏ dãi :1cool_dribble:
 
ra siêu thị kiếm gà tây về làm thử cho nó giống luôn
cơ mà nhắc vịt quay thì tự nhiên thấy thèm nhỏ dãi :1cool_dribble:

Ta thấy người Việt toàn mua Vịt quay thôi, ít khi ăn Gà tây lắm :))
Mặc dù đúng ra giáng sinh phải ăn Gà Tây :4cool_baffle:
 
Tối nay coi A Christmas Carol vậy lại một năm nữa sắp qua.
 
Tối nay coi A Christmas Carol vậy lại một năm nữa sắp qua.

đang coi The Holiday, na ná Love Actually nhưng thực sự không khí giáng sinh và tình cảm trong fim này ko bằng Love Actually
 
ra siêu thị kiếm gà tây về làm thử cho nó giống luôn
cơ mà nhắc vịt quay thì tự nhiên thấy thèm nhỏ dãi :1cool_dribble:

ngủ dậy muộn ăn ít cơm giờ nhắc đến vịt quay đói quá... cơ mà vẫn ko muốn ăn cơm =))
 
đang coi The Holiday, na ná Love Actually nhưng thực sự không khí giáng sinh và tình cảm trong fim này ko bằng Love Actually

2 phim này có hài ko bác, hay tình cảm yêu đương :6cool_ah:
 
ngủ dậy muộn ăn ít cơm giờ nhắc đến vịt quay đói quá... cơ mà vẫn ko muốn ăn cơm =))

Không sao, cuối năm ăn uống tự do 1 tý :2cool_confident:
Cả năm ăn cơm rồi, cũng phải đổi món cho đỡ ngán.
 
ngủ dậy muộn ăn ít cơm giờ nhắc đến vịt quay đói quá... cơ mà vẫn ko muốn ăn cơm =))

ta tới giờ mà mới ăn có 1 quả trứng gà luộc nè :7cool_extreme_sexy_
 
Back
Top