[Manhua] Thiết Tướng Tung Hoành

Cụ độc tôn thiếu thời gian suy nghĩ thôi tự băng phong mình mấY chục năm mà nếu ko có khi cụ cũng nghĩ ra đc cái gù hay ho:-?
 
Anh Thiết đã luyện xong nguyên tố phong~^o^~~^o^~, chỉ còn thiếu tuyết nữa là xong. Mà sao Thiết là con của Độc Tôn mà không được truyền chút nguyên tố tuyết nào cả.

Trong năm đại cao thủ thì Lôi tổ biến chiêu linh hoạt, Liệt hỏa giỏi dùng kỳ binh, Vong tình đánh vào tinh thần, Nhất đao võ công bá đạo, còn Độc tôn thì ngoài mana nhiều thì không khác gì bao cát:((, thảo nào mà anh Thiết cùi quá, thì ra di truyền từ ông già:1onion33:
có ai nghi giống mình là lôi tổ ban đầu tác giả cho bá vân tiêu xài chỉ hao mana như chấn viêm vụ , ko chết, sau này bá quá nên nerf lại cho chết ko
 
có ai nghi giống mình là lôi tổ ban đầu tác giả cho bá vân tiêu xài chỉ hao mana như chấn viêm vụ , ko chết, sau này bá quá nên nerf lại cho chết ko
Lúc đầu tác giả tính cho lôi tổ chết mà fan phản ứng quá nên mới để cho lôi tổ thoi thóp tới giờ:-(||>
viêm vụ hút sét để ra chiêu, còn bá vân tiêu là dùng sinh mệnh lực + mana đánh ra nên tốn sức nhiều hơn[]==[]

Bây giờ cho Nhất đao đánh với Lôi tổ không biết ra sao;));))
 
có ai nghi giống mình là lôi tổ ban đầu tác giả cho bá vân tiêu xài chỉ hao mana như chấn viêm vụ , ko chết, sau này bá quá nên nerf lại cho chết ko
cái Bá vân tiêu quả đầu tiên thì chưa biết chứ đến lúc quả thứ 2 đánh ra là đã biết cần tiêu hao sinh mệnh rồi nên chắc không có chuyện neft số lần dùng bá vân tiêu đâu
 
Bá vân tiêu cứ như ulti phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ấy.Tiếc là anh Lôi đc tác giả níu kéo chả bù cho anh Lý :v
 
sài vinh còn sống ?:5cool_ops:
11101631_529483257176418_4704838163574437236_n.jpg
 
5 thằng trẻ chắc liên minh lại chống Alien kỳ lân tộc (Do con kỳ lân sớm muộn cũng bị kill nên tụi alien sẽ tới trái đất hỏi tội) & truyện kéo thêm vài trăm chapter nữa :))
 
Sài Vinh chắc là ai đó đoạt xá ?! :v
 
xét trạng thái thập túc lý kiến thành k bằng lôi tổ , thái tổ, h lại thêm 1 thằng thần tốc cùng cấp độ với mình thì quả thực éo biết đánh đâm thế nào =)) giá ngày xưa k ngu hủy đi kì lân chiến giáp thì còn có cơ may làm final boss, h có lẽ chỉ có tư cách làm mini boss chờ tụi thiên tộc giáng trần thôi.......
chú sài vinh sống lại chắc k phải do nằm di quan, vì nằm dị quan xong phải mạnh lên chứ lúc này chú sài vinh công lực gần mất sạch rồi ~ cảm giác giống như 1 dạng zombie phục vụ mục đích chưa rõ của LTD......
 
LKT ăn được mấy lão kia là do nằm dị quan quá lâu thôi chứ base võ công thua xa. Mà thấy spoil chap sau có đứa táng mạng dưới kiếm của LKT, chắc là Thái Tổ hoặc Lôi Tổ thôi vì Sài Vinh đã ngủm 1 lần rồi, với lại có hình 5 thằng trẻ hiệp lực kiểu kia thì chắc nạn nhân không phải Sài Vinh nữa. Mà cảm giác boss LKT này cứ như boss trong Sát Đạo, ai cũng đập cho lên bờ xuống ruộng được nhưng nhờ có Aura boss nên chưa ngủm liền thôi.
 
