[Chúc chít-Chụt chịt]Em yêu quốc tế thiếu nhi và cách tạo ra trẻ em

  • Thread starter Thread starter DkLx
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thật với bạn nhé những thằng mình không quen biết thì kệ con mẹ nó , quan tâm chúng nó nghĩ cái gì làm gì , mình sống sao để bạn bè người thân yêu quý là được chứ cái bọn rẻ rách racist ấy chúng nó nghĩ mình thế nào cũng đc , miễn không ảnh hưởng đến mình . Người biết suy nghĩ họ chả bao giờ đem cái vấn đề dân tộc ra khinh nhau đâu bạn ạ , ở nước nào cũng thế thôi . Nghe bạn nói thế chắc bạn cũng là người biết suy nghĩ , cũng không đến nỗi để người khác khinh như chó đâu nhỉ ^^!
Bạn đi được mấy nước rồi mà khẳng định chắc chắn racist chỉ nói cho vui thế :-?
Bạn tự tin mình có thể sống trong một môi trường mà mình bị kì thị thì bạn vẫn sống vui vẻ bình thường chứ ? Chắc chứ ?
Dân VN ra nước ngoài có nhiều phốt quá rồi,không làm gì cũng bị chụp mũ luôn,cho nên người biết suy nghĩ hay không thì nó vẫn cứ khinh như chó =)))
Vả lại,ngay vụ của chú Sofm này,thì cứ cho là em ấy đầy tự tin dân tộc đi,thì bọn Đài nó vẫn đéo cho qua,thế đấy.Bạn nghĩ gì kệ bạn,cứ VN là ko cho qua,rồi làm gì nhau ?
 
Khinh như... "chó"??

Bọn nó yêu chó lắm "xem một ai đó như chó" có khi đối với chúng nó là khen một người nào đó rất dễ thương/ đáng yêu/ đáng tin tưởng/ nâng niu/ chứ không phải "khing"

Lady, Baby, doggy, rồi mới đến man mà =))
 
Khinh như... "chó"??

Bọn nó yêu chó lắm "xem một ai đó như chó" có khi đối với chúng nó là khen một người nào đó rất dễ thương/ đáng yêu/ đáng tin tưởng/ nâng niu/ chứ không phải "khing"

Lady, Baby, doggy, rồi mới đến man mà =))
thằng khùng này hồi trước bị chửi cũng như chó, giờ quay lại à?!
Cũng vẫn lảm nhảm như xưa.
 
cãi nhau ko ra gạo đâu mà nhiệt tình thế. racist thì ở đâu chả có. quan trọng là làm cho thằng đó nó nhìn mình khác đi, còn nó nhìn dân tộc mình ntn thì kệ mẹ nó
 
Giờ thằng Sofm ko được đi vì bị kì thị dân tộc.Ok,đéo liên quan đến mình,ngồi gõ phím tiếp
Bao giờ gia đình,người thân có dính dáng gì đến,chẳng hạn không được đu càng trực thăng đi đoàn tụ gia đình chẳng hạn,thì lúc đó làm sao cho thằng xét visa nó