The Avengers: Age of Ultron (2015)

Tóm lại nghi là thằng Ultron final form chắc không có tí Vibranium nào trong người vì đã xài sạch sẽ (cho Vision và cái thiên thạch)
 
Có thể bay ko cần tên lửa, xuyên vật chất, điều khiển vật chất (tự tạo áo choàng và thay đổi diện mạo...)
Tưởng đấy là do cơ thể nhân tạo của nó chứ nhỉ :/ Gì mà mind gem lắm chức năng thế, điều khiển với xuyên vật chất đáng lẽ phải thuộc về reality gem mới phải, bay chắc là space gem :v
 
Thì thực sự Vision chỉ xài gem để blast thôi chứ có trò khác đâu :))
Khiên Cap nó còn phản chưởng được mà, Ultroll thì không.

Trò xuyên tường, bay, biến hình .... đâu có chỗ nào nói đó là ability của Vision, biết đâu của gem thì sao :))

Logic phản chưởng chưa đúng với beam của Mind Gem, nó chỉ đúng với các loại beam thông thường từ trước giờ thôi, blast của sceptor là hàng kém chất lượng rồi đừng kể nữa :1cool_byebye:.

Btw, mình cũng nghĩ là Vibranium này hàng đểu
 
Khi cái khiên Cap đã thể hiện những khả năng quá bá đạo, thì khi nghe một thằng đúc toàn cơ thể bằng Vibranium sẽ phải tưởng tượng nó phải hoàn toàn bất hoại, cân cả Thor Hulk mà ko xước cái móng tay, rồi lúc đó Vision cũng chế bằng Vibranium + tia gem, hay phép thuật của SW đánh bại nó mới hợp lí. Chứ như thế kia thì thất vọng quá chứ gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
SPOIL ALERT.
Cá nhân tôi lại thấy cách đóng của Bruce trong mối tình của Hulk vs BW quá đạt, ập ùng e dè và sợ sệt, giữa film thì thẳng thừng vì rõ ràng là k có tương lại, cuối film vì tương lai nên lựa chọn u buồn, BW cũng vậy, mỗi người 1 hoàn cảnh và film lần này diễn đạt quá tốt. Để nói 1 dòng film siêu anh hùng, đấm đá suốt ngày thì nói thẳng coi là nhàm, Avenger 1 nhét khá nhiều yếu tố hài hước, và Avenger 2 thì truyền tải tài tình hoàn cảnh của từng hero, xét theo phương diện cảm xúc thật của 1 con người, giảm bớt hài nhảm là chính xác trong phần này, đánh đấm cũng chả gọi là ít với chẳng thừa thãi.

Mối tình của Hulk vs BW cam go cho dù họ biết bản thân k thể đến với nhau, 1 BW đấu tranh cho tình cảm của mình đến cùng song lựa chọn cuối cùng của Bruce ( or Hulk ? ) vừa đúng cho bản thân của anh và cũng là vì BW, diễn k gượng và rất dễ dàng cảm nhận dc.

Gia đình Hawk mang tâm lý nặng nề của người phụ nữ k thể nào yên định đc khi người chồng của mình xa nhà dấn thân vào nơi nguy hiểm, bản thân cô cũng an ủi và thông cảm cho chồng của mình trong khi Hawk với gánh nặng gia đình và 2 người con, a cũng biết vị trí của mình có thể trở thành thừa thãi 1 ngày nào đó khi team toàn những dị nhân ? Film cũng có đề cập đến câu nói chứ tôi k chém.

Tâm lý của 1 người lính k thể nào chấp nhận hòa bình tồn tại thực sự trong thế giới thực hoặc là thế giới xưa cũ của mình 75 năm trước, nỗi sợ của Captain nói chính xác nội tâm của những người lính chinh chiến xa quê hương, gia đình.

