Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
theo cách giải thích của cậu BadPlayBoy thì truyện lại có thêm plothole

nếu con Ballboon nào thành monkey king thì bi thành pair, điều này đồng nghĩa với việc muốn thành monkey king là phải mạnh, đồng nghĩa với việc những con Ballboon sức mạnh gần bằng Bambina hoặc tương đương đều có bi thơm ngon mới đúng, hơn nữa, nếu 1 ngày kia Bambina bị hạ bởi 1 con Ballboon khác, điều đó càng không có nghĩa bi của Bambina không còn thơm ngon nữa mà chỉ có nghĩa là con Ballboon mới lên làm monkey king có bi thơm ngon hơn của Bambina

bởi vì cuối cùng đứng trên monket king không phải là 1 ai khác như là god mà có quyền phán xét chỉ định đính danh bi của con mà đang là monkey king mới là con có bi thơm ngon nhất

đã nói truyện có nội dung như cái loàn, đọc thì đọc, chửi cứ chửi
tôi quote lại bài này để thêm ý

đã theo cái logic này thì chẳng nhất thiết phải tìm con Bambina mới lấy đc pair, chỉ cần tìm con Ballboon nào đó trình trưởng lão là có thể có pair rồi, mà lục địa này dân số khỉ tính bằng đơn vị tỉ, lẽ ra mùi pair nồng nặc trong không khí mới đúng

fail lòi
 
cái này thì giải thích tốt nhất là có sự khác biệt lớn giữa bi của king ballboon so với các ballboon khác vì yếu tố nào đó có thể là do cách để thành con mạnh nhất loài hoặc yếu tố ngoại lai :|
ngoài ra chả nghĩ ra cách giải thích nào khác
 
cái này thì giải thích tốt nhất là có sự khác biệt lớn giữa bi của king ballboon so với các ballboon khác vì yếu tố nào đó có thể là do cách để thành con mạnh nhất loài hoặc yếu tố ngoại lai :|
ngoài ra chả nghĩ ra cách giải thích nào khác
như cậu kia so sánh với trái cây đấy, 1 quả chín với 1 quả gần chín thì vị ngon cũng chẳng thua kém bao nhiêu, giả sử bi của Bambina là 10 thì bi của con trưởng lão cũng đc 4-5, chẳng nhất thiết phải cân con Bambina khi mà có thể tìm con khác yếu hơn trong khi cân con Bambina có khả năng chết cả team lại ko cứu đc Komatsu, tất nhiên vì thăng tác giả quá ngu nên toàn chơi bài niềm tin, làm gì có chuyện team thọt đc :))

chính vì chém ko tính đường lui nên ko nghĩ tới hậu quả là khi Bambina bị phế truất thì bi nó vẫn ngon như thường => ko chỉ mình Bambina có pair

bọn nó đóng góp món ngon ít ai bắt cho dân thường ( thứ mà lũ cao cấp bắt ko phải hàng có thể phổ biến cho dân thường dc mà dân thường đương nhiên đông hơn quan chức rồi) mà hình như bọn này lúc đầu truyện là chúng nó mới ra ''sân chơi'' chưa lâu mà nhỉ chừng vài năm gì đấy :|
thế bọn lv cao kia, chúng nó làm cái gì mà ko đóng góp gì cho loài người? hay là vì mải lo quốc gia đại sự nên việc vớ vẩn dành cho bọn ruồi muỗi thiên vương :))
 
cứ tưởng tượng human world chia 2 phía là dân thường,những kẻ có quyền lực ở dạng tầm thường,những kẻ thực lực tầm thường vs những kẻ có quyền lực và thực lực cao vậy thì 4 thằng vương nó đóng góp cho phía ''tầm thường'' thì cũng có thể coi là nổi tiếng :-"

còn vụ bi kia thì còn phải coi bi của nó dc coi là pair có phải chi vì yếu tố là cách trở thành con mạnh nhất loài ko hay do có thêm yếu tố ngoại lai gì khác vào ( hiện tại có vẻ gì là chúng ta đã biết hết thông tin về pair đâu mà nhận xét sớm quá):|
 
