- 11/12/04
- 7,708
- 4,003
Chỉ là nguỵ biện 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

![Nauan []--- []---](/images/smilies/ymvn/nauan.gif)

Dù gì thì chủ điểm chính vẫn là cho lão một lời khuyên, một lời nhận xét chứ không phải đả kích lão nên bạn nói vậy cũng không hợp lý. Mỗi người có một quan niệm, quan điểm sống khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ mà, cũng là khiến mình mở mang thêm tầm nhìn vì mấy chuyện đó mình đã nghĩ là không có thật![]()
lão đang rất vui vẻ với lối sống lão đã chọn đúng ko. Vì vậy lão ko phải người "cần đc giúp đỡ đâu"
mình ko đả kích ai trên 4rum này cả. Mình đang nhìn mọi chuyện một cách rất khách quan mà thôi
cá nhân mình, thì những chuyện cặp bồ như thế này mình thấy có rất nhiều trong xã hội, mình may mắn đc biết nhiều chuyện thế này lắm, có điều những thứ đó ng ta gọi là "chơi kín" nên ko public thôi.Lol thực ra thì khó chịu tí thôi chứ về VN đi làm + chơi game, lâu lâu dắt gấu đi chơi là đc, mà chủ yếu là lo đi làm chứ ko thì vơ mỏ ra à :3Dù gì thì chủ điểm chính vẫn là cho lão một lời khuyên, một lời nhận xét chứ không phải đả kích lão nên bạn nói vậy cũng không hợp lý. Mỗi người có một quan niệm, quan điểm sống khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ mà, cũng là khiến mình mở mang thêm tầm nhìn vì mấy chuyện đó mình đã nghĩ là không có thật![]()
Lol thực ra thì khó chịu tí thôi chứ về VN đi làm + chơi game, lâu lâu dắt gấu đi chơi là đc, mà chủ yếu là lo đi làm chứ ko thì vơ mỏ ra à :3
Xã hội Nhật phân hóa rất đa dạng, dân trong 2 đảo lớn nó khác, dân ở những đảo nhỏ xa bờ lại khác, mình thì rất thích dân Okinawa, họ chân chất lắm. Còn quái dị thì đó là bản chất của họ rồi. Người Nhật có cái sự quan tâm chia sẻ nhưng có phần giống như đó là trách nhiệm và thói quen của họ chứ ko phải xuất phát từ tình cảm là điều dễ hiểu, bởi vì Nhật Bản là một đất nước cằn cỗi không tài nguyên, từ xưa con người muốn sống và đối chọi với thiên nhiên thì phải rất đoàn kết mới sống nổi nên mới hình thành cái thói quen thương thân tương ái theo kiểu bản năng như vậy.Có lẽ vì bác ko phải cày cuốc quá nhiều và chịu ít áp lực trong lúc ở Nhật nên có nhìn khác chăng . Mình lại thấy người Nhật đúng là về sự văn minh đang có một bươc phát triển lên cao nhưng nếu xét về giói trẻ mình thấy rõ do sự phân hoá thành hai dạng người , một kiểu người quái dị còn một kiểu người quá mức " văn hoá " .Mình thấy cái tốt , cai quan tâm , cái chia sẻ của họ dường như la một thói quen hơn là từ tình cảm dành cho nhau , tất nhiên đây la cái nhìn chung thôi .
Nhưng nói thật ngươid Nhật mà đã đi chơi thi đúng nghĩa chơi . chơi rất đã .rất phê và nhiều lúc mình theo ko nổi . Mà đã chơi thứ gì thì ít nhiều họ cũng biết về nó và có một sự cơ bản rõ ràng như bóng đá ... ai ko chơi thì thôi chứ vô sân là boết đá , đá tốt nữa ...
Sinh viên du học Nhật về làm việc ghẻ như phiên dịch cũng phải trên 1000$,Trờ về VN
Trở về VN là một sự bực bội vì ở VN cuộc sống nó không còn như thế nữa sáng đi làm tối cũng có thể đi chơi nhưng bất qua đi ăn uống, này nọ chứ ko đc chơi gái thỏa thuê nữa chỉ được sờ mó mỗi một con gấu của mình thôi. Ở VN thì kêu lao động đường phố không khó bỏ tí tiền ra là đc nhưng bọn đấy rất dơ. Ở bên Nhật là bọn nó đều quan hệ tự nguyện và có kiến thức, dân có học đàng hoàng giữ gìn vệ sinh thật tốt theo 5 điều bác hồ dạy, chơi với chúng nó ko lo bị bệnh, lại có thể đổi món, mai con này mốt con kia.
Thế nên đến bây giờ ta vẫn đan g còn đơ người không tỉnh nổi mà người lại càng xuống cân hơn hồi bên Nhật, Nhật với VN khác nhau về giờ giấc không nhiều, khí hậu thì có thể thích nghi nhưng lối sống và lối chơi gái thì ko thể nào bù đắp đc.
Đâu ra mà trên 1000, lương hiện tại của mình là 8 triệu/tháng, mới đi làm ko ai giao cho việc quan trọng đến mức được tầm đấy lương. Thằng anh mình du học TQ 5 năm về cũng phải lê lết hơn 6 năm trời hiện tại đã leo lên trưởng phòng kinh doanh của Tổng Cty may Nhà Bè ( ai trong SG chắc biết ), lương ổng gần 2000$, nói chung là lương theo chức vụ, ở đâu cũng thế.Sinh viên du học Nhật về làm việc ghẻ như phiên dịch cũng phải trên 1000$,
thích sex dữ dội thì đi bar bay lắc ấy, some vô tư
Biết kiểu đấy rồi, trong này cũng có nhưng làm cái đấy cũng mãi như thế thôi ko lên sếp được đâu, mình đang chạy áp phe hợp đồng cho thằng Cty may Nhà Bè đây, chạy 1 thời gian thì học nghiệp vụ quản lý và 1 văn bằng 2 ví dụ như quản trị kinh doanh hay thương mại điện tử gì đấy, rồi hợp thức hóa văn bằng + thời gian và kinh nghiệm mới lên trưởng phòng được, nói chung đó là mục tiêu từ nay đến năm 30 tuổi.