Mối lo k bao giờ ngừng nghỉ về 1 Trái Đất sẽ bị cày nát bới thế lực khác, nỗi sợ của IM nếu nuôi theo thời gian sẽ trở thành ích kỷ và dần dà phục vụ cho chính bản thân của mình, gạt bỏ ý kiến của người khác và hành động theo cảm tính, hậu quả như thế nào thì film sẽ nói.

Còn về phần QS vs Hawk, như 1 ông trên kia có ghi " Hôm nay vất vả rồi", khi QS gục thì Hawk cũng là người cuối cùng bên a, " You didn't see that coming ?" 1 câu nói so tài của cả 2 nhưng khi đến lúc cuối QS thốt ra xem lại quá đau lòng.

Thật sự phần tâm lý thể hiện của film lần này làm quá đạt.

Mờ nhạt ở đây có lẽ là Thor và cặp sinh đôi, diễn tả chưa tới nơi tới chốn ?

nhận xét hay quá
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-18.jpg


tumblr_nnfhxfSoAJ1sojw5vo8_540.jpg


Thor đậm chất chúa tể
 
thay utroll = thằng này có khi đánh được lâu hơn...
fan-avenger2-29.jpg
 
À , Ultron nếu cần thì cũng có thể không cần chết anh em nhỉ . Do em SW cầm cái trung tâm điều khiển ra mà không quay cảnh phá hủy nó .
Btw : phim Mỹ toàn chơi kiểu để cửa sau thế thôi ;))
 
Vậy chưa bàn đến thằng Ultron du hành thời gian, hack được công nghệ alien... thằng Ultron người Adamantium "thường cân team" với "cho Thor dùng búa đập thoải mái" cũng có thấy đâu?

thì đc quả Vision lấy búa đập vào vẫn ko si nhê ấy =))
 
Hình như theo trong phim nói lượng Vibranium nó dùng để kết dính khối đất khổng lồ đó lại là "một ít" chứ cũng không nhiều (lời Friday thì phải). Nhưng mà nói chung Ultron ngu thật, chưa gì dốc hết vốn ra đấu Avengers trong khi cơ hội phát triển thì còn nhiều không nói hết.

Thor cân dc Hulk nhờ búa là nhiều, chứ thuần sức lực Hulk phải mạnh gấp đôi Thor
Bác nói trong film hay trong comic thế ? Nếu trong film thì có lẽ đúng vì nerf a thỏ vl , còn trong comic thì ko có đâu nhé bác , hulk vs thor nhiều lần rồi và tỉ lệ thắng của a thor nhiều hơn nhé , có nhiều trận a thor chỉ 1 đòn là a hulk nằm .
 
Hulk còn thua cả Iron man nhé.... trận solo Hulk bị đánh như con :))
 
Muốn thì cho CA solo Hulk cũng được ...tùy làm thế nào thoy :-"
 
Hulk còn thua cả Iron man nhé.... trận solo Hulk bị đánh như con :))

trận đó mà ko có dân thường xung quanh, nó ko tỉnh lại là chắc đổi tên thành cái chết của Tony Stark quá =))
 
IMAX của CGV chỉ là tầng 4 và 5 của cái Vivo nên màn hình không lớn và xem không đã lắm. Xem một hồi thì có cảm giác không khác gì đang xem cái rạp số 6 Hùng Vương cả. Mà cơ bản là phim này ít tận dụng được lợi thế của IMAX, cả phim chỉ có đoạn truy cập dữ liệu và đoạn máy quay lia trong rừng ở đầu phim, là có cảm giác phê xíu, còn lại chỉ là hình ảnh phóng to thôi.
Âm thanh của phim cũng không đã bằng cái ATMOS.

Nói chung coi IMAX chỉ khoái đoạn clip giới thiệu công nghệ IMAX trước giờ chiếu, xem rất đã, có cảm giác như đang bay vào màn hình.

Hàng G giữa rạp có cảm giác hơi gần màn hình, xem hiệu ứng IMAX thì đã, nhưng xem phim thì khó bao quát hình ảnh, mà phải ngước lên một chút. Có lẽ đẹp nhất vẫn là hàng H J. Dưới hàng G thì quá thấp. Còn cao quá thì chẳng khác nào xem phim ở rạp bình thường, mất đi cảm giác sống trong phim.

