Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trung cấp tính sau này mở tiệm thuốc hay sao , chứ bằng trung cấp hình như hơi oải đó , ngành dược nữa .

Có mấy đứa bạn ( 3 đứa ) , cất bằng vô tủ đi làm công nhân
 
Chỉnh sửa cuối:
có chỗ quen kêu ta ra bán thuốc nên mới phải học
chứ trước đây ta làm bên kho, kế toàn kho, nghỉ cả 1 năm trước định xin việc lại nhưng kẹt bằng cấp bèo nên ko xin dc việc
sáng ta học trung cấp dược, tối ta học tại chức qtkd, dự định là cũng có thể mở nhà thuốc nếu có khả năng, ko thì khi nào lấy xong cái bằng tại chức qtkd thì xin đại cty dược nào đó làm cũng dc
 
Mở tiệm thấy cũng ổn , chứ xin việc cty dược thì lại phải học thêm nhiều lắm .

Liên quan đến thuốc men nên nó kỹ như quỷ , nhất là mấy cái khâu vi sinh , màu sắc ...
 
Đùa chứ, nghĩ đến mấy đứa bạn mình học trung cấp, cao đẳng. Học mất mấy năm giờ ra trường lại thất nghiệp thấy phí vãi:2cool_sad:. Mất công bố mẹ nó mất tiền, mất công nó ăn học 12 năm+mấy năm trung cấp-cao đẳng:2cool_sad:
 
Bình thường thôi bác à , giờ bằng cấp cũng khó mà có việc làm lắm .

Mà có vài đứa , học xong có bằng cấp , ra làm chưa có kn mà đòi lương cao ( nhất là mấy a CD ) , lại phí thêm mấy năm tìm việc nữa :6cool_boss:
 
chủ yếu là lấy cái bằng đh qtkd để lận lưng, ra làm sale hay làm phòng hành chánh
chứ trung cấp dược ra ngoài đứng bán thuốc thì chả ai thèm nhận đâu
 
Ngủ thôi bác mai e còn đi làm .

Ars làm 2 nháy , kỳ này chắc lượt về lên đồng :8cool_matrix:
 
đói quá khó ngủ, chắc kiếm gì đó bỏ bụng cái đã
 
sáng lạnh quá đi mà :6cool_ah:
 
Đùa chứ, nghĩ đến mấy đứa bạn mình học trung cấp, cao đẳng. Học mất mấy năm giờ ra trường lại thất nghiệp thấy phí vãi:2cool_sad:. Mất công bố mẹ nó mất tiền, mất công nó ăn học 12 năm+mấy năm trung cấp-cao đẳng:2cool_sad:

1 phần là vì học theo phong trào (giống mình) thấy tốn tiền vãi ra ấy chứ, cơ mà mới tốt nghiệp 12, định hướng nghề nghiệp thì dở hơi nên tụi bạn nó đi đâu mình theo đó, ở nhà thì đi nghĩa vụ

bạn mình vợ học anh văn ra dạy trung tâm (mở trung tâm hẳn đó) rồi nghỉ, chồng ngành xây dựng, giờ cả 2 vợ chồng làm buôn bán hết

nói chứ h học là để lấy kiến thức, để biết này kia thôi chứ cầm miếng bằng cho có vậy thôi, theo đúng ngành nghề nó bèo nhèo lắm

xác định từ đầu mình thích gì đi học nghề luôn, còn theo ĐH thì nó giống đào tạo phổ cập rồi, ai muốn học thì học ko thì học nghề cũng đc
 
học cho có, mẹ học cho lắm thứ vào đến khi đi thực tập hỏi bà phó phòng mấy cái kiến thức trong đề cương, bả ếu hiểu mình đang nói cái gì :9cool_canny:
 
học để lấy cái bằng - có bằng là bàn đạp rồi thì đi tạo quan hệ - quan hệ tốt là có ngay cái CV tốt dể lên lon :6cool_boss:
 
