Taken 3 (2014) - Lần này lấy gì nữa?

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chẳng lẽ ko bỏ tiền đi xem phim Vn ở rạp toàn là.... thanh niên... ít tiền à :( Cái sai ở đây là ko xem thì thôi, ko cần phải anti bằng cách "ko bao giờ xem phim VN tại rạp", có chê thì cũng nên xem qua (rạp hay HD thì tùy) để chê cho nó logic, chứ ko phải "ko bao giờ xem phim VN tại rạp" đồng nghĩa éo bao h xem bất cứ phim nào tại rạp (từ VN cho đến Hollywood) chỉ toàn kéo HD :(

Bạn này hiểu kiểu gì vậy? Nó nói rõ "không xem phim VN" mà suy sao ra được đoạn bôi đậm vậy?
Tôi cũng éo ra rạp xem phim VN này (trừ khi bị gái bắt đi)

Trở lại Taken 3, phim chán vc, chất lượng đi xuống dần đều đếu cải thiện nổi, bây giờ chỉ còn là một phim hành động (ở mức cơ bản nhất) không hơn không kém, mọi yếu tố bá đạo và mãn nhãn đã làm anh em thích ở 2 phần trước mất hết. Lẽ ra bác Liam nên từ chối đóng p3 để bọn nó không đẻ ra những sản phẩm hạng B như này :4cool_confuse:
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn này hiểu kiểu gì vậy? Nó nói rõ "không xem phim VN" mà suy sao ra được đoạn bôi đậm vậy?
Tôi cũng éo ra rạp xem phim VN này (trừ khi bị gái bắt đi)

Lỡ rồi, làm thêm bài klq nữa vậy :(
Thứ tự post bài là thế này cơ mà

Paddington theo kiểu phim hài nhẹ nhàng cho gia đình, kiểu bài học sâu sắc về tình cảm con người, giá trị gia đình thôi, đc cái mấy em gái cứ xuýt xoa con gấu "dễ thương quá à" nghe sướng tai:"> .
Phim Sơn Tùn thì tóm tắt đa số cảm nhận bên hdvn: Phim phù hợp cho các bạn teen, các bạn già sẽ khó chịu vì kiểu hài nhố nhăng và độ sến của phim. Mà lạ cái là ở bên đó phim VN nào cũng có mấy thành phần comment " ko bao giờ xem phim VN tại rạp" đếu hiểu muốn thể hiện cái lồng gì :))

Thế là bạn buonguquaday post thế này

Có nhiều thanh niên quê, đi học ở ký túc xá đường adsl chùa cắm download hd rồi lên đó thể hiện như vậy, chắc gato với mấy thằng có tiền bao gái đi xem CGV :))

Mình cũng giống bạn, thấy hơi ngứa ngứa, từ chuyện ko xem phim VN ở rạp, mà bạn ấy gom chung luôn. Mình thì éo bao h xem phim VN ở rạp, thậm chí HD còn đếch thèm kéo nữa. Phim cuối cùng mình xem là Cô dâu đại chiến (dĩ nhiên là kéo torrent), thì chả thể nuốt nổi mấy trò joke nhảm của nó (ý kiến cá nhân), nhưng thôi, tặc lưỡi, coi như là hành động ngu cuối cùng, từ đó phim VN đọc tin tức cho biết vậy thôi, chứ cũng chả quan tâm nữa. Còn phim bom tấn mẽo ko xem nhiều nhưng sau khi đọc review của anh em thì vẫn xem đc mấy phim ở rạp

Chẳng lẽ ko bỏ tiền đi xem phim Vn ở rạp toàn là.... thanh niên... ít tiền à :( Cái sai ở đây là ko xem thì thôi, ko cần phải anti bằng cách "ko bao giờ xem phim VN tại rạp", có chê thì cũng nên xem qua (rạp hay HD thì tùy) để chê cho nó logic, chứ ko phải "ko bao giờ xem phim VN tại rạp" đồng nghĩa éo bao h xem bất cứ phim nào tại rạp (từ VN cho đến Hollywood) chỉ toàn kéo HD :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải mạnh tay bài trừ phim nhảm VN bằng cách ko đi coi thì nền điện ảnh VN mới phát triển đc, bằng ko thì mãi mãi vẫn chỉ cho ra đời toàn những sản phẩm như đặc sản mà thôi. Cái gì mà Hoài Linh là bảo chứng cho thành công chứ? Phim toàn hài nhảm vớ vẩn ko chút giá trị, rẻ tiền, giẻ rách. Mà đúng là ki làn phim hài nhảm thì ko ai coi. Bọn khán giả cũng nhảm nên thích coi VN những dạng ấy.
 