Các bạn Hà nội và Đà Nẵng không cần ganh tị các bạn ở Sài gòn vì xem IMAX trước, vì cơ bản là đầu năm nay chưa có phim nào khai thác sức mạnh IMAX cả, biết đâu cuối năm ra mắt IMAX ở Hà nội thì lúc đó có phim đúng chuẩn IMAX xem sẽ sướng hơn.

Còn về phim này không có gì để bàn. Chỉ biết là vừa xem lại cái Man of Steel trên HBO (lần thứ 3) mà sao thấy nó action dồn dập, epic, hoành tráng mà cảm xúc tràn trề, còn phim này action dồn dập, đập nhau tóe lửa mà chẳng có cảm xúc gì cả.

Đâu phải cứ phim siêu anh hùng, action hành động dồn dập thì kịch bản đều thiếu muối, nội dung nhàm chán, rỗng tuếch đâu. Vẫn có cách để dung hòa được các yếu tố này đấy chứ. Phim Avenger vẫn cố gắng nhét tình cảm tâm lý sến súa vào nhưng chẳng hiểu sao coi mà chẳng có cảm xúc chút nào, tưởng trái tim của mình chai sạn rồi, nhưng lúc nãy coi lại cái Man of Steel mà vẫn còn thấy xúc động thì bất giác sờ lấy tim mình, may quá, tim mình vẫn chưa hóa đá.
 
Hy vọng từ Thor 3 sẽ khá khẩm hơn, chớ con 4 phim của ảnh rồi thất vọng vl luôn :8cool_cry:
 
Mới xem vế, nhạt. Ultron bị nerf chả còn ra clg cả, mang tiếng Supervillian mà bị gank chả còn ra thể thống gì. Điểm sáng duy nhất của film chắc là Viễn Tg. và màn solo giữa IM và Hulk, còn lại thì :-(||>

Phim này nếu 1h30 thì chắc đã ko có gì chứ thật sự nó chả đáng kéo đến 2 tiếng rưỡi :2cool_go:
 
Chắc là khó. Ngay cả Coulson, đại đa số khán giả đâu có xem AOS. Thấy Coulson xuất hiện thì chả ai hiểu được cả. Nếu cameo thì ok chứ xuất hiện nhiều sẽ gây khó hiểu.
Trong AOU có agent Fitz trong AOS đấy, cái cậu nói lắp bắp lúc cứu người ấy. Không phải là cho vào cho vui đâu, nhiều người nghĩ là joke nhưng cái đấy là liên quan tới AOS
 
Trong phim là Thor bị nerf nhiều rồi, chứ anh ấy muốn thì 1 hit cho Hulk bay ngoài không gian dài dài cũng được.
 
Mới xem vế, nhạt. Ultron bị nerf chả còn ra clg cả, mang tiếng Supervillian mà bị gank chả còn ra thể thống gì. Điểm sáng duy nhất của film chắc là Viễn Tg. và màn solo giữa IM và Hulk, còn lại thì :-(||>

Phim này nếu 1h30 thì chắc đã ko có gì chứ thật sự nó chả đáng kéo đến 2 tiếng rưỡi :2cool_go:

Nếu đồng chí nghĩ là nerf, thì đồng chí chưa biết đời đầu của con Ủn nó yếu cỡ nào...

DD276-Stick02.jpg
 
Trong AOU có agent Fitz trong AOS đấy, cái cậu nói lắp bắp lúc cứu người ấy. Không phải là cho vào cho vui đâu, nhiều người nghĩ là joke nhưng cái đấy là liên quan tới AOS
Nhầm nhọt, đấy là thằng nhóc bị Crossbone dí súng vào đầu bắt mở lệnh cho cái helicarrier bay lên trong Cap 2 :2cool_burn_joss_sti
 
Back
Top