Log Horizon ► Krusty x Raynesia | Beauty & the Beast ► Raid of the Goblin King Arc

Đang nói đến chuyện vượt biên khi còn là game, nếu chỉ đơn giản là chuyển server thì chú Shiroe chẳng đơ cả ra khi Kanami nó đòi lên bắc cực chơi. Trong LN thì việc thực hiện quest Oversea khó hơn quest thường nhiều lần, nếu chỉ cần chuyển server thì không thể khó đến mức đấy dc.

LN thì chưa đọc tới đó lol, mới sờ xong LN ngang 2 cái ep trc nên giờ mù sờ văn tịt
Hình như vẫn tính thời gian được vì ở ss1 shiroe gặp hiền giả và nói đã từng thấy shiroe cách đây 98 năm,sau đó shiroe tính nhẩm ra đúng khoảng thời gian bắt đầu chơi Elder tale là 8 năm mấy tháng bao nhiêu ngày gì đó.vả lại các ngày lễ hội,noel,năm mới vẫn xảy ra chính xác vậy nếu sử dụng tính nhẩm như lúc shiroe tính ở trên vẫn tính ngược ra được thời gian ở thế giới thực mà

cái chính là sau khải huyền thế giới ET ko bình thường, khoảng cách địa lý thay đổi thì không có gì đảm bảo thời gian không thay đổi, tính toán đó chỉ là base vào việc tưởng là không có gì thay đổi so với trc khải huyền thôi.
Còn ngày trong năm thì nó vẫn như cũ dĩ nhiên theo lịch vẫn có noel năm mới nhưng không có nghĩa là 1 ngày có 24h(trước khi thành ET thì là 1 ngày 2h)
 
Chỉnh sửa cuối:
không phải không ai không đọc, mà không ai dám chắc chắn rằng "it" trong câu đó chỉ cái update. Bạn đưa bằng chứng chứng minh từ "it" đó chỉ update xem

nghe ngang như cua thế :7cool_waaaht:
 
Fairy Ring thì nó Random location( ko biết có thể spam ko) nên cái đấy chắc chỉ dùng cho vui thôi, muốn đi đông thì mà có mục tiêu cụ thể thì chắc cũng phải dùng cách thông thường là tàu bè và thú cưỡi thôi, còn việc ăn uống thì mình nghĩ khi còn là game nó đã bắt buộc phải có rồi.
Không Fairy ring khi dùng thì nó sẽ bắt mình nhập mã gì đó. Nhưng mã sẽ thay đổi sau 1 khoảng thời gian. Hồi còn là game thì có thể lên mạng mò mã để dùng fairy ring 1 cách hiệu quả. Nhưng sau đại thảm họa không ai dám dùng đến hệ thống này nữa vì nó có thể bấyng tận server khác và mắc kẹt vào 1 cái raid như Leonardo.
Còn vụ ăn uống, mình tin là hồi trong ET là game thì ăn uống chỉ có tác dụng tăng stat nhất thời như bao game khác hiện giờ, chứ adv không cần ăn để duy trì thể lực như là sau đại thảm họa. Hay nói các khác, người chơi không cho nv ăn uống thì nó cũng không biết đói.
Thiếu nhiều thông tin quá

Thứ 1 ET hiện giờ đang giãn nở có thể nó về kích thước Trái đất cũng có thể sẽ to hơn, khoảng cách hiện giờ đã không còn là 425km như trong game trước kia. Cái 425km là lúc mới ss1 vừa update xong.