Gì chứ phim Việt nó thế nào thì cái trailer nó cũng nói gần hết rồi, mấy ông làm trailer Việt chưa đủ trình "che dấu" cho cả bộ phim đâu. Riêng mình phim Việt trừ mấy cái loại mời diễn viên hài miền nam hay chiếu tết, Hoài Linh tấn bo tấn beo gì đấy thì ko ko bao giờ phí tiền vào. Còn các phim khác dù hay hay dở mình vẫn đi coi, thích coi phim Việt hơn cả phim nc ngoài, vì mình muốn đóng góp cho các đạo diễn có chi phí phát triển, chứ ông nào cũng đòi phim hay mà ko chịu bỏ tiền ra rạp thì...tiền đâu ra? Giờ phim Việt như phim mẽo chục năm trc, mấy cái hit đều là kiểu hài "nhảm" tây tây như tèo em, để mai tính (phần 2), mấy phim này lâu lâu 1 phim cũng đc nhưng người xem nên "khắc nghiệt" hơn, đừng để nhà sản xuất và đạo diễn coi thường mình. Gì mà cái phim hài nhảm để mai tính lại thu về cả trăm tỉ, mấy ông khác cũng đổ vào làm hài kiểu này thì chắc chết
 
Chủ nhật, trời Hà Nội lạnh toát nên cái rạp CGV Bà Triệu đông vcl
Full phòng chiếu số 1 đông kín không còn 1 ghế trống,
ta là chuyên ra đi xem phim 1 mình nên cũng éo lo chuyện mua được vé ghế đẹp, vì số ghế 1 hàng của CGV luôn lẻ thì phải =))
ngoài đoạn anh boss cầm 5-1 spray nguyên băng cự ly vãi gần mà éo trúng cụ Liam thì phim này cũng ok, vẫn còn hơn chán cái bộ serie Biệt Đội Chim To của anh Stallon

Forest Whitaker diễn xuất vẫn đỉnh
Em Maggie Grace thì giờ béo hơn, mặt vuông hơn

Tuần sau có "Mũ Đen" của anh Thor và "Đi vào rừng" của Disney,
mùa phim này chất lượng phim xem vẫn sướng hơn mùa phim hè
 
Chỉnh sửa cuối:
sao rõ ràng mình vào topic Taken 3 mà lại nhầm sang topic phim VN nhỉ, rõ lạ @@
 
TÍnh qua tuần đi mà đọc review ntn chắc chờ hd cho phẻ! :))
Có nhiều thanh niên quê, đi học ở ký túc xá đường adsl chùa cắm download hd rồi lên đó thể hiện như vậy, chắc gato với mấy thằng có tiền bao gái đi xem CGV :))

MỀnh cũng thanh niên quê, chưa tốn xu teng nào cho phin Việt nhảm thì có dc quyền chê hơm!!!
 
nhớ có cái tấm hình meme nào đó mà chú nầy dc diễn tả vì sao đám bắt cóc bị thua : 1 tấm là god, tấm là chúa tể ngân hà, rồi 1 tấm là anh hùng gì gì đó. ko biết pác nào còn nhớ ko nhỉ
 
nhớ có cái tấm hình meme nào đó mà chú nầy dc diễn tả vì sao đám bắt cóc bị thua : 1 tấm là god, tấm là chúa tể ngân hà, rồi 1 tấm là anh hùng gì gì đó. ko biết pác nào còn nhớ ko nhỉ

tấm đó đại ý nói bác Liam Neeson bị bắt cóc con gái trong Taken, thì Hades trong phim Clash Of The Titan lên tiếng bảo "thằng nào dám bắt cóc con anh?", vì phim này bác Liam đóng Zeus, tấm khác thì 1 bác là 1 zedi lên tiếng hỏi đứa nào dám bắt cóc con của thầy mình :))
 
Ra rạp ko thấy phim gì xem cuối cùng cũng phải mua vé taken :((
 
Coi như phần này cứu vớt cho phần 2 :v Nghe bảo các bác sẽ làm T4ken tiếp J)
 
Có nhiều thanh niên quê, đi học ở ký túc xá đường adsl chùa cắm download hd rồi lên đó thể hiện như vậy, chắc gato với mấy thằng có tiền bao gái đi xem CGV :))

thế tui là dân sg, có cv làm hẳn hỏi và cũng chưa bao giờ ra rạp để xem fim VN, ý kiến gì nhỉ?
 