1 phần là vì học theo phong trào (giống mình) thấy tốn tiền vãi ra ấy chứ, cơ mà mới tốt nghiệp 12, định hướng nghề nghiệp thì dở hơi nên tụi bạn nó đi đâu mình theo đó, ở nhà thì đi nghĩa vụ

bạn mình vợ học anh văn ra dạy trung tâm (mở trung tâm hẳn đó) rồi nghỉ, chồng ngành xây dựng, giờ cả 2 vợ chồng làm buôn bán hết

nói chứ h học là để lấy kiến thức, để biết này kia thôi chứ cầm miếng bằng cho có vậy thôi, theo đúng ngành nghề nó bèo nhèo lắm

xác định từ đầu mình thích gì đi học nghề luôn, còn theo ĐH thì nó giống đào tạo phổ cập rồi, ai muốn học thì học ko thì học nghề cũng đc

Mình thấy chúng nó học thế đúng chất cho bằng bạn bằng bè vì nếu chúng nó ko học thì cũng thế vì đằng nào học xong cũng về làm ở nhà (theo nghiệp gia đình) cũng như không đi học thôi. Tính ra, xét ở góc độ đầu tư tiền bạc thì thấy phí bỏ mợ đi. Đi học 2 năm vừa ko ra tiền vừa phải chi học phí (+phí sinh hoạt nếu ở trọ), tốn tiền chục triệu chứ ít à:9cool_pudency:. Tóm lại là cũng chán...
 
học để lấy cái bằng - có bằng là bàn đạp rồi thì đi tạo quan hệ - quan hệ tốt là có ngay cái CV tốt dể lên lon :6cool_boss:
học để lấy cái bằng còn lại tùy , bác nói làm như dễ lắm :3cool_embarrassed: à ai cho hỏi ở HCM , Q.tân phú có chổ nào thi lấy bằng A av , A tin học ko tại đang cần :3cool_adore:
 
Chỉnh sửa cuối:
thời này lấy bằng dễ mà - 3tr cái trung cấp -4tr cái cao đẳng - 5tr cái đại học =))
 
học để lấy cái bằng còn lại tùy , bác nói làm như dễ lắm :3cool_embarrassed: à ai cho hỏi ở HCM , Q.tân phú có chổ nào thi lấy bằng A av , A tin học ko tại đang cần :3cool_adore:

Cố thêm 4 post nữa đê, hiện tại cày 4 post dễ hơn là lấy bằng A Eng đấy:2cool_confident:
 
4 post quyết định cuộc sống :2cool_confident:
 
1 phần là vì học theo phong trào (giống mình) thấy tốn tiền vãi ra ấy chứ, cơ mà mới tốt nghiệp 12, định hướng nghề nghiệp thì dở hơi nên tụi bạn nó đi đâu mình theo đó, ở nhà thì đi nghĩa vụ

bạn mình vợ học anh văn ra dạy trung tâm (mở trung tâm hẳn đó) rồi nghỉ, chồng ngành xây dựng, giờ cả 2 vợ chồng làm buôn bán hết

nói chứ h học là để lấy kiến thức, để biết này kia thôi chứ cầm miếng bằng cho có vậy thôi, theo đúng ngành nghề nó bèo nhèo lắm

xác định từ đầu mình thích gì đi học nghề luôn, còn theo ĐH thì nó giống đào tạo phổ cập rồi, ai muốn học thì học ko thì học nghề cũng đc

nói thì dễ, giờ mi xuống xì gòn xin việc thử xem, ko có bằng đh là trượt từ vòng gửi xe nhé
nhớ t8 năm ngoài ta đi xin việc, ta thì chỉ có bằng cđ thôi, vào gặp thằng trưởng phòng hàn quôc nó phán ngay 1 câu : "cái này ko phải bằng đh" , rồi tự hiểu kq luôn, đi về gọn lẹ
 
nói thì dễ, giờ mi xuống xì gòn xin việc thử xem, ko có bằng đh là trượt từ vòng gửi xe nhé
nhớ t8 năm ngoài ta đi xin việc, ta thì chỉ có bằng cđ thôi, vào gặp thằng trưởng phòng hàn quôc nó phán ngay 1 câu : "cái này ko phải bằng đh" , rồi tự hiểu kq luôn, đi về gọn lẹ

giống mình vại =))
 
Back
Top