[Manhua] Thiết Tướng Tung Hoành

các anh cứ đánh đấm thoả thích sau này vẫn phải quỳ dưới chân thằng triệu K nghĩa thôi =)) tội anh dẫn 1 thân thái tổ trường quyền với thái tổ côn pháp danh chấn cái bang mà trong truyện lại trói gà ko chặt, lên làm vua mà tệ hại như vậy vì sự thực là sau khi binh biến trần kiều xong anh cũng bình định cả Ngô,Việt, THục chỉ còn Bắc Hán và Yên Kinh (Liêu) là anh chịu vì kị chúng nó quá mạnh =))
 
Thì cho Thiết Tung Hoành down hết boss xong muốn về ở ẩn với gái, dùng skill của Vong tình lão tổ format não Triệu Khuông Nghĩa, cài software vì dân vì nước gì gì đó vô não TKN rồi lui cũng không tới nỗi nào :))
 
Có cái skill của Vong Tình cũng sướng, đi format não mấy em xinh tươi các kiểu, kể cả đi netorate thg` khác cũng đc :2cool_misdoubt:
 
Có cái skill của Vong Tình cũng sướng, đi format não mấy em xinh tươi các kiểu, kể cả đi netorate thg` khác cũng đc :2cool_misdoubt:
đù , đúng là môn võ công bá tuyệt thiên hạ, có luyện tới thiên hạ vô địch như lôi tổ mà bị vợ dắt mũi thì cũng thua
 
đù , đúng là môn võ công bá tuyệt thiên hạ, có luyện tới thiên hạ vô địch như lôi tổ mà bị vợ dắt mũi thì cũng thua
Thôi netori đứa nào phàm nhân chút, mạnh cỡ Lôi Tổ nó đấm cho bốc hơi :(
 
cho lão điên khùng ,mất trí xong rồi hãy ntr ko được à :1cool_look_down:
Hack não cao thủ khó lắm đa, trừ khi nó đang quẩn trí muốn tự tuyệt -> tinh thần yếu đuối mới thừa hư mà nhập đc chứ bt` vừa phóng dây là nó bật sét giựt cho chết đấy =)
 
Lôi tổ imba bỏ mẹ ra, trừ khi tác giả tính có boss chung cực khác thì cho hồi sinh chứ không nằm dị quan xong tay mọc lại, trẻ ra mấy chục tuổi nữa chắc LKT đái ra máu quá =))
 
Thì LKT chỉ là mini boss thôi. Cả đám Trung Nguyên còn phải hợp lực chơi bọn Alien kỳ đà tộc nữa. Chứ thực lực LKT tới thời điểm này thì cả đám liên thủ vẫn end được không quá khó.
 
Alien phát minh ra dị quan thì nó chắc bất tử mẹ rồi
 
Kì đà tộc chỉ là dự đoán thôi, do tác giả nữa. Chém cho lắm xong biến thành lan man thì cũng chán...
 
Twisted: Lôi Tổ nằm dị quan thành boss cuối
 
Chúc mừng anh XSV đã hội đủ điều kiện luyện thành đệ bát thức ~^o^~
 
Con DU đã chết đâu, chap sau lại có ng cứu mà. Ghét truyện tàu cái là nhân vật sống rất là dai.
 
Tùy tác giả thôi,như 2 lão Trịnh Koiện Hòa với Đặng Chí Huy xử lý nhân vật rất gọn
 
Uh. Cái đám Minh Tộc trong PTK chết là chết gọn luôn, k lằng nhằng. Còn cảm giác truyện lão Lang hay lão Mã thì cứ ráng giữ nhân vật lại để cần thì bịa thêm câu giờ, kéo dài truyện.
 
Tùy tác giả thôi,như 2 lão Trịnh Koiện Hòa với Đặng Chí Huy xử lý nhân vật rất gọn

2 ông này cũng có mấy thằng sống dai như đỉa, điển hình là Long Wolverine trong sát đạo :))

Mà nói chung tác giả để sống hay chết là nhằm kéo dài cốt truyện thôi, chắc có tính toán cả, hết giá trị là cho chết cái rụp. Như lão Tư đồ bên QHT 2, hình như bị ép end nên cho chết sạch từ đầu đến cuối :))
 
Bộ này cũng cho chết nhiều rồi đây:)) Có mỗi Lôi Tỏ do được fan yêu mến nên mới được sống tiếp không cũng dẹo rồi.
 
2 ông này cũng có mấy thằng sống dai như đỉa, điển hình là Long Wolverine trong sát đạo :))

Mà nói chung tác giả để sống hay chết là nhằm kéo dài cốt truyện thôi, chắc có tính toán cả, hết giá trị là cho chết cái rụp. Như lão Tư đồ bên QHT 2, hình như bị ép end nên cho chết sạch từ đầu đến cuối :))
Thằng long trong sát đạo là thằng tàu duy nhất trong đám lvl 3 nên phải nâng bi chứ =]. Qht 2 thì thím tư đồ chém quá hư hết mịa bộ truyện,phần 1 chắc có lão Ôn tư vấn kịch bản nên khi đọc chất hẳn. Còn bộ này lúc arc Trác Thiên Uy thì xử lý nhân vật cũng gọn lắm. Qua Lý Kiến Thành thì bắt đầu dính bệnh của lang ben và lão mã =]]
 
Back
Top