đồng tình với chú four, truyện mang tính giải trí nhưng tác giả chém mạnh quá thành ra đôi lúc hơi phản cảm, MC từ đầu vừa yếu vừa gay vãi lọ ra
 
bọn tứ thiên vương thì có cái danh là đệ của siêu nhân ichiryuu, và hơn nữa là góp phần tìm ra rất nhiều nguyên liệu mới cho thế giới.
còn vụ con khỉ thì chắc cũng na ná con ngựa thôi, cả cái lục địa chỉ 1 mình con hercules mới to thế, có vài con con thì bé tẹo yếu ớt. Có khi chỉ vài con khỉ đc sinh ra đúng cách và đám còn lại thì ko tạch cũng sida liệt giường cả rồi=))
 
cứ tưởng tượng human world chia 2 phía là dân thường,những kẻ có quyền lực ở dạng tầm thường,những kẻ thực lực tầm thường vs những kẻ có quyền lực và thực lực cao vậy thì 4 thằng vương nó đóng góp cho phía ''tầm thường'' thì cũng có thể coi là nổi tiếng :-"

còn vụ bi kia thì còn phải coi bi của nó dc coi là pair có phải chi vì yếu tố là cách trở thành con mạnh nhất loài ko hay do có thêm yếu tố ngoại lai gì khác vào ( hiện tại có vẻ gì là chúng ta đã biết hết thông tin về pair đâu mà nhận xét sớm quá):|

tớ chỉ thấy là 4 thằng này đi đâu cũng đc hoan nghênh, cũng đc tung hê như super star ý, đến cả quốc bảo Setsuno, rồi mấy thằng gay viện trưởng cũng xuýt xoa "a tứ thiên vương" này nọ, thì có nghĩa trình bọn này phải kinh thiên động địa ghê gớm lắm, thế hóa ra mấy người kia chỉ là đang khinh bỉ nhìn con ếch ngồi dưới đáy giếng đang ộp ộp thôi à?

trong khi ở cuộc combat ở lễ hội gourmet, trình thằng nào cũng ghê gớm, nếu mà mang 1000 thằng Toriko đầu truyện ra đánh cũng ko lại, thế ko hiểu cái danh tứ vương là danh vọng hay sự sỉ nhục mà người ta đặt cho nữa :-j dám cá điều này thằng tác giả cũng chẳng nghĩ ra đâu

trong khi ở các bộ shounen khác, đã là thằng nào đó có sức mạnh được tung hê như vậy thì phải có năng lực nhất định mà có thể là ko ngán ai, còn nếu đầu truyện mà yếu như bọn Toriko thì hoặc là ko có danh vọng, hoặc là đã từng có danh vọng nhưng mất trí/bị phế võ công, ít ra thế nó còn có sự hợp lý (trong shounen)
 
không dở hơi đâu, tớ đồng ý motif shounen là ban đầu yếu lúc sau mạnh, nhưng nãy giờ tớ đang nói cái sự vênh vang, rồi thì cái gì mà tứ vương nổi tiếng thế giới chứ, có là cái quái gì đâu mà vênh vang

sự cân bằng của bộ tứ cũng ko đồng đều, thằng xuất hiện sau rõ ràng mạnh hơn thằng trước cả chục lv, mà truyện thì nói rõ 4 thằng cùng train với nhau từ bé, nghĩa là sức ngang nhau

thêm nữa là mình thắc mắc tại sao các đầu bếp khác đều có khả năng combat, thậm chí còn là combat đỉnh nữa chứ, riêng chú Komatsu thì ko? chi tiết chứng tỏ độ bại não của thằng tác giả là khi thằng thiên cẩu Brunch nó xách thằng Komatsu về đích mà vẫn tính là Komatsu đậu cuộc thi đó thì bộ truyện này đúng như các đồng chí khác nói, đọc cho vui

