Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Murata chắc fan Star War rồi.
 
Nhìn mặt thằng Genos thật là... =))
 
Xuống nước cần nín thở vì sợ nước vào mũi.

Trên không gian cần bòi gì nín thở vì đằng nào cũng có không khí đâu. Vãi cả anh trọc dốt mà cứ thích khoe =))
@@ không biết ai đang dốt mà cứ thích khoe nữa.
thế không giữ không khí trong phỏi thì đến bố anh trọc cũng chết vì thiếu oxi chứ nói gì anh trọc.
 
ngồi đợi anime nhìn thế chứ bộ này nói chuyện cũng ý nghĩa phết :D
Tại vì nó ko đề cập đến mấy cái vấn đề cao siêu như hòa bình, thù hận mà nhắm thẳng tới những chân lý sống thực tế nên nghe thấm hơn hẳn. Ko như mấy bộ "trẻ con mà tập làm ng lớn" như Naruto =))

@@ không biết ai đang dốt mà cứ thích khoe nữa.
thế không giữ không khí trong phỏi thì đến bố anh trọc cũng chết vì thiếu oxi chứ nói gì anh trọc.
Cái quan trọng là ko biết anh có cần không khí để sống ko kìa, anh nín thở đề phòng thôi =))
 
@@ không biết ai đang dốt mà cứ thích khoe nữa.
thế không giữ không khí trong phỏi thì đến bố anh trọc cũng chết vì thiếu oxi chứ nói gì anh trọc.
Không cần nín thở Oxi nó cũng không phòi ra được. Nó ở trong phổi rồi cơ mà
Mà nín thở thì cũng chẳng hô hấp, không có oxi thì cũng k hô hấp đc, khác gì nhau
 
Theo nghiên cứu, giả dụ trường hợp bị kẹt ngoài không gian thì tuyệt đối không nên nín thở vì hơi thở sẽ không thoát ra ngoài bằng đường mũi được nên sẽ quay ngược lại phổi và kết quả là phổi sẽ bị đục lủng như phô mai khi không khí cố thoát ra ngoài. Tốt nhất là nên thở một cách bình thường, chậm rãi vì: Người thường chỉ có thể tỉnh táo ở ngoài không gian trong vòng 2 phút là tối đa. Đó là quãng thời gian oxy đi từ phổi lên não. Sau 2 phút không được bơm thêm oxy thì não sẽ ngừng hoạt động. Cho nên nhịn hay không thì cũng toi sau 2 phút. Nhịn thì chết vì xuất huyết nội tạng, không nhịn thì chết não.


Anh Trọc nói chung là đã đạt đến godhood rồi, các bạn khỏi bàn lý lẽ người thường với ảnh làm gì.
 
Anh Trọc nín thở là vì anh Trọc nội hô hấp dc, chỉ cần nín thở là cơ thể tự tạo Ô xi, cứ nghĩ là vậy đi :D

Bàn chuyện nín thơ mà đíu ai bàn chyện anh di chuyển từ mặt trăng xuống Trái Đất với lightspeed =))
 
Tại vì nó ko đề cập đến mấy cái vấn đề cao siêu như hòa bình, thù hận mà nhắm thẳng tới những chân lý sống thực tế nên nghe thấm hơn hẳn. Ko như mấy bộ "trẻ con mà tập làm ng lớn" như Naruto =))


Cái quan trọng là ko biết anh có cần không khí để sống ko kìa, anh nín thở đề phòng thôi =))

ukm bác nói quá chuẩn những bộ shounen jump bây giờ thì 2.5/3 toàn các thành phần .... nói chung là nhiều vấn đề ( nói chi tiết mệt lắm )

bộ này đúng là nhiều cái thực tế gần gũi hơn :x

con người ra ngoài vũ trụ bình thường các nội tạng đã hư hết rồi chắc anh main vẫn chưa biết mình thành thần và sống được ở ngoài :P
 
thì nó là Shounen Jump, mấy bộ truyện nó sản xuất tất nhiên phải mang tiêu chí của nó chứ muốn gì nữa 8-}
 
thế tuần này chỉ có ngoại truyện thế thôi ah
có chap mới ko để xem anh trọc trêu bé sonic
 
Thế HxH ở tạp chí nào vậy, mình thấy HxH tui bề ngoài trẻ con nhưng ý nghĩa sâu xa cũng thâm phết
 
Người bình thường ko có suit mà ra ngoài không gian là chết cứng trc khi hết oxy ấy chứ =))
 
Chuyện người bình thường ra ngoài không khí như thế nào đâu để so với anh trọc. 1 miếng da của anh trọc có khi còn cứng hơn cả kim cương nữa, nên dù ra ngoài không gian cũng không bị ảnh hưởng gì. Chẳng biết nín thở để làm gì nữa. Chuyện nín thở ngoài không gian bị lủng phổi hình như không phải do nín thở, mà vì bình thường khí ôxi vào người rồi nó chuyển thành cạcbonic, khí này sẽ tập trung vào phổi và sau đó bị tống ra ngoài khi mình thở, nếu nín thở thì lượng khí này cứ tiếp tục được sản sinh mà không có chỗ thoát ra nên nín thở lâu mới có cảm giác tức ngực, như bong bóng mà cứ bơm hơi liên tục vào thì đến lúc quá mức chịu đựng sẽ nổ (lủng phổi).
 
Không có ngoại lực tác động thì làm gì có ai có thể tự nhịn thở được đến mức đó
Còn ngoài không gian thì càng nín thở càng chết do chênh lệch áp suất
 
cái này cũng giống như trường hợp đang lặn dưới biển xong trồi lên đột ngột, thứ giết người không phải là oxi hay carbonic mà chính là Nito.
Nguyên nhân là độ tan của nito trong máu phụ thuộc nhiều vào áp suất, khi áp suất giảm đột ngột, khí nito hoà tan trong máu sẽ giải phóng ở thể khí, tạo thành các bọt khí, gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, gây hoại tử, đọt quỵ, nhồi máu cơ tim .....
Bạn nào học y chắc biết, khi tiêm truyền, phải "đuổi khí", chính là ngăn ngừa truyền các bọt khí vào trong máu.
 
Người bình thường ko có suit mà ra ngoài không gian là chết cứng trc khi hết oxy ấy chứ =))
bữa xem mấy ông khoa học gia bảo kiểu ra ngoài vũ trụ bị đông cứng là tưởng tượng thôi vì cho dù có lạnh âm chục trăm độ thì môi trường truyền nhiệt vẫn là chân không, nhiệt chỉ mất đi vì bức xạ :v
 
Vào tay MadHouse là may mắn rồi =)) Không đen đủi như bộ Gate bị rơi vào tay thằng ôn dịch A-1 =))
 
hãng này vẽ kiểu mature mình thích cực, action cũng thôi rồi, hóng fubuki :">
 
Back
Top