English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

chưa hoàn thiện độ lắt léo thôi chứ lực sút vẫn imba nhé :3onion55:
 
cháu Ken sau này đỡ được cú sút của yamazaki cũng chẳng phải dạng vừa đâu :-"

Trái đấy bọc lót mà có phải chụp đâu mà rộng với vừa :)).. Với lại yamazaki thời điểm đấy không mạnh đâu .. Hakone cũng đã bảo chỉ được mỗi lực sút + độ chính xác mà quỹ đạo bóng không đổi thì có mà vứt.. Nhìn Yara mà học hỏi kìa.. Mà yara cỡ đấy chắc cũng chưa đủ để thịt em hakone đâu =))
 
Hakone là của Jindo rồi, cấm những thằng khác xôi thịt được =))
 
tiếc là truyện bị drop sớm quá, không được xem dàn sao cấp 3 lên đh phô diễn
cao kều với Hiro ai sút mạnh hơn nhỉ :)) so với rasuran của biển xanh với ichidaro nữa
 
xét về lực sút và thể hình thì không thằng nào qua được mấy ủi Yara ( mẫu trung phong điển hình )... Toàn diện là thằng hiro và ichidaro.. Mấy thằng còn lại thì cứ
 
Lực sút có thằng sợ dơ mới bá. Tinh chỉnh trúng xà ngang bên này bật qua cả khung thành bên kia cơ mà, độ chơi đừng hỏi =))
 
Trái đấy bọc lót mà có phải chụp đâu mà rộng với vừa :)).. Với lại yamazaki thời điểm đấy không mạnh đâu .. Hakone cũng đã bảo chỉ được mỗi lực sút + độ chính xác mà quỹ đạo bóng không đổi thì có mà vứt.. Nhìn Yara mà học hỏi kìa.. Mà yara cỡ đấy chắc cũng chưa đủ để thịt em hakone đâu =))

nói chung vậy cũng ngon rồi...thằng thủ môn nhất nhì tỉnh Nagumo gặp Yamazaki cũng ăn hành đó thôi...
 
Hakone hack cả nươc mà lấy nó làm thước đo thì hơi quá =)) cơ mà truyện hết sớm quá phải có Chika mới vui =)) Chijka mà vào cùng team với Itto thành bộ tứ kinh tởm =))
 
Cùng tỉnh có thằng thủ môn lùn bắt hư cấu vãi ra kìa, lôi về cùng cho có bạn =))
 
xét về lực sút và thể hình thì không thằng nào qua được mấy ủi Yara ( mẫu trung phong điển hình )... Toàn diện là thằng hiro và ichidaro.. Mấy thằng còn lại thì cứ
Hiro mạnh nhất chứ nhỉ, Hakone còn đếch nhìn thấy bóng.
 
Theo diễn tả của truyện thì Ichidaro là ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại rồi, ảnh chỉ thua mỗi tuyệt chiêu buff luck của chú Jindo thôi =))
 
Có ai biết tại sao truyện này lại bị đứt xích giữa đường ko ? tếu vậy mà lại đoản mệnh
 
Có ai biết tại sao truyện này lại bị đứt xích giữa đường ko ? tếu vậy mà lại đoản mệnh
hình như ông họa sĩ bị bệnh đau lưng 1 thời gian rồi bị mất cảm hứng sáng tác luôn
 
ngưng cũng phải...gặp tụi quái vật kia thì buff thằng lùn kiểu gì cho hợp lí được =))
 
Thực ra cái bộ này nó không quá nổi như các bộ khác tại Nhật, anime cũng éo có nữa T_T. Lão tác giả có lẽ thấy vậy nên quit luôn.
 
Chu choa, mình vào nhầm topic truyện Jindo day sao ấy nhỉ? =))
 
drop vì tác giả ko viết nữa mà chắc éo nghĩ ra được làm thé nào để cái team cùi bắp đấy ăn đc bọn quái vật =)) tóc vàng mắt xệ chắc éo hy vọng rồi
 
Thằng Io cũng hay, trong số các thủ môn chắc Jindo ngại mỗi thằng này, skill bắt bóng đập chết hết tất cả các siêu tiền đạo và siêu cú sút trong truyện :))
 
Nếu mà nói ngại thì chỉ có chika thôi... :)). Hakone dẫu sao cũng là dạng GK thuần túy.. Gặp thể loại bát nháo như Jindo cỡ nào cũng tạch.. Loại như Chika thì hoàn toàn khác nữa.. Phản xạ - ứng biến chắc phải hơn Jindo 1 bậc =))
 
Back
Top