- 1/8/05
- 856
- 437
Chả là mình với nyc của mình mới chia tay được 4 tháng (trước tết) với lý do mình là 1 thằng không có chí tiến thủ, không có bản lĩnh đàn ông (mình là thằng ít nói, đi chơi với bạn của ny mà ít khi nói chuyện). Cũng phải công nhận nó nói đúng, những điều đấy phản ánh đúng bản chất của mình. Trước khi chia tay mình với nyc của mình cũng hẹn gặp riêng nhau để làm rõ mọi việc. Nhưng ngặt 1 nỗi là hôm đó, nó còn gọi thêm cả thằng ny của nó đi cùng để "phá đám" (ngồi gần đó để xem mình có "làm gì" nó không) cuộc gặp đó. Dù lúc đó mình rất yêu nó, muốn nó quay lại, và hứa sẽ thay đổi. Dù biết là mình có sai dẫn đến quyết định chia tay của nó, nhưng nhìn cái hành động của nó hôm đấy, mình không thể chấp nhận được. Nó có biện minh cho cái hành động hôm đấy là do nó là người sống theo cảm xúc. Gia đình nó cũng rất quý mình, rất muốn mình và nó quay lại. Nhưng mình đã chấp nhận ra đi, tôn trọng quyết định của nó, không lưu luyến hay vấn vương, và đã cắt hết mọi liên lạc với gia đình nó.
Sau hôm đấy, mình và nó mỗi người 1 nơi. Mỗi người có cuộc sống riêng. Nó thì theo ny của nó bắt đầu 1 cuộc tình mới. Còn mình thì lại trở về là 1 thằng fa. Thời gian trôi qua, mình cũng gần quên được nó rồi.
Nhưng hôm nay, tự nhiên mình nhận được tin nhắn của nó hỏi thăm tình hình của mình. Không hiểu ýđịnh của nó là gì? Chỉđơn giản là hỏi thăm theo kiểu thương hại hay là có ý gì khác? Anh em trong box tư vấn xem có nên trả lời nó không, hay là lẳng lặng không trả lời, coi như mình không còn tồn tại trong thế giới của nó nữa?
Nói thêm về hoàn cảnh 3 đứa: hoàn cảnh gia đình của mình với nó cũng same same nhau, cùng là con nhà lao động bình dân. Còn thằng kia thì hơn hẳn mình về vật chất
Bài viết có hơi dài, mong ae quan tâm :)
Sau hôm đấy, mình và nó mỗi người 1 nơi. Mỗi người có cuộc sống riêng. Nó thì theo ny của nó bắt đầu 1 cuộc tình mới. Còn mình thì lại trở về là 1 thằng fa. Thời gian trôi qua, mình cũng gần quên được nó rồi.
Nhưng hôm nay, tự nhiên mình nhận được tin nhắn của nó hỏi thăm tình hình của mình. Không hiểu ýđịnh của nó là gì? Chỉđơn giản là hỏi thăm theo kiểu thương hại hay là có ý gì khác? Anh em trong box tư vấn xem có nên trả lời nó không, hay là lẳng lặng không trả lời, coi như mình không còn tồn tại trong thế giới của nó nữa?
Nói thêm về hoàn cảnh 3 đứa: hoàn cảnh gia đình của mình với nó cũng same same nhau, cùng là con nhà lao động bình dân. Còn thằng kia thì hơn hẳn mình về vật chất
Bài viết có hơi dài, mong ae quan tâm :)



