hoàn cảnh của mình thì nhà có điều kiện, đẹp trai, hiền lành, thông minh(chỉ số iq test trên mạng 176). nhưng nhược điểm là nhát gái, tự ty, thiếu bản lĩnh.
hiện giờ thì có 2 con đang yêu mình. 1 con thì xấu quá, mình sợ luôn. còn con kia thì bồ cũ, tàm tạm nhưng nó thích lợi dụng với lại hoang tưởng. nên cũng sợ nốt.
nhà bán cafe nên mấy e nhân viên cũng nói chuyện tiếp xúc, mà để ý thấy tụi nó cũng có vẻ thích mình. nhưng mục tiêu chính là e đang làm lễ tân cho ks ông chú. mình thì muốn qua chơi, muốn qua nói chuyện với e. nhưng vì nhát gái với lại sợ nó biết ý định mình qua tán nó nên từ lúc có ý định đó đến nay đã 3 tuần rồi. mà vẫn chưa làm j được