Thứ 2 Minami là ... ở Nhật hay nói đúng hơn là phía Tây Nhật nó đệt phải server khác. Dùng nó làm ví dụ cho việc đi từ server này vượt biển sang server kìa là khá ... dở hơi.
còn cái đoạn tôi gọi là xíu là từ Akibahara đi sang ngang tới biển, mời coi lại ep Goblin invasion. Bọn nó đi tầu từ Akibahara ra cứu. Nói thế để hình dung ra cái khoảng đi có tí mà lâu thế thì đi sang server khác nó lâu ntn chưa tính thế giới đang dãn nở.
Trước tiên phải hỏi lại cậu, chúng ta đang bàn cái chuyện chuyển server (VD: từ nhật sang tàu) khi còn là game hay sau đại thảm họa.
Cái mình đang muốn nói ở đây là có thể chạy sang server khác bằng đường bộ hay biển từ đó để nói các server thông nhau và đồng bộ.
CÒn giờ thì về post trên:
Thứ nhất: Sau đại thảm họa, có dãn nở nhưng tốc độ không lớn đến mức mắt thường thấy được. Cái guild kia cũng phải quan sát lâu mới nhận ra được. Mình đoán tiwr lệ dãn nở cho đến lúc Akiba tắt cái vòng ma thuật là chưa đến 10%
Thứ 2: Mình nhớ không nhầm thì điểm đến trên bản đồ là Susukino. Và mình đưa lên chỉ vì nghĩ cậu đang nói việc đi từ Tokyo sang đó mất mấy ngày là bất hợp lí. Nhưng có lẽ là mình lạc đề mất rồi. =) Sr.
Cái vụ 1 ngày bằng 2 h trong thế giới thực thì chính chính xác ra là 2h là 1 vòng ngày đêm. Tức là nếu 8h trời bắt đầu sáng thì 9h là trời tối rồi 10h bắt đầu sáng trở lại. Điều này chắc ảnh hưởng tới 1 số even skill trong game. Giống như trong dota vòng ngày đêm là 8 phút.
Thường thì với người chơi cái vòng ngày đêm này không ảnh hửong nhiều lắm. Nhưng với PoL thì việc này có ảnh hưởng tới việc tính ngày vì họ thực sự trải qua 24 h chứ không phải 2h. Sau đại thảm họa thì player cũng bắt đầu trải nghiệm 24h chứ không còn là 2h như trước nữa
 
Vụ server thông nhau tạm gác lại vì tôi không đọc đủ LN mà tranh cãi, cái này cần đọc kĩ LN

Còn về giãn nở và thay đổi trong ET thì:

Guild kia không hề quan sát lâu mà thực ra nó bắt đầu sau khi anh Shiroe bật mí rằng có thể tạo ra những thứ ngoài công thức tới thời điểm đó thì mới bắt đầu đi tìm hiểu các thứ trong thế giới ET đấy là việc anh Shiroe giao cho guild kia sau cái hội bàn tròn và trước khi anh ý đi giải quyết vụ kinh phí chứ không phải là bọn nó làm từ khi khải huyền. Tốc độ giã̉n nở̉ phải khá lớn để bọn nó có thể nhận ra và đưa ra kết luận nhanh như thế.

Cần phải bỏ cái kiểu nghĩ của dân tay mơ đi, anh chủ guild kia cũng là dạng có học thức nó nghiên cứu chán chê mới đưa ra kết luận chứ không phải loại như 2 anh fighting guild lao vào tao mặc kệ đấm cái đã đâu. Không phải như phần đông gamer "tao phát hiện ra là hình như" mà nó là "tôi chắc chắn" cái khác nhau giữa thằng có học và thằng con nít chíp hôi cầm chức chủ guild nó lớn vậy đấy.

Còn về bản đồ và địa điểm training cần xem lại ss1 nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vụ cái guild kia bắt đầu nghiên cứu sau đại thảm họa thì đồng ý.
Nhưng cái đang nói ở đây là liệu đất đai đã giãn nở ra đến đâu. Và liệu nó bắt đầu giãn nở từ ngay sau đại thảm họa hay là sau đó 1 thời gian (Cái này nhớ là chưa có nguồn nào)
Mình thì suy đoán tỉ lệ đất đai giãn nở đến thời điểm này (sau raid Akiba) dựa theo 1 cái phát kiến công bố cùng lúc, đó là người thường cũng có thể làm món ăn. DÙ chỉ là món đơn giản là salad. Hồi ngay sau đai thảm họa, người thường chỉ có thể rắc thêm muối vào món ăn thôi.
Từ đó mình đoán tỉ lệ giãn nở đất chưa đến 10%. Vì người thường giờ vẫn chưa làm được mấy món dùng nhiệt đơn giản khác.
Timeline thì mình không nhớ rõ. Ai nhắc hộ mình là từ đại thảm họa đến lúc diễn ra raid Akiba là bao lâu rồi được không?
 
Đại tai họa xảy ra vào tháng 5 nên còn được đám người đại địa gọi là sự kiện tháng 5. Raid Akiba diễn ra vào cuối năm tức tháng 12. Về việc đất đai giãn nở thì thực tế giãn nở rất chậm, guild Roderick dùng quang trắc để đo mới biết được. Roderick cũng có nói là tuy nó chỉ giãn nở rất ít nhưng là đang giãn nở.

Lý do dùng tàu hơi nước để đưa cái đám quân viễn chinh do thằng Crusty cầm đầu đi đánh Goblin là vì cái đội đưa đi đó là đội tiên phong tập kích, lực lượng phản ứng nhanh, cần phải đi đường thủy tới trước, đại quân của Akiba vẫn đi theo đường bộ đến sau.

