Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mấy bác trong team chơi ác không tả nổi, vừa nãy đang Pust tự nhiên lao lên giết người, mình ở dưới chưa hiểu chuyện j
thì team chết hết, mình chạy lên bị nguyên cả team nó up :9cool_pudency:

dota 2 hay dota 1 thế mấy thím, lâu rồi ko chơi dota, chuyên qua chơi lol rồi
 
tiếp tục nào các bác đêm vắng vẻ quá chả bù cho hôm qua nhỉ :9cool_pudency:

Hờ, đêm qua quẩy tưng bừng luôn.
Đêm nay có mấy lão báo danh FA ở nhà mà điểm danh chả thấy đâu nên đâm ra hơi vắng.
Lão nào đi chơi về review xem tình hình giao thông thế nào nhé :6cool_ah:
 
down về hay kiếm link online mà coi, coi chung thời điểm đóa :3cool_adore:

rồi lên đây bình phẩm, ý thím là vậy đó phỏng, anh em nào muốn tốt nghiệp, thì hum nay với tới tết âm là tuyệt nhất rồi đó, mấy mod thả cửa
 
Mấy bác trong team chơi ác không tả nổi, vừa nãy đang Pust tự nhiên lao lên giết người, mình ở dưới chưa hiểu chuyện j
thì team chết hết, mình chạy lên bị nguyên cả team nó up :9cool_pudency:

Ta lâu rồi mới đánh có bị cóng với hồ đồ 1 tý :))
May team có sp hay nên bảo kê mình đỡ chết.
 
Coi phim A Christmas Carol nhé các bác, bộ này coi vào đêm nay là ngon ~~!
 
Thôi ra coi phim tý hưởng ứng phong trào.
Với cả chờ mấy tên kia đi chơi về khoe thành tích :2cool_misdoubt:
 
đang coi Love Actually, có bác nào đang coi chung ko

đang coi, được 20 phút rồi, sao e thấy phim này không có gì đặt biệt nhỉ ( cho đến phút này )
 
đang coi, được 20 phút rồi, sao e thấy phim này không có gì đặt biệt nhỉ ( cho đến phút này )
20p thì coi cỡ ta rồi đó,
có thể cũng tùy người, cảm thấy hay hay chỉ thấy nhạt nhạt
nhưng với ta thì 5 6 năm nay hầu như noel nào cũng coi lại mà ko chán
 
đang coi, được 20 phút rồi, sao e thấy phim này không có gì đặt biệt nhỉ ( cho đến phút này )

Phim này được ghép từ nhiều câu chuyện lại, tuy nhiên mỗi câu chuyện lại có liên kết với nhau từ nhân vật cụ thể
phim này hay :D cuối phim là một cảnh rất ý nghĩa mà trong đó một cái kết thúc hậu cho các câu chuyện ~~!
 
20p thì coi cỡ ta rồi đó,
có thể cũng tùy người, cảm thấy hay hay chỉ thấy nhạt nhạt
nhưng với ta thì 5 6 năm nay hầu như noel nào cũng coi lại mà ko chán
đoạn 2 tên diễn viên đóng thế had sex 18+ vãi :))
 
Phim này được ghép từ nhiều câu chuyện lại, tuy nhiên mỗi câu chuyện lại có liên kết với nhau từ nhân vật cụ thể
phim này hay :D cuối phim là một cảnh rất ý nghĩa mà trong đó một cái kết thúc hậu cho các câu chuyện ~~!

bác này chuẩn này, coi gần tới cuối mới thấy hết ý nghĩa của toàn bộ fim, love actually is all around
 
các bác có phim hài nào không? tư vấn e luôn thể với :3cool_adore:
 
các bác có phim hài nào không? tư vấn e luôn thể với :3cool_adore:

We're the Millers (2013) tạm thời chỉ nghĩ đến fim này
còn noel coi đỡ Home Alone đi, ko thì Jingle Alll the Way của bác Arnold
 
đang coi, được 20 phút rồi, sao e thấy phim này không có gì đặt biệt nhỉ ( cho đến phút này )

nhạt thì xem friends with benefits vậy.đảm bảo cuồng nhiệt hơn
 
nhạt thì xem friends with benefits vậy.đảm bảo cuồng nhiệt hơn
Bắt đầu thấy hay hơn rồi bác ạ, thường mấy phim nhẹ nhàng lúc đầu hơi nhạt về sau hay...
các bác có phim hài nào không? tư vấn e luôn thể với :3cool_adore:

Xem hết series Hangover đi bác, thêm euro trip nữa :))
 
Bắt đầu thấy hay hơn rồi bác ạ, thường mấy phim nhẹ nhàng lúc đầu hơi nhạt về sau hay...


Xem hết series Hangover đi bác, thêm euro trip nữa :))

Hangover ta lại thấy nhạt, chắc ko hợp gu
 
các bác có phim hài nào không? tư vấn e luôn thể với :3cool_adore:

h nhớ ra mỗi crazy stupid love.cũng nhờ cảnh này :))
[video=youtube;5o_Kxx36cvg]https://www.youtube.com/watch?v=5o_Kxx36cvg[/video]
 
Tối nay cày phim à mấy bác :7cool_waaaht:

À chúc mừng các bác hôm nay đã tốt nghiệp :2cool_misdoubt:
 
Back
Top