Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Xem đá chán chả buồn bình luận nữa, may mà cũng ăn 3 điểm, cứ đá thế này không biết top 4 có chắc không nữa :-(||>
 
hôm nay tụi Ars Liv thua là đẹp :))
 
Từ từ đi các bác, bị xếp đá trái vị trí miết nên còn hơi lập bập tí, đá như hôm qua mình thấy là tạm chấp nhận được rồi.

Hi vọng van Gaal giữ nguyên đội hình 4-3-3 (4231) này luôn, đá có nét hơn hẳn các thể loại 3-5-2, 4-4-2 kim cương.
 
Từ từ đi các bác, bị xếp đá trái vị trí miết nên còn hơi lập bập tí, đá như hôm qua mình thấy là tạm chấp nhận được rồi.

Hi vọng van Gaal giữ nguyên đội hình 4-3-3 (4231) này luôn, đá có nét hơn hẳn các thể loại 3-5-2, 4-4-2 kim cương.

Tấn công thì bí, giữ bóng thì lập bập, chuyền bóng thì thiếu chính xác... chẳng hiểu ông căn cứ ở đâu mà nói "tạm chấp nhận được rồi"?

Nói thật năm nay MU đek xứng đáng vào top 4, sau đợt tourmalet mà out thì quá bt, nếu có lọt vào được thì nên mừng vì ăn may chứ chẳng có gì tự hào
 
B-8k_CKXIAI7LeA.png
Nhìn lịch thi đấu cuối mùa vẫn top 4 thì cũng tài =))
 
4-3-3 thì 3 thằng tiền vệ nó phải giữ banh tốt cơ. Mình nghĩ ko đá được đâu. Tuần sau ổng lại đổi cho xem 8-}
 
Tuần sau chuyển sang 3-6-1 aka 3-3-3-1 cắm falcao/rooney cho máu.. vừa thỏa mãn cái thú của Gaal mà tuyến giữa Mờ có khi lại mạnh hơn chút :soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18:
 
gặp mấy cái đội mà có độ 7 8 thằng đứng trước cửa gôn như hôm qua thì fai có chú tv nào chịu khó sút xa mới ăn thua, chứ chuyền qua lại tìm kẽ hở có mà đến mùa quít
 
gặp mấy cái đội mà có độ 7 8 thằng đứng trước cửa gôn như hôm qua thì fai có chú tv nào chịu khó sút xa mới ăn thua, chứ chuyền qua lại tìm kẽ hở có mà đến mùa quít

Quan trọng là phải chuyền nhanh và chính xác. Như bọn Barca đấy, Nó ban bật rất chính xác nên đổ bê tông cũng khó ăn thua.
 
Quan trọng là phải chuyền nhanh và chính xác. Như bọn Barca đấy, Nó ban bật rất chính xác nên đổ bê tông cũng khó ăn thua.
Kiêủ Barca thì quên đi, dội hình toàn mấy ông gần như mới đá với nhau thì còn lâu, 3 năm nữa may ra.

Hồi đầu giải có Fellani chạy lăng xăng ở giữa tranh chấp tốt bao nhiêu mà dek hiểu sao ko cho đá
 
nhìn hàng tv của Liverpool đá mà tủi thân quá :9cool_too_sad:
 
Có gì mà tủi thân. Gặp mình vẫn thua thôi.

Tủi thân vì xét về tên tuổi lởm hơn mà tinh thần chiến đấu với phối hợp tốt hơn nhiều. Lượt về ở Anfield xem bị rape bn quả, ngồi đấy mà gặp mình vẫn thua thôi
 
Cha kia bảo trận lượt đi mà =))......... Còn trận lượt về thì chưa biết.. Nó đá nhanh hơn nhưng không có nghĩa là mình sẽ thua đâu..
 
hàng tv nó đá vl, cự li đội hình với chạy chỗ tởm vc. Giả sử mà nhét Falcao vào đấy thì đéo hiểu Liv giờ này nó kinh dư lào.

Mc thì thấy toàn kiểu L1+^ lên cho 2 ông tđ xử lý, mà 2 thằng tđ của nó đều thuộc dạng toàn diện tranh chấp, giữ bóng tốt nên cũng kinh vl
 
Liverpool đá Anfield gặp đội lớn luôn có tinh thần cao mà, với lại hàng tiền vệ nó chơi với nhau lâu rồi, cũng ko bị xáo trộn nhiều như MU bây giờ.

Ngày xưa lúc Gerrard còn chưa 30, hàng tiền vệ MU ko có Ronaldo vẫn đã thắng được nó đấy thôi
 
Cha kia bảo trận lượt đi mà =))......... Còn trận lượt về thì chưa biết.. Nó đá nhanh hơn nhưng không có nghĩa là mình sẽ thua đâu..
Nhiều bạn vẫn ảo tưởng sức mạnh MU nhỉ =)) đá đội yếu không thắng nổi mà cứ nằm mơ thắng đội mạnh =)) Trận lượt đi không vì Sterling feed mấy cơ hội ngon ăn thì MU đã khóc hận rồi.

Btw, Ars và Liv đều thắng mặc dù gặp phải đội cứng, cơ hội nào chop top 4 đây :))
 
Cái này ko phải ảo tưởng, bản thân MU với Arsenal và Liverpool đều là đối thủ truyền thống của MU rồi. Liver đá sân nhà Anfield thì cứng thật chứ Arsenal bệnh di căn lâu năm ko chữa mà MU thua thì đúng là ném cả cái CLB đi cho rồi.
 
lại về cái máng lợn .
 
Back
Top