Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

^2 Chứ 2 quả đối mặt của Macrisio với Pogba thì là j?
 
Ance nếu mà bị sa thải thì tính ra 2 năm ở Real ko khác ở Chels là mấy, đều mang lại thành công có thể nói cực hoành tráng cho CLB chủ quản (dẫn dắt đội hình U30 của Chels vô địch Premierleague với thành tích hơn 100 bàn thắng, vô địch FA cúp nữa) nhưng đều bị xử phũ.
Tính ra khổ thân ông Ance này quá, mà ông này cũng hiền thật @@.
 
^2 Chứ 2 quả đối mặt của Macrisio với Pogba thì là j?
Marchisio là sút xa cơ mà, còn pha nào đối mặt sao?
Pha của Pogba thì cuối trận Real hùng hục xông lên rồi bị phản công như vậy có gì là lạ.
Quan trọng là đá với Barca có gác được nó cho đến cuối trận để thoải mái phản công như đêm qua không. Rồi đá với Barca có được cầm nhiều bóng, có được nhiều cơ hội phản công đến thế không?

Mà không lẽ cứ có được pha phản công đối mặt thủ môn thì bảo là phản công hay hả?
 
Ance nếu mà bị sa thải thì tính ra 2 năm ở Real ko khác ở Chels là mấy, đều mang lại thành công có thể nói cực hoành tráng cho CLB chủ quản (dẫn dắt đội hình U30 của Chels vô địch Premierleague với thành tích hơn 100 bàn thắng, vô địch FA cúp nữa) nhưng đều bị xử phũ.
Tính ra khổ thân ông Ance này quá, mà ông này cũng hiền thật @@.
Cái "sai"của Ance chắc là do thành công sớm quá, ngay mùa đầu tiên về, nên năm sau mà ko đc như trc là dễ bay ngay, chứ mấy hlv khác toàn phải có 1 2 mùa chạy đà rồi mới có thành quả nên thấy nó lâu chứ xét danh hiệu và độ hiệu quả vẫn siêu bá. Vài bữa mà Real nó sa thải rồi Bayern nó rước về thì vui, thêmn cái C1 nữa chắc vô tiền khoáng hậu luôn
 
Sang Real mua cả tấn tiền mấy anh siêu sao,mùa đầu ko thành công có khi bị sa thải bố nó rồi,làm gì còn trụ được đến mùa sau....
Áp lực mấy CLB lai chính trị như Real với Barca lớn lắm,mấy anh ngồi trên ko dễ thông cảm và tạo cơ hội cho HLV như PSG,Chelsea hay Mu đâu....
 
Sang Real mua cả tấn tiền mấy anh siêu sao,mùa đầu ko thành công có khi bị sa thải bố nó rồi,làm gì còn trụ được đến mùa sau....
Áp lực mấy CLB lai chính trị như Real với Barca lớn lắm,mấy anh ngồi trên ko dễ thông cảm và tạo cơ hội cho HLV như PSG,Chelsea hay Mu đâu....

=)) .
 
Hôm sáng các cầu thủ Real bị căng cứng tâm lý mà. Chuyền sửa lưng, phối hợp lập bập liên tục.

Nếu Ance đi, Zidane mới nhận bằng có lẽ lên thay.
 
Sang Real mua cả tấn tiền mấy anh siêu sao,mùa đầu ko thành công có khi bị sa thải bố nó rồi,làm gì còn trụ được đến mùa sau....
Áp lực mấy CLB lai chính trị như Real với Barca lớn lắm,mấy anh ngồi trên ko dễ thông cảm và tạo cơ hội cho HLV như PSG,Chelsea hay Mu đâu....
Vãi cả Chelsea
 
Để ăn Barca thì cần phải biết phòng ngự và phản công, hôm qua xem Juve đá chả đủ tốt ở điểm nào.
Phòng ngự thì mang phong thái đủng đỉnh, nghệ sĩ dẫn đến nhiều lỗi mất banh trước vòng cấm, may mà k đc Real tận dụng. Nhớ lại trận Barca - Bayern xem bộ 3 của Bar nó tận dụng mấy quả mất banh trước vòng cấm của Bayern tốt thế nào.
Phản công thì cần phải nhanh, khỏe, chuẩn. 3 cái đó thì Juve chỉ được mỗi cái khỏe. Phản công gì mà cứ rề rà (có mỗi ông Tevez là ok), còn đến quả chuyền cuối lúc nào cũng hỏng với cả sửa lưng. Xem mấy thằng phản công mà ăn được Bar toàn thuộc kiểu chuyền 2,3 phát đối mặt thủ môn luôn mới ăn được.

Nói chung là chỉ khi nào bộ 3 MSN cùng đá dưới sức trong 1 trận thì Juve mới có chút cơ hội thôi.
Marchisio là sút xa cơ mà, còn pha nào đối mặt sao?
Pha của Pogba thì cuối trận Real hùng hục xông lên rồi bị phản công như vậy có gì là lạ.
Quan trọng là đá với Barca có gác được nó cho đến cuối trận để thoải mái phản công như đêm qua không. Rồi đá với Barca có được cầm nhiều bóng, có được nhiều cơ hội phản công đến thế không?

Mà không lẽ cứ có được pha phản công đối mặt thủ môn thì bảo là phản công hay hả?

Chứ giờ cậu muốn như nào :8cool_tire:. Chả cần biết nhanh hay chậm, chuyền ít hay chuyền nhiều, cứ phản công mà có cơ hội để đối mặt thủ môn là hay ok?