Bọn Minami có cái tàu tinh linh, chạy bằng ma pháp đàng hoàng chứ không phải tàu thô sơ.

Các guild ở Akiba bắt đầu nghiên cứu về những thay đổi từ sau khi sự kiện đồ ăn nấu ra có vị được phát hiện.
 
Vụ cái guild kia bắt đầu nghiên cứu sau đại thảm họa thì đồng ý.
Nhưng cái đang nói ở đây là liệu đất đai đã giãn nở ra đến đâu. Và liệu nó bắt đầu giãn nở từ ngay sau đại thảm họa hay là sau đó 1 thời gian (Cái này nhớ là chưa có nguồn nào)
Mình thì suy đoán tỉ lệ đất đai giãn nở đến thời điểm này (sau raid Akiba) dựa theo 1 cái phát kiến công bố cùng lúc, đó là người thường cũng có thể làm món ăn. DÙ chỉ là món đơn giản là salad. Hồi ngay sau đai thảm họa, người thường chỉ có thể rắc thêm muối vào món ăn thôi.
Từ đó mình đoán tỉ lệ giãn nở đất chưa đến 10%. Vì người thường giờ vẫn chưa làm được mấy món dùng nhiệt đơn giản khác.
Timeline thì mình không nhớ rõ. Ai nhắc hộ mình là từ đại thảm họa đến lúc diễn ra raid Akiba là bao lâu rồi được không?

Đi và về cứu Serara đâu ra 14 ngày, thời gian chuẩn bị bàn tròn là tầm 2 tháng, đi gặp vua của vùng Yamato (2 tuần), thời gian diễn ra Training camp + goblin invasion ít nhất là 1 tháng, thời gian đi dọn goblin sau đấy là khoảng 2 tháng hơn cần nhớ là Training camp là mùa hè còn end sự kiện đi đánh cái raid là sang năm mới nghĩa là in game từ khải huyền ít nhất phải > 6 tháng.

btw cái dãn nở và việc nấu ăn chả liên can mệ gì tới nhau :5cool_beat_plaster:

p/s: chả thấy chỗ nào nói phải đo bằng Quang Trắc cái giãn nở cả :7cool_waaaht:
 
Chỉnh sửa cuối:
btw cái dãn nở và việc nấu ăn chả liên can mệ gì tới nhau
Giống nhau ở chỗ cùng là sự việc thay đổi sau đại tai họa thôi.
Tức là khi có sự biến đổi ở việc dãn nở đất thì cũng xảy ra sự biến đôi ở việc nấu ăn
BTW: Roderik hình như không nói đến vụ dùng cách gì đo, nhưng cái chữ rất ít thì có. Tầm 6 tháng mà vẫn dùng từ rất ít thì tốc độ dãn nở không phải là không đến mức quá lớn
 
del mệ nó bản Eng rồi, Jap thì chưa đủ khả năng nghe, LN thì chưa đọc. Tổng kết là cãi nhau tốn cơm, kệ cmnđ =))
 
p/s: chả thấy chỗ nào nói phải đo bằng Quang Trắc cái giãn nở cả :7cool_waaaht:

341b466f14.jpg


Nguyên văn câu này là: Sugi wa kougaku kansoku 光学観測. Sau đây (xin đề cập đến kết quả của) việc quan trắc quang học. Người Nhật hay nói kiểu nói ít hiểu nhiều.

a311aa2671.jpg
2cb0126e3e.jpg


Câu này thì đơn giản không cần phải lấy nguyên văn, đích thực là nó có nói wazuka 纔か nghĩa là 1 lượng nhỏ, a little.

Phương pháp đo thì nó đo khoảng cách từ Akiba tới đỉnh Fuji vì phải đo khoảng cách lớn mới thấy được sự tăng khoảng cách.
 
http://www.distancesfrom.com/jp/how...iya-from-Akihabara/HowFarHistory/9545354.aspx
real life là 102 km, cũng chả lớn lắm :3cool_embarrassed:
vào game là 51km nếu đo khoảng 51km để thấy sự tăng khoảng cách thì sự tăng này là khá lớn ít nhất là lớn hơn bất kì sự thay đổi khoảng cách nào hiện nay đang diễn ra trên trái đất mà không phải do hoạt động địa chấn đột ngột.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Cái đó chủ yêu vào phụ thuộc vào độ chính xác của dụng cụ đo thôi.
Mình tin là khoảng cách tăng chưa đến 5km
 
