Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chưa từng có gì xảy ra cả...
Chỉ là ta thích ng ta, thích lắm lắm, nhưng chưa bao giờ được là gì của ng ta cả...
Bạn bè có lẽ cũng không...
Ta chỉ gặp dc 3 lần, nhưng hình bóng ng đó cứ mãi trong lòng...
Có quen biết nhiều ng khác, nhưng chưa bao giờ thấy quên ng đó cả. Ngày nào cũng có phút giây nhớ tời ng đó ^^
Yêu đơn phương xa từ lớp 9 đến đại học năm 2, thất lạc 2 năm, tìm kiếm thêm 6 năm rồi cũng tìm lại được nhưng rồi lại phát hiện ra người mình yêu là cô bé năm xưa chứ không phải cô gái hiện tại (chắc tại yêu đơn phương quá lâu sinh ảo tưởng hoàn hảo), cảm thấy mất mát quá lớn và đến giờ vẫn chưa có hứng thú để ý đến ai khác, cũng chẳng biết là đủ chưa nữa.
tặng bác![]()
là do mi không dám nói ra à? Cứ như bị sét đánh ấy nhỉ ^^, mà bộ mi không có gặp lại? Đôi khi ta nghĩ như thế này lại tốt hơn. Chỉ như thế mà lại giữ được hình ảnh đẹp trong lòng.
Còn chuyện bác DAC mà ta đã nói tới là thế này

Nó cho để cơ mà vẫn chưa phải nyTưởng em để ava thế là người yêu rồi chứ.


Tù vãi ra ... xoã điHôm chủ nhật được cho mấy vé phim giảm giá. Phải nói xem mấy phim hành động kiểu này, có bồ xem mới thú.....mà hình như phim nào cũng vậy. Chạnh lòng thế không biết.
Èo, muốn xem phim "người kiến", và nhất là cái "công viên khủng long"...........Rủ lão Kai đi chăng??? Nên không?
Bạn chung lớp thì rủ rảnh tham gia 1 tua phượt cho biết. Mình thấy hơi ái ngại vụ này, nhưng xét thì mình đâu còn vướng bận ai đâu, đầu có nên nghĩ thoáng ra không? Dù không còn bồ, mình vẫn thấy e dè cái vụ làm "ôm" thế nhỉ.


Hôm chủ nhật được cho mấy vé phim giảm giá. Phải nói xem mấy phim hành động kiểu này, có bồ xem mới thú.....mà hình như phim nào cũng vậy. Chạnh lòng thế không biết.
Èo, muốn xem phim "người kiến", và nhất là cái "công viên khủng long"...........Rủ lão Kai đi chăng??? Nên không?
Bạn chung lớp thì rủ rảnh tham gia 1 tua phượt cho biết. Mình thấy hơi ái ngại vụ này, nhưng xét thì mình đâu còn vướng bận ai đâu, đầu có nên nghĩ thoáng ra không? Dù không còn bồ, mình vẫn thấy e dè cái vụ làm "ôm" thế nhỉ.
phũ quá đi màSang đây đi cho, khiếp tự vấn lương tâm lắm vãi ... đi xem film mà cứ như ...
