Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Sau khi quất night crawler thì cảm tưởng như sau, kịch bản cốt truyện ngọt, xứng đáng nominated. Còn về vai diễn của Jake, ban đầu thấy diễn chuẩn thật, đôi mắt to thâm quầng, sắc bén nhưng vô hồn, tâm lý bệnh hoạn, nói như 1 cái máy, chuẩn từng nhịp thở. Thái độ cực kỳ điềm tĩnh và cái kiểu cười giấu dao găm sau lưng.
Tuy nhiên đến các cảnh action thì cách diễn của ông này cho tui cái cảm giác nó ko được đồng nhất. Ở trường quay ĐTH thì chém nhanh nhưng cực kỳ bình thản, thuyết phục, đe doạ, lái " máy bay" ( 6x tuổi mà lên phim như 4x) rất chuẩn. Nhưng lên xe chạy thì lại có cảm giác ông này diễn rất khẩn trương, và lo sợ, mất hết vẻ bình thản mà 1 tay tâm thần thường có. Tui đoán có lẽ Jake hụt nominated là do chi tiết này.
Xem xong thì ngẫm ra 1 điều là người ta thường chửi báo chí viết toàn tin cướp giết, xxx câu view, nhưng thực tế nhìn ngược lại là khán giả cũng chỉ hứng thú với mấy tin đó. =))

K phải đâu mà ngược lại là bản chất nhân vật mà Jake đóng k có đất cho anh diễn những cung bậc cảm xúc khác nhau nên mới không ăn đc các đề cừ khác (trừ Bradley Cooper) thôi. Ngoài ra Jake đc trợ lực rất nhiều từ ngoại hình phù hợp, trước khi xem phim mình có lỡ đọc 1 bài giới thiệu rằng nhân vật của Jake rất độc ác và lúc đó trong đầu mình tưởng tượng ra là Jake sẽ đóng rất hợp vì htrc xem Donnie Darko nhìn cái mặt Jake cũng khá đáng sợ kiểu creepy. Sau khi xem mình cũng k bất ngờ Jake diễn hay mà chỉ nghỉ rằng vai này đẻ ra cho anh đóng.

Thực ra Jake vẫn xứng đáng đc đề cử vì trong đám đó Jake ăn đứt Bradley Cooper trong American Sniper rồi, nhưng dm cái phim AS đó là phim chính trị nên phải nhét cho cố vào thì phải.
 
Công nhận cái kiểu phim về cuộc đời 1 nhân vật nào đó bựa bme đi, mịe mình đã cạch rồi mà vẫn bị lừa xem cái của nợ American Sniper (tưởng phim về 1 sự kiện hoặc 1 nhân vật hư cấu) thành ra càng ngán.

Năm nay Oscar chơi hẳn quả trilogy về cuộc đời 1 nhân vật luôn nữa chứ (American Sniper, Stephen Hawking, Turing gay, tên phim cũng dễ đoán "The Theory of Everything", "The Imitation Game" làm mình liên tưởng đến tên mấy cái clip tổng hợp highlight cầu thủ bóng đá trên youtube). Thể hiện rõ độ kém sáng tạo trong ý tưởng của các đạo diễn khi không kiếm đc kịch bản nào hay hoặc k dám biến kịch bản bt thành phim hay mà cứ an toàn làm theo công thức: vĩ nhân + chém gió bóp méo + chèn ý nghĩa + làm cái gì đó ra vẻ nghệ thuật = vào Oscar.

Buồn cười là cũng trong Oscar năm nay có 2 phim dựa trên kịch bản rất bình thường và đơn giản là Birdman với Boyhood nhưng phát triển ra thành phim có nội dung tuyệt vời. 2 cái phim đấy như chửi xéo trilogy bựa kia.

Thiếu Selma rồi =)) biopic xem xong The Imitation Game là nản chả muốn xem đống còn lại, mà những phim thế này làm ra là để được đề cử nên cũng chả trách =))
 
Phim này có gì đặc biệt trong dòng biopic ko. Nghe cái giới thiệu là ớn đến tận cổ rồi. Lại cái kiểu vĩ nhân vật lộn với số phận. Mấy phim kiểu này xem cứ bình bình, story chả có gì đặc biệt, thỉnh thoảng cho 1 vài cảnh " cảm xúc" vào. Thế là auto win.

