Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Mình cũng chỉ hóng chú Ruben, thế mà chả xem được :( . Mạng mẽo chán quá .
 
ivanovic trận này đá tệ
 
đệt, bị gỡ hòa ngay cuối hiệp rồi
 
Đá vui nhỉ, chắc ăn chơi đập đá phê lòi kèn rồi, không có sức đá.
 
Cheek đá hiệp 1 cũng bt, những phút đầu còn bỡ ngỡ, khoảng 25' phút cuối hiệp 1 đá tốt hơn chút (tốt ở khoản tranh chấp tích cực thôi).
Đùa chứ Zouma dạo này chọn vị trí đánh đầu ngon hơn đầu mùa rất nhiều, nhìn Cahill phối hợp với Luis ở bàn thua lại tự dưng nhớ đến Zouma. :4cool_confuse:
Mà thằng Liv đá kiểu éo gì mà tinh thần bệ rạc thế nhỉ, trận này Chels đá ko đúng sức chứ nếu đúng sức thì thằng Liv thua đậm chứ chẳng phải hòa như này.
 
Thằng kèm g8 là will hay hill thế ? Lag quá xem ko rõ. Nhìn 2-3 ông áo đỏ là thấy nghi rồi
 
Thằng kèm g8 là will hay hill thế ? Lag quá xem ko rõ. Nhìn 2-3 ông áo đỏ là thấy nghi rồi
Luis và Cahill thay phiên nhau kèm, nhưng phối hợp ko tốt, mà xem lại bàn thua đoán Cahill là ng đc phân công kèm Gerrard, xem tự dưng bực mình với ông Cahill.
 
bọn lvp chắc nhìn ông tiền đạo nản mẹ luôn đá mất tinh thần =)) lắm thẻ vl
 
Moá H2 để nó ép kinh quá ..... Cheek đc mấy pha cắt bóng đầu H2 cũng okie .
 
boring match ..... >"<
 
Vô địch rồi đá đêk nghiêm túc gì cả :(( !!
 
Luis xoạc hay vãi đái,chuẩn mà quyết đoán thật.Kiểu tấn công dùng đầu đối sức,còn Apli kiểu đeo bám dùng sức đấu sức :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này Luis đá hay vl
Cực kì mượt mà luôn
Đúng là số anh nhọ quá khi mà thanh niên nghiêm túc đá quá hay +))
 
tiền đạo cốt ta đâu rồi :)) tôi nhớ anh ta quá
cuarado chuẩn bị vào sân, xác định ròi
 
Cua cắt kiểu tóc mới trông đã tệ hơn kiểu cũ,tiếp đó là nói tới việc chú này từ hồi về Chel mỗi lần ra sân đi bóng chưa qua đc ai thì phải :yaoming:
Phiên bản lỗi của Willian quá :))
 
Hàng công mỗi william là đá tốt với nhiệt nhất ..... Luis đá đúng kiểu lấy nhu chế cương nhưng mỗi tội gặp mấy đứa khoẻ cũng bị lỗi mấy phát @-@ .
 
Luis mình để ý bị vượt qua 3-4 lần, ko biết các cậu thấy hay ở điểm gì, thích Luis ở khoản cố gắng, nhưng hôm nay Luis đá quá phiêu lưu.
Những trận đấu tinh thần bệ rạc thế này tự dưng khoái í chí kiểu đá hết mình của Willian thế ko biết.
 
đem tâm lý thoải mái đá mấy thằng khát điểm hòa dc cũng là may :-"
cửa vào top 4 vẫn rộng mở với liv, chỉ cần hiếp dâm 2 thằng và mướn 2 thằng hiếp dâm MU ~^o^~
 
Back
Top