Lật lại cái vụ bọn Genius monster tí.
Trong anime , nhà sản xuất đã dùng hán tự là điển tai để chỉ bọn này. (từ này hiện lên trên status của bọn nó)
Nhưng trong cái vol 10 web novel đang đc viết Mamare đã dùng 1 hán tự khác là 採取者  (thái thủ giả) để chỉ bọn này.
Mình không thấy sự liên kết giữa 2 từ này lắm. CÓ ai nghĩ ra được sự liên kết nào không.
BTW: Dành cho ai muốn xem qua web novel (Đừng ấn nếu không muốn ăn spoil):
[spoil]
Link webnovel
Nội dung bức thư Roe2 gửi Shiroe
Like usual, the translation might be inaccurate. The section explaining about <Fool>s and the <Eclipse> was particularly hard for me to understand, so if a better translation pops up, I'll change it.

-----------

We're up to ep10 in the series already. It is scheduled to begin in several weeks.

~~~~
Part 1:

Hello.
I wasn't sure how to begin writing, but I should start with a greeting.
Hello, world. Hello, Shiroe.
At the moment that I am writing this letter, I am in central Yamato, in the town of Sapphir's Inn. (TL: This is the town the younger group saves in volume 8/S2)
After I finish writing this, this letter will be entrusted to my acquaintance Minori.
I hear and read a lot about Shiroe of Log Horizon. I have a strange sensation when I hear that name. This is because your memories are still inside of me.

Just as you <Adventurer>s were brought to the world of Theldesia from a different world, we too are from a world other than Theldesia.
My name is Roe2.
We are <Traveler>s. From your perspective, we are parallel universe mental bodies. (TL: A body made up of thoughts; emotional body = made of emotions, physical body = made of matter)
I am also your younger sister.

You probably expected this, so I cannot apologize for this year, but we <Fool>s (kanji is read as "inspectors") and <Genius> (kanji is read as "gatherers" both belong to the <Traveler> race, so I was not able to explain anything about the <Eclipse> (kanji is read as "pact"), which you call the <Catastrophe>. I can explain the <Eclipse> accurately if I describe it precisely, but this is also only our understanding of it, and is neither a clear principle nor a solution.
Still, we are slightly ahead of you, although we are simply carrying out our duty. This is because, even though I am your younger sister, I made a promise as an older sister to Minori.
About that, why am I Roe2?
Why am I your younger sister?
I will describe it to you.

We <Traveler>s, like you guys, arrived in Theldesia because of the <Eclipse>. However, our world was much farther away from Theldesia, and we did not have a physical form to begin with.
That is why, when we arrived in this world, we borrowed bodies that already existed in this world.
If what Minori said is true, you are a very keen, intellectual person.
I think you'd understand if I explained it here, but I have been in this body for a month, but there has been no "connection to the soul," as it is called in this world.
I wanted you to forgive me for taking this form without permission.
Your thoughts and memories remain strongly in this body.
Because of rebuilding my vocabulary data, I was able to explain myself to you in this way. I owe you many thanks for giving me the ability to speak in the words of this world. Repaying you was one of my motivations for writing this letter.
I would like you to read this letter with an open mind.
You might feel like ripping it up at any moment.
[/spoil]
 
Sau mấy tuần raid boss giờ lại về arc train của đám nhóc rồi :3cool_nosebleed:
 
Phải chi cắt bớt vài ep đầu em Akatsuki tự kỉ, cho arc Minani dài cỡ 2-3 ep thì hợp lí hơn.
Mà đệch ep này có quả ost lúc em Isuzu tâm sự với Touya và lúc mấy đứa nhỏ khởi hành đúng chất nhạc fantasy, chất đừng hỏi, may mà LH còn có âm thanh đỡ cho hình ảnh.
 
Arc minami nào?
Cái đoạn mấy thằng lãnh đạo của bên minami chỉ là 1 đoạn ngắn chưa đến 1 chương trong LN thôi. Làm sao dài ra 2-3 ep đc. Hay cậu đang bảo cái Kanami Oversea?
Nhưng mà công nhận nó cũng cắt nhiều trong cái khúc đó
 
Arc minami nào?
Cái đoạn mấy thằng lãnh đạo của bên minami chỉ là 1 đoạn ngắn chưa đến 1 chương trong LN thôi. Làm sao dài ra 2-3 ep đc. Hay cậu đang bảo cái Kanami Oversea?
Nhưng mà công nhận nó cũng cắt nhiều trong cái khúc đó

Xí lộn, là arc Kanami :">
 
[spoil]
seMvywz.jpg
[/spoil]

Mấy bác spoil giùm ai za :7cool_waaaht:
 
PoL , ngoài ra không có gì đặc biệt:6cool_boss:
 
Back
Top