Phim này nếu nói forgettable thì cũng forgettable thật, chả có gì đặc biệt hết =)) Xem chủ yếu nghe nhạc, coi nó quay phim với diễn xuất của Redmayne. Chắc tại mình thích Hawking nên có overrate phần nào, chứ trước cái kết thì phim cao lắm cỡ 7/10 là cùng.
 
Phim này có gì đặc biệt trong dòng biopic ko. Nghe cái giới thiệu là ớn đến tận cổ rồi. Lại cái kiểu vĩ nhân vật lộn với số phận. Mấy phim kiểu này xem cứ bình bình, story chả có gì đặc biệt, thỉnh thoảng cho 1 vài cảnh " cảm xúc" vào. Thế là auto win.

Tốt nhất đừng xem :5cool_big_smile:
 
Leviathan. Phim hay nhất năm, chắc chắn là vậy rồi. Tiếc là không phải do Mỹ làm chứ không thì giờ này chắc đã được ca tụng là kiệt tác của thế kỷ. Phim này vẽ ra một bức tranh châm biếm hoàn hảo về xã hội, quan hệ gia đình, bạn bè, về quyền lực tôn giáo và ẩn dụ của nó là tầng lớp chính trị của Nga, xa hơn nữa là tình hình chung của thế giới cá lớn ăn cá nhỏ, thoái hoá mục nát (như cảnh thiên nhiên trong phim), và nó làm vậy một cách rất nhẹ nhàng: Các sự việc trong câu chuyện đều kết thúc ở nốt trầm, ngay cả khi xảy ra cuộc tranh chấp giữa và cuối các acts thì phim cũng cố nén lại, để khán giả không cuốn theo mà có thời gian suy nghĩ cho ý đồ chính mà phim đưa ra. Quay phim dựng cảnh xuất sắc, diễn xuất tốt, nhưng công lớn hơn cả là ở đạo diễn Andrey Zvyagintsev, hiếm ai có thể tạo một bầu không khí dễ thở như thế này với một kịch bản nghiêm trọng, dày đặc chi tiết như vậy - gần giống như miêu tả sự chịu đựng và phớt lờ của người dân, kể cả người trong cuộc, với mấy thứ diễn ra xung quanh. Heh cũng may mà không tắt đi ngủ sau 20' đầu, tại tối qua thức khuya coi đá banh mà gặp phim slow-paced nữa thì cũng nản bm...

Suốt phim thì có cái mình cảng lúc càng thấy thú vị là việc Nga gửi phim này làm đại diện cho mục best foreign language của nó, mình đoán một nước như nó thì phải kín tiếng về vấn đề xã hội nhân quyền này nọ chứ? Mà thôi kệ, có phim xem là được rồi, ít ra còn có người dám làm =)) Hóng điện ảnh nước này ngon trở lại. 9,5/10.
 
^ Phim thấy vừa chiếu 5/2 ở Nga mà đã có bản đẹp rồi nhanh thật =))
 
^ 1080p webdl, không bằng bluray thường một xíu nhưng vẫn ngon chán =))
 
Thôi có để xem là tốt lắm rồi =)) đến đợt là phim ra dồn dập ngồi chọn để xem cũng khó =))
 
Big hero 6
6,5. Lúc vừa xem xong thấy cũng khá mà sau 1 hôm thấy quên đi phần nào, đúng kiểu xem giải trí xong quên. Phim cũng quá dễ đoán.
 
Vừa coi xong Nightcrawler, thắc mắc là sao oscar ko có tên anh.
 
Tokyo Tribe (2014) của Sion Sono, phim khá thú vị, điên rồ và vui =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Himizu 2011 , 1 siêu phẩm nữa của Shion Sono , 10/10 .
Bác Pike có nhã hứng có thể dịch luôn 2 bộ : Suicide Club , Noriko's Dinner Table . Cảm ơn bác nhiều nhiều :d.
 