Thỉnh thoảng vẫn rủ vợ ra rạp xem, ko cố định tuần nào cũng phải đi. Rảnh thì đi, có phim hay thì đi, ko chơi kiểu ra rạp vớ phim nào xem cũng được. Phim Việt Nam thì ko bao giờ xem ở rạp, từ Thiên Mệnh Anh Hùng, Tèo Em hay Để Mai Tính đến giờ cũng chưa xem. Cuối tuần rảnh rảnh mà ko có phim gì hay thì đưa vợ đi chơi mua sắm cũng được. Cái Taken 3 thì cuối tuần vừa rồi định xem mà mưa quá, ngại đi. Giờ ngồi hóng review xem có đáng để tuần này đi xem ko
 
Lát đi coi Paddtinson tìm cảm giác ấm áp xem sao ....chừng nào chuẩn bị tâm lý đủ thì đi coi Taken :3cool_embarrassed:
 
Trong thâm tâm mình vẫn coi người đi xem phim (nhảm) VN và bọn ngủ tại rạp là cùng một đẳng cấp =) cái này nghiêm túc éo đùa.
 
Phần này mất hết cái chất làm nên serie Taken rồi, sự bá đạo của main char không còn, sự phi lý trong tình tiết, nhất là ông main quậy tưng bừng trên đường phố cuối cùng được thả như không. Về nhà ngồi nghĩ lại từ đầu thì thấy ông Liam mà để cho cảnh sát bắt từ đầu thì với sự bá đạo của 3 anh bạn của Liam + Whitaker thì việc lần ra hung thủ thật chắc chỉ tốn vài phút :4cool_confuse::4cool_confuse:
 
Trong thâm tâm mình vẫn coi người đi xem phim (nhảm) VN và bọn ngủ tại rạp là cùng một đẳng cấp =) cái này nghiêm túc éo đùa.

NÓi vậy tội tụi ngủ trong rạp! NGủ trong rạp nhiều khi cũng có thể do mệt mỏi quá mức! CHứ còn cái kiểu bỏ tiền ra để xem ba cái thứ tầm xàm rác rưởi rồi tung hê với nhau là "vì nên điện ảnh nước nhà" thì chỉ có một chữ NGU để nói thôi! BỎ tiền ra mua một sản phẩm mà thằng bán nó xem cả người mua lẫn sản phẩm như đặc sản mà vẫn hồ hởi nhào vào để ủng hộ nó thì chẳng còn nước non gì để nói nữa! CHẳng thà như bún chửi phở chửi, vẫn còn có thể gỡ gạc dc là "vì nó ngon"!
 
Phần này mất hết cái chất làm nên serie Taken rồi, sự bá đạo của main char không còn, sự phi lý trong tình tiết, nhất là ông main quậy tưng bừng trên đường phố cuối cùng được thả như không. Về nhà ngồi nghĩ lại từ đầu thì thấy ông Liam mà để cho cảnh sát bắt từ đầu thì với sự bá đạo của 3 anh bạn của Liam + Whitaker thì việc lần ra hung thủ thật chắc chỉ tốn vài phút :4cool_confuse::4cool_confuse:

Bọn kia có phải mấy thằng cùi bắp như 2 phần trước đâu?
 
Thỉnh thoảng vẫn rủ vợ ra rạp xem, ko cố định tuần nào cũng phải đi. Rảnh thì đi, có phim hay thì đi, ko chơi kiểu ra rạp vớ phim nào xem cũng được. Phim Việt Nam thì ko bao giờ xem ở rạp, từ Thiên Mệnh Anh Hùng, Tèo Em hay Để Mai Tính đến giờ cũng chưa xem. Cuối tuần rảnh rảnh mà ko có phim gì hay thì đưa vợ đi chơi mua sắm cũng được. Cái Taken 3 thì cuối tuần vừa rồi định xem mà mưa quá, ngại đi. Giờ ngồi hóng review xem có đáng để tuần này đi xem ko
Coi nghiêm túc thì nghiêm túc mà nói đừng có coi. Phí tiền. Check thử cái phim kim tự tháp gì xem, chứ ta lỡ đi coi cái Taken 3 này về rồi, cảm thấy phí tiền.
 
Duy nhất có 1 lần ngủ trong rạp là lần xem 47 Ronin, đi xem phim mà quên mang kính =)) Lúc vào phòng mới nhớ, chả nhìn được sub siếc gì cả :))
 
Back
Top