Tui cũng chỉ chơi lại bên dzo khi nó mới mở ser tbs thôi! Lúc đầu cũng gáng chờ thử coi ser như thế nào, ổn định quản lý tốt hay ko thì chơi (người chơi có quyền lựa chọn, xin lỗi cái bọn trẻ trâu bên kia cứ nói "vắng mợ chợ vẫn đông" thì toàn là những thằng nịnh bợ, bợ dtt' thôi nhé, game nào ra mà ko cần gamer?) Rồi nhiều vấn đề thấy ser này sẽ ko ổn: cái j cũng phụ thuộc LK, LK còn phải sống và làm việc bên ngoài nó chắc cũng ko dám vì cái ser này mà nghỉ việc 100% để lo, và những thằng đội ngũ GM, Mod thì bố láo ko coi gamer ra j mặc dù game còn chưa ra! LK dù có tài giỏi hiểu biết thì 1 mình làm được j? Lo mà fix lỗi game còn bù đầu (1 mình làm) chưa kể đến những vẫn đề phát sinh của game như event, quảng bá, hỗ trợ gamer,.... liệu những anh Mod GM kia có hoàn thành tốt ko? Dzo nó cả 1 đội ngũ, cả cty và đứng sau lại có Mgame còn chưa chiều lòng hết gamer, fix hack bug nữa thì liệu LK có thể đối phó nổi ko? Còn 1 điều nữa là LK nói thật có tài, hiểu biết nhưng quá tự cao, tự mãn nhớ khi xưa vừa viết xog bp có lập topic hỏi ý kiến khảo sát anh em ở 4room này sẽ làm 1 ser do người VN code j đấy và còn tuyên bố làm ko khó, dễ,... đến khi làm thì mới thấy nó "có dễ" như đã nói ko, nếu dễ thì đã ko kéo dài, thất hứa bao nhiu lần cho gamer! VÀi dòng ngắn gọn cho những bạn nào có ý chờ chơi cái ser mà gọi là "tuổi thơ" của các bạn, cái j qua rồi thì để cho qua và nghĩ về phía trước, tôi ko chờ ser LK vì tôi yêu hk mặc dù tôi cũng ko thĩ thằng Dzo nhưng dù sao nó cũng ổn định, 9 thống, đến bây h vẫn còn có những thằng có ý nghĩ có 1 ser free, ko đầu tư mà pro, xin lỗi chứ ko có ai cho "chùa" cho các bạn chơi đâu, ai ai cũng có ý đó thì xin lỗi cái ser đó chắc dẹp sớm vì ko đủ kinh phí duy trì. Mà thôi ai nhắm đợi thì cú đợi tôi thì ko đợi nổi nên kiếm 1 ser chơi vì tình yêu hiện tại chứ ko cố tìm kiếm cái "tuổi thơ" kia nữa.