Chỉnh sửa cuối:
Drunken Angel. Mifune hồi trẻ đẹp trai phết. Cũng một phim về vấn đề xã hội, ở đây là nước Nhật trong thời kỳ đổi mới phát triển sau thất bại WW2. Nói chung là sáng tạo, kịch bản và cách truyền đạt ý nghĩa tương đối thông minh, lại là một phim mình rất thích nữa của Kurosawa. Ai chưa là fan thì nên coi phim này để bắt đầu, nó được làm vào những năm đầu sự nghiệp của ông và khá dễ nuốt, các ẩn dụ hình ảnh cũng như thông điệp phim không quá khó nắm bắt. 8,5/10.

Monsieur Verdoux. Hơi sến ở một số chỗ, diễn biến kịch bản không tốt cho lắm dù có tiềm năng lớn (thậm chí có thể ngang City Lights hoặc Modern Times) nhưng vẫn đáng xem bởi diễn xuất của Chaplin. Có một số đoạn hài phết, như khúc ngồi trên thuyền hay khúc Chaplin né vợ #n ở đám cưới =)) Nếu xét độ hài thì trong những phim mình đã xem của ổng chắc chỉ thua mỗi The Gold Rush. 7,5/10.
 
The Theory of Everything (2014) - Một trong số những phim tình cảm mà mình thích nhất từ trước đến giờ, nam nữ chính diễn xuất rất đạt, đặc biệt là Felicity Jones (rất có duyên), nghe đâu ông Hawking thật lúc coi phim này cũng phải rơi lệ. Âm nhạc và hình ảnh phối hợp rất tốt, hoàn toàn ăn khớp với mạch phim. Nói phim này làm ra để tranh giải cũng không đúng lắm, mình thấy nó giống như một sự tôn vinh kính nể dành cho Stephen Hawking thì đúng hơn. Một bộ phim rất đáng xem, dễ nuốt với mọi thể loại đam mê điện ảnh ----> top 10. Dẹp Benedict Cumberbatch đi, vote cho cặp đôi diễn viên chính giật được Oscar năm nay....

Xem đến đoạn Jean chia tay Hawking mà nước mắt lưng tròng mới bỏ mịe chứ.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Eastern Promises, phim đầu tiên xem của Cronenberg mà ko thuộc thể loại body horror =)) Nhịp phim chậm nhưng ko hề chán, tình tiết xử lí thấy cũng rất gọn gàng. Chú già Viggo Mortensen cả phim mặc suit chạy loanh quanh sexy vãi. :8cool_cry:
 
Dẹp Benedict Cumberbatch đi, vote cho cặp đôi diễn viên chính giật được Oscar năm nay....

ở BAFTA mới đây Benedict Cumberbatch trả lời phỏng vấn còn bảo năm nay là năm của Eddie Redmayne, tôi cũng ếu nghĩ đến chuyện được giải cơ mà =))

cơ mà trong đống biopic năm ngoái thì mình vẫn thích cái Imitation Game nhất :x
 
Birdman (2014) - Phim hay nhất năm, không đoạt best picture thì hơi phí. Còn Boyhood và vài ba phim nữa ráng coi cho xong trước Oscar :D.....
 
Sau khi xem 4 phim dạng đề cử Oscar + Nightcrawler
Cảm xúc đọng lại sau khi xem: Birdman > Nightcrawler = Whiplash = The Theory of Everything = American Sniper
Mức độ cuốn vào cốt truyện: Nightcrawler = The Theory of Everything > Birdman = Whiplash > American Sniper
Nam chính:Jake Gyllenhaal = Eddie Redmayne = Michael Keaton > Miles Teller = Bradley Cooper
Nam phụ J. K. Simmons>Edward Norton

Còn xem boyhood, Selma, The Grand Budapest Hotel, Foxcatcher, The Imitation Game nữa cho đủ bộ :D
 
Library Wars (2013), cũng tạm, được cái mấy cảnh cận chiến khá, năm nay có phần 2 chắc vẫn sẽ xem
 
Mình thấy sao có những người, xem xong phát là nói được nội dung của những phim dạng rất xoắn, hãi lắm.

Inland Empire (2005), có cách diễn đạt phức tạp, thực hư lẫn lộn, giong như Mulholland Drive, nhưng không nhiều ẩn dụ bang

Kill List (2011), xem qua thì tưởng là phim bảo lực ngớ ngẩn đơn thuần, hóa ra là một thứ ẩn dụ xã hội, mà để lần ra nó, người ta dựa vào đúng cái từ khóa trong phim "reconstruction".
 
Back
Top