Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

So sánh thế là đúng.

Nhưng về chênh lệch trình độ thì ko đúng. Roger Federer hơn Nadal rất nhiều. Nadal chỉ hơn đúng 1 mặt sân đất nện mà thôi.
Còn CR7 và Messi là kèn cựa nhau từng ly từng tí một. Ở hiện tại thì số bàn thắng của CR7 vẫn đang cao hơn Messi. :D

Mà cũng lạ, nhớ hồi anh CR7 có cái trò ăn mừng bàn thắng bằng cách khoe đùi, với khoe cơ bắp. Đùng cái giờ chấn thương như này. Đúng là đời! :|
 
So sánh thế là đúng.

Nhưng về chênh lệch trình độ thì ko đúng. Roger Federer hơn Nadal rất nhiều. Nadal chỉ hơn đúng 1 mặt sân đất nện mà thôi.
Còn CR7 và Messi là kèn cựa nhau từng ly từng tí một. Ở hiện tại thì số bàn thắng của CR7 vẫn đang cao hơn Messi. :D

Mà cũng lạ, nhớ hồi anh CR7 có cái trò ăn mừng bàn thắng bằng cách khoe đùi, với khoe cơ bắp. Đùng cái giờ chấn thương như này. Đúng là đời! :|

GÁC 1 QBV
GÁC CHỨC VĐQG
GÁC CHỨC C1
1 CÚP BẠC WORLD CUP

THẾ CHƯA ĐŨ À :))

XÉT TỔNG THỂ

CR7
LEO
 
Chỉnh sửa cuối:
TỔNG KẾT
CR7
C1:2
LEAGUE:4
CÚP QG:3
SIÊU CUP QG:3
SIÊU CUP CHÂU ÂU:1
CLUB WC:1
MESSI
C1:3
LEAGUE:6
CUP QG:2
SIÊU CUP QG:6
SIEU CUP CHAU AU:2
CLUB WC:2

SO SÁNH CR7-MESSI
C1 2-3
LEAGUE 4-6
CUP QG 3-2
SIEU CUP QG 3-6
SIEU CUP CHAU AU 1-2
CLUB WC 1-2

MESSI GÁC 1+2-1+3+1+1=7 DANH HIỆU

NHIÊU ĐÂY DANH HIỆU CŨNG LÀ LỚN RỒI ĐÓ CHÚ TÙNG
 
MÌNH BỎ CÁI CARLING NHÉ,TẠI GIẢI TBN KO CÓ CUP NÀY =))
 
so danh hiệu kiểu kia ko được, so thế thì CR có khi còn kém cả Valdes, cứ mang danh hiệu cá nhân, bàn thắng, kiến tạo ra thôi, chắc cũng ngang nhau thôi.
 
so danh hiệu kiểu kia ko được, so thế thì CR có khi còn kém cả Valdes, cứ mang danh hiệu cá nhân, bàn thắng, kiến tạo ra thôi, chắc cũng ngang nhau thôi.
So kiểu danh hiệu cá nhân,goal,assist bla bla thì giảm tuổi Ro về ngang Si thì mới công bằng nha :soldier_baby21:
 
So sánh thế là đúng.

Nhưng về chênh lệch trình độ thì ko đúng. Roger Federer hơn Nadal rất nhiều. Nadal chỉ hơn đúng 1 mặt sân đất nện mà thôi.
Còn CR7 và Messi là kèn cựa nhau từng ly từng tí một. Ở hiện tại thì số bàn thắng của CR7 vẫn đang cao hơn Messi. :D

Mà cũng lạ, nhớ hồi anh CR7 có cái trò ăn mừng bàn thắng bằng cách khoe đùi, với khoe cơ bắp. Đùng cái giờ chấn thương như này. Đúng là đời! :|

Federer gặp Nadal toàn ngậm hành mà về ngay cả trên cả cứng với cỏ chứ ở đó mà trình độ chênh lệch. =))
 
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là Champions League trở lại! :5cool_big_smile:
 
So danh hiệu thì đúng là 1 cách dễ dàng nhất để so sánh, nhưng bóng đá là môn 11 người nên danh hiệu chỉ là 1 trong số những thứ cần đem ra. Thậm chí tính cả tập thể, Hà Lan chưa vô địch TG bao giờ nhưng ko ai coi Hà Lan kém trình so với các đội khác ( tất nhiên trừ Brazil, Đức, Ý hơi nhỉnh hơn )
. Còn đang so sánh về phong cách chơi bóng so với Tennis là môn 1 người.
So sánh thế là đúng.