còn tôi, đọc thì đọc, chửi thì chửi, nhưng tôi khác một số bộ phận fanboy trẻ trâu, tôi mua truyện full bộ bản quyền đàng hoàng chứ ko chỉ đọc online
4 vương nổi tiếng thế giới là vì COCC đệ của chủ tịch hội lương thực thế giới, tiếp nữa là so với đám thợ săn ở HW trình cao hơn, chưa kể đẹp trai cao to suốt ngày lượn qua lượn lại trên tv lại chả nổi tiếng, cuối cùng là do các anh còn trẻ nên thế giới biết còn đám yêu quái cả trăm tuổi thì lượn qua GW hoặc là chui viện 0 hay đi coi tù cả rồi ai them tranh cái 4 vương làm j
công lực của 4 anh thì chưa đánh nhau nên ko rõ ai hơn ai
chị ko không đánh nhau vì chị là bot, là nữ chính trong bộ này, cần các anh cao to đen hôi bảo vệ, có bao giờ công chúa phải đi cứu hoàng tử chưa :-@
p/s: ai thấy lạ là tại sao con khỉ bi thì to thế mà trym chả thấy đâu ko, hay luyện công kinh quá nên bị thụt dương :-"
 
truyện này mà cũng rảnh háng đi bắt lỗi =))
 
tơ rym anh hầu chắc bình thường thì bé đến lúc vận công ''vận động'' thì mới xuất hiện và vĩ đại :2onion2:
 
khó hiểu là:
1. con Bambina này là hầu vương bao lâu rồi để cái lục địa này tươi tốt đến như vậy?
2. nếu bi của hầu vương là pair, vậy pair là bi của hầu vương hay pair là của riêng con Bambina?
3. nếu pair là bi của hầu vương, thì căn cứ vào đâu để 1 con khỉ lên làm vua có thể có khả năng/sở hữu pair?

rõ ràng, thằng tác giả nói pair là bi của hầu vương thì ko có gì, nhưng chap này đẻ ra cái lôi đài để bày trò soán ngôi, thì trường hợp 1 con khỉ nào đó soán ngôi con Bambina thì pair vẫn theo con Bambina hay tự truyền qua con hầu vương mới đó liệu thằng tác giả đần độn này nghĩ ra chưa?

mà nữa, con khỉ quậy như thế, nhảy 1 phát ra vũ trụ thì lấy gì để ràng buộc nó ở lại lục địa này mà ko đi quậy khắp thế giới? liệu điều này tác giả nghĩ ra chưa?

1. Cái này tác giả chưa kể, chúa mới biết.
2. Pair là của riêng con Bambina, và nó là hầu vương.
3. Muốn lên làm vua thì mạnh hơn con Bambina, pair vẫn là của Bambina, nếu nó chết thì pair biến mất. Mà đùa chứ cả cái thế giới còn có đứa nào đánh chết được con khỉ này à? Cái võ đài là nó bày ra để chơi với mấy con khỉ kia chứ soán ngôi bằng niềm tin và hi vọng.

Tự suy nghĩ viểng vông xong chửi người khác đần độn, quá đáng buồn cho thanh niên.
 
nó có con cùng loài mà bác nếu tồn tại con khác cùng loài oánh thắng còn bambina này hoặc sau khi nó chết con khác cùng loài của nó lên ngôi thì sao :|
 
nó có con cùng loài mà bác nếu tồn tại con khác cùng loài oánh thắng còn bambina này hoặc sau khi nó chết con khác cùng loài của nó lên ngôi thì sao :|

Ồ đúng rồi nhẩy, nếu con khác đánh thắng Bambina vậy thì pair của con đó ngon hơn của con Bambina, còn con khác cùng loài lên ngôi thì hên xui, nếu nó yếu hơn thì pair cũng dở hơn, nhể? Và không phải là đám Tỏi đi kiếm pair ngon nhất hay sao? Không đi kiếm Bambina thì kiếm đứa nào nữa?
 
1. Cái này tác giả chưa kể, chúa mới biết.
2. Pair là của riêng con Bambina, và nó là hầu vương.
3. Muốn lên làm vua thì mạnh hơn con Bambina, pair vẫn là của Bambina, nếu nó chết thì pair biến mất. Mà đùa chứ cả cái thế giới còn có đứa nào đánh chết được con khỉ này à? Cái võ đài là nó bày ra để chơi với mấy con khỉ kia chứ soán ngôi bằng niềm tin và hi vọng.

Tự suy nghĩ viểng vông xong chửi người khác đần độn, quá đáng buồn cho thanh niên.
nhưng lỡ có bát vương khác đi ngang vùng 7 thấy đông vui tham gia thì sao?
 