Macrisio hôm qua ngoài pha sút xa còn 1 quả Vidal kiến tạo cho mà sửa bóng bị Casilas đẩy dc đó.
Tóm lại mình ếu nói Juve nó có cửa ngang hoặc hơn Barca, cơ mà bẹn nói như kiểu Barca 99,69% vô địch thì cũng éo ngửi dc đâu:4cool_baffle:

Ck ngoài phong độ ra thì tinh thần là cái quan trọng. Hàng công Barca là số 1 thế giới tuy nhiên ai dám đảm bảo là hàng thủ sẽ ko mắc sai lầm? Bale năm ngoái ghi bàn trong trận CK hẳn hoi mà năm nay áp lực nhiều quá có đến 3 4 cơ hội mà vẫn đá ra ngoài đó thôi?
 
Để ăn Barca thì cần phải biết phòng ngự và phản công, hôm qua xem Juve đá chả đủ tốt ở điểm nào.
Phòng ngự thì mang phong thái đủng đỉnh, nghệ sĩ dẫn đến nhiều lỗi mất banh trước vòng cấm, may mà k đc Real tận dụng. Nhớ lại trận Barca - Bayern xem bộ 3 của Bar nó tận dụng mấy quả mất banh trước vòng cấm của Bayern tốt thế nào.
Phản công thì cần phải nhanh, khỏe, chuẩn. 3 cái đó thì Juve chỉ được mỗi cái khỏe. Phản công gì mà cứ rề rà (có mỗi ông Tevez là ok), còn đến quả chuyền cuối lúc nào cũng hỏng với cả sửa lưng. Xem mấy thằng phản công mà ăn được Bar toàn thuộc kiểu chuyền 2,3 phát đối mặt thủ môn luôn mới ăn được.

Nói chung là chỉ khi nào bộ 3 MSN cùng đá dưới sức trong 1 trận thì Juve mới có chút cơ hội thôi.

mình hỏi thật bạn đầu giải tới giờ barca đã gặp thằng nào có hàng thủ cự phách đâu =))
còn juve từ lúc nghệ sĩ pirlo ra khỏi sân cho nhà vô địch wc 2006 bazargli vô thì real bít cửa 100%,còn suýt dính quả của pogba nữa
 
Nên nhớ Aglieri từng hạ Barca với đội hình AC cùi bắp hơn nhiều (dù lượt về ăn hành) nên cơ hội ko phải là ko có.
 
vô chung kết thì dẹp cmn hết ba cái lý thuyết đội hình này nọ đi
barca dream team từng bị milan cho đo ván 4 nhát cơ mà =))
 
nhìn quả thằng bé nhặt bóng lại nhớ đến trường hợp của hazard và anh bị mọi người lên án haiz
 
sút thằng nhóc đó thì lên án đúng rồi =))
 
Chứ giờ cậu muốn như nào :8cool_tire:. Chả cần biết nhanh hay chậm, chuyền ít hay chuyền nhiều, cứ phản công mà có cơ hội để đối mặt thủ môn là hay ok?
Để được pha phản công đối mặt thì còn phụ thuộc vào thế trận lúc đó, chiến thuật, hàng thủ của đối phương ra sao. Và mình cho rằng phản công kiểu này không đủ hiệu quả khi gặp Barca. Bạn nên nói vào điểm này nè.
Ai nói Bar nó đảm bảo vô địch đâu, mình cũng đã thòng vào câu nếu bộ 3 MSN dưới phong độ thì vẫn còn cửa cho Juve.
Mà đây là dự đoán của mình, mà với mình thì đã dự đoán thì phải mạnh tay nghiêng về 1 bên chứ cứ nói nước đôi kiểu "à thì đội này mạnh hơn nhưng đội kia không phải dạng vừa" như mấy ông bình luận viên thì ai chả nói được. Có ai dự đoán được Ý bị TBN đập 4 trái như hồi 2012 không? Và thật sự mình thấy Juve hôm qua đá giống Ý năm đó vl

mình hỏi thật bạn đầu giải tới giờ barca đã gặp thằng nào có hàng thủ cự phách đâu =))
còn juve từ lúc nghệ sĩ pirlo ra khỏi sân cho nhà vô địch wc 2006 bazargli vô thì real bít cửa 100%,còn suýt dính quả của pogba nữa
Có thể Bar chưa gặp hàng thủ cự phách thật nhưng mình chả thấy hàng thủ Juve nó cự phách chỗ nào.
Xem Atl năm ngoái thủ mà xuýt xoa bao nhiêu thì Juve năm nay thủ chả thấy an toàn mẹ gì, toàn nhờ mấy ông Real dứt điểm, phối hợp như bòi.
 
^ Nếu so số cơ hội thì năm ngoái Real tạo được nhiều cơ hội hơn đấy bác ạ :3

Thằng Juve thủ kiểu thủ của nó khoa học hơn bọn ATM nhiều.
 
11165073_856625847741446_7382715084430743091_o.jpg
 
tưởng evra qua juve an hưởng tuổi già chứ sao lại bắt anh vào tới tận chung kết c1 :8cool_amazed:
nhờ có evra juve đá 4 hậu vệ mới ổn ổn chút chứ đá 352 gặp mấy thằng chân dài đá sao lại :5cool_big_smile:
 
^ Nếu so số cơ hội thì năm ngoái Real tạo được nhiều cơ hội hơn đấy bác ạ :3

Thằng Juve thủ kiểu thủ của nó khoa học hơn bọn ATM nhiều.
Tất cả đều thua hết. Phòng ngự cự phách là đây! :6cool_ah:

 
tùng nói đúng đấy
mấy thằng ý thủ ko phải dơ bẩn= cách đá giò,tiêu cực
ý nó thủ có cảm giác đội cầm bóng vẫn có không gian chơi banh nhưng cứ loanh quanh mãi ở trước vòng cấm,ko xuyên vô được
 
Back
Top