Nhưng về chênh lệch trình độ thì ko đúng. Roger Federer hơn Nadal rất nhiều. Nadal chỉ hơn đúng 1 mặt sân đất nện mà thôi.
Còn CR7 và Messi là kèn cựa nhau từng ly từng tí một. Ở hiện tại thì số bàn thắng của CR7 vẫn đang cao hơn Messi. :D

Mà cũng lạ, nhớ hồi anh CR7 có cái trò ăn mừng bàn thắng bằng cách khoe đùi, với khoe cơ bắp. Đùng cái giờ chấn thương như này. Đúng là đời! :|
Có 1 giai đoạn Nadal nó cũng vật Federer ở sân khác rồi đấy, thì đùng cái nó chấn thương.
Cái việc Nadal kinh hơn ở đất nện 1 phần cũng do phong cách . Thể lực nó tốt, đất nện khó dứt điểm hơn thế là đánh mãi ko chết =))

Rồi bây giờ thì la Djokovic, 1 thiên tài khác toàn diện hơn nhiều. Ko hiểu bóng đá sẽ chờ đợi ai trong tương lai đây. Mình thì chờ Hazard cải thiện khả năng dứt điểm :v
 
Djokovic thì lúc nào chả cho người xem cái cảm giác "vô đối" nhưng trừ năm 2011 hóa chaos ra thì cũng thường thôi =) gặp Nadal ở GS thì thua, ăn hiếp được mỗi ku Murray yếu sinh lý với ông già Fed. :)) Mà thật ra cũng hệu trước Murray 2 trận CK GS chứ ít đâu. :v
 
Rồi bây giờ thì la Djokovic, 1 thiên tài khác toàn diện hơn nhiều. Ko hiểu bóng đá sẽ chờ đợi ai trong tương lai đây. Mình thì chờ Hazard cải thiện khả năng dứt điểm :v
gotze, neymar là 2 cái tên mình mong đợi :))
 
Djokovic thì lúc nào chả cho người xem cái cảm giác "vô đối" nhưng trừ năm 2011 hóa chaos ra thì cũng thường thôi =) gặp Nadal ở GS thì thua, ăn hiếp được mỗi ku Murray yếu sinh lý với ông già Fed. :)) Mà thật ra cũng hệu trước Murray 2 trận CK GS chứ ít đâu. :v
Thì Djokovic đặc điểm là toàn diện, chứ cũng ko hẳn là hơn Fed hay Nadal thời đỉnh cao. Chỉ là tre già măng mọc thôi . Với cả năm nay Djo cũng kinh thật mà. Được cháu Murray yếu sinh lý xem nhiều khi cũng nản
 
topic này là topic về quần vợt à :4cool_oh:
 
Ha zad khó mà lên được.. trừ khi chuyển qua đội có lối đá khác.. 20 năm trở lại đây top chỉ toàn thuộc về các cầu thủ thi đấu cho những clb có lối đá tấn công
 
lạc đề tý. Nadal ăn RF vì hắn dùng tay trái (dù thuận tay phải) + thích chơi bóng xoáy. đúng khắc tinh của ngón RF mạnh nhất là các cú trái tay. giai đoạn sau khi Nadal bật đc RF lần đầu ở WIM là từ lúc đấy chả ngại RF ở bất cứ mặt sân nào nữa rồi.

gần R7 với M10 lúc này theo mình chắc là Bale.
 
So danh hiệu thì không ai qua được Fernando Torres :)) Anh ko còn thiếu cúp gì cả. Thậm chí còn là vua phá lưới Euro và WC :))
Messi tuy đoạt cúp và danh hiệu nhiều hơn nhưng nó là cùng 1 loại. Còn R7 từ EPL qua LALIGA cũng phải trên dưới 10 danh hiệu khác nhau rồi. :D So sánh chơi thế thôi chứ ko thể nào mà cặp đôi này tách rời nhau được. Lúc nào cũng song song trên đường chạy hết :D
 
So danh hiệu thì không ai qua được Fernando Torres :)) Anh ko còn thiếu cúp gì cả. Thậm chí còn là vua phá lưới Euro và WC :))
Messi tuy đoạt cúp và danh hiệu nhiều hơn nhưng nó là cùng 1 loại. Còn R7 từ EPL qua LALIGA cũng phải trên dưới 10 danh hiệu khác nhau rồi. :D So sánh chơi thế thôi chứ ko thể nào mà cặp đôi này tách rời nhau được. Lúc nào cũng song song trên đường chạy hết :D
Torres coi thế chứ cái duyên với những trận đấu lớn, giải lớn và cả đối thủ lớn khủng lắm đấy chứ không đùa! :3cool_shame:
 
Ha zad khó mà lên được.. trừ khi chuyển qua đội có lối đá khác.. 20 năm trở lại đây top chỉ toàn thuộc về các cầu thủ thi đấu cho những clb có lối đá tấn công
Tiệm cận gần nhất với CR7- Messi thì chỉ thấy có Bale.. Tiếp đó là Neyma..
Luấ Hazard - Reus thì chắc còn phải thêm 1 time nữa.!
 
Back
Top