1. Cái này tác giả chưa kể, chúa mới biết.
2. Pair là của riêng con Bambina, và nó là hầu vương.
3. Muốn lên làm vua thì mạnh hơn con Bambina, pair vẫn là của Bambina, nếu nó chết thì pair biến mất. Mà đùa chứ cả cái thế giới còn có đứa nào đánh chết được con khỉ này à? Cái võ đài là nó bày ra để chơi với mấy con khỉ kia chứ soán ngôi bằng niềm tin và hi vọng.

Tự suy nghĩ viểng vông xong chửi người khác đần độn, quá đáng buồn cho thanh niên.
trả lời cứ như là ông cha ông cậu ở đâu, rất tiếc chả liên quan ăn nhập gì, càng chứng tỏ chẳng hiểu gì sất câu hỏi mà cứ thích làm thánh

mấu chốt vấn đề không phải là thằng nào có thể hạ được con khỉ mà là nếu hạ được con khỉ thì nó sẽ ra sao, còn nữa, giải thích như cậu gì ở trên nói con này là loài Ballboon nghe rất thỏa đáng, đâu ra đó, làm người thắc mắc hiểu được nguồn gốc, quy trình và cả cách thức pair có và mất ra sao, chứ phải ko như cái loại này, ra vẻ thông thái nhưng chỉ chứng tỏ chẳng biết gì, trả lời thì sai toét cả mắt ra lại tưởng hay, người ta vào chửi tác giả chứ có chửi thằng bố mình đâu mà sồn sồn lên thế :-j đáng buồn cho cái loại người thích khóc cha thiên hạ
 
nhồn bọn này IQ ngang người đấy bọn nó đặt luật lệ éo phải cho vui đâu mà nói kéo bè là kéo bè thì cái gourmet world này hỗn chiến lâu rồi :|
 
trả lời cứ như là ông cha ông cậu ở đâu, rất tiếc chả liên quan ăn nhập gì, càng chứng tỏ chẳng hiểu gì sất câu hỏi mà cứ thích làm thánh

mấu chốt vấn đề không phải là thằng nào có thể hạ được con khỉ mà là nếu hạ được con khỉ thì nó sẽ ra sao, còn nữa, giải thích như cậu gì ở trên nói con này là loài Ballboon nghe rất thỏa đáng, đâu ra đó, làm người thắc mắc hiểu được nguồn gốc, quy trình và cả cách thức pair có và mất ra sao, chứ phải ko như cái loại này, ra vẻ thông thái nhưng chỉ chứng tỏ chẳng biết gì, trả lời thì sai toét cả mắt ra lại tưỡng hay, người ta vào chửi tác giả chứ có chửi thằng bố mình đâu mà sồn sồn lên thế :-j đáng buồn cho cái loại người thích khóc cha thiên hạ

Ồ thế sai chỗ nào thì không chỉ ra, lại đi lôi gia đình người khác ra làm gì vậy? Và trông bạn có vẻ hiểu biết và có con mắt nhìn người đó, nhưng sao lại thiếu tôn trọng người khác quá vậy?
 
cứ so sánh giải thích với cái cậu giải thích khỉ Ballboon là hiểu, ko phải con nít mà phải chỉ vạch quần ra mới đái đc nhé, thích cha chú thì cút đi chỗ khác nhé, chẳng là cái đặc sản gì ở đây đâu mà bày đặt hổ báo

ngay ở trên còn bị thằng TearOfSoul nó sửa lưng mà giờ vẫn ông ổng lên thế, trẻ con nó lại cười cho
 
cứ so sánh giải thích với cái cậu giải thích khỉ Ballboon là hiểu, ko phải con nít mà phải chỉ vạch quần ra mới đái đc nhé, thích cha chú thì cút đi chỗ khác nhé, chẳng là cái đặc sản gì ở đây đâu mà bày đặt hổ báo

ngay ở trên còn bị thằng TearOfSoul nó sửa lưng mà giờ vẫn ông ổng lên thế, trẻ con nó lại cười cho

Thế thì mình cút. :-h
 
Back
Top