Chắc bà vợ thái tổ với vợ con sài vinh thọt cú này rồi
 
LKT ăn được mấy lão kia là do nằm dị quan quá lâu thôi chứ base võ công thua xa. Mà thấy spoil chap sau có đứa táng mạng dưới kiếm của LKT, chắc là Thái Tổ hoặc Lôi Tổ thôi vì Sài Vinh đã ngủm 1 lần rồi, với lại có hình 5 thằng trẻ hiệp lực kiểu kia thì chắc nạn nhân không phải Sài Vinh nữa. Mà cảm giác boss LKT này cứ như boss trong Sát Đạo, ai cũng đập cho lên bờ xuống ruộng được nhưng nhờ có Aura boss nên chưa ngủm liền thôi.
Ai cũng đập được ?:-??Trước sau gì LKT cũng dẹo ( boss, nv phản diện ), nhưng mà nói kiểu này hơi buồn cười, nhớ đọc mấy chap trc LKT nó xuất quan làm loạn bộ truyện đến nỗi mấy anh main còn chả dám nhảy vào ăn hôi cơ mà ... :-s
 
Ai cũng đập được ?:-??Trước sau gì LKT cũng dẹo ( boss, nv phản diện ), nhưng mà nói kiểu này hơi buồn cười, nhớ đọc mấy chap trc LKT nó xuất quan làm loạn bộ truyện đến nỗi mấy anh main còn chả dám nhảy vào ăn hôi cơ mà ... :-s
Thì do nằm dị quan mới lên hàng khủng. Mà lúc hàng khủng, chảnh choẹ bị Thái Tổ bem tới mức hên nhờ có Nhật Thực, còn Lôi Tổ thì do đã gần hết mana rồi nên mới không dứt điểm luôn. Dạng như boss trong Sát Đạo rồi, lên level 3 sớm, phát hành cho đám level 2 đã luôn nhưng đụng level 3 nào cũng bị bầm dập tới mức không có aura boss chắc ngủm sớm. Còn đám choi choi lẫn main char Thiết tung hoành kia thì mới level 2, chưa lên level như mấy ông hàng Tổ nên chưa nói được. Mà giờ tác giả muốn câu thêm thì cứ cho nguyên nhân, nguồn gốc dị quan rồi alien này nọ là kéo vài trăm chap như chơi.
 
Giờ lại thấy 10 thành kì tích hàn kình của độc tôn nó phế phế kiểu gì ấy :v
 
truyện này vẽ kiểu bôi bác tống thái tổ nhỉ =))8-} đi đâu cũng dòm động tĩnh sài vinh, coi vua không ra gì =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì do nằm dị quan mới lên hàng khủng. Mà lúc hàng khủng, chảnh choẹ bị Thái Tổ bem tới mức hên nhờ có Nhật Thực, còn Lôi Tổ thì do đã gần hết mana rồi nên mới không dứt điểm luôn. Dạng như boss trong Sát Đạo rồi, lên level 3 sớm, phát hành cho đám level 2 đã luôn nhưng đụng level 3 nào cũng bị bầm dập tới mức không có aura boss chắc ngủm sớm. Còn đám choi choi lẫn main char Thiết tung hoành kia thì mới level 2, chưa lên level như mấy ông hàng Tổ nên chưa nói được. Mà giờ tác giả muốn câu thêm thì cứ cho nguyên nhân, nguồn gốc dị quan rồi alien này nọ là kéo vài trăm chap như chơi.
Thì bảo thằng boss LKT này nhảm mà. Lúc đầu thì xây dựng boss invisible, chỉ có tứ tượng tiễn khắc chế dc. Sau đó thì ăn hành với cả util của hỏa và lôi. Tính ra main đi học tứ tượng làm cái đếch gì, cứ max vong tình skill như hỏa với lôi tổ là cho boss ăn hành dc rồi. Tứ tượng bắn trúng 4 phát mới có effect - mà thằng boss có thần tốc bắn trúng 1 phát đã khó rồi, trong khi 8th thức 1 hit là đủ cho boss lên bàn thờ. Học max vong tình có khi như Xavier, từ xa dk dc boss luôn b-).
 
bô lão VT thì chỉ thích mỗi con rắn làm pet ngon ngẻ mà chết hơi phí
mà trò hack não toàn ignore giáp diếc các loại rồi các chú top mà dính như lôi tổ chắc cũng lú hết

Chính ổng làm Lôi Tổ mất trí cơ mà
Và trước từng nói : nếu tác giả tính tới chuyện Vong Tình học skill sau đó không dùng khắc vào vách Vong Tình Động thì sẽ như bên Thiên long bát bộ thôi. Cái làm cho Lôi Tổ khác là passive hấp thu sét, Liệt Hỏa có item hỗ trợ, Độc Tôn có passive hấp thụ băng ... toàn chiêu đặc thù. Đỡ cái Độc tôn còn truyền lại hậu thế Ngưng Băng Chưởng và Hàn Sương Tà Thần đó nên không phải là không có cách học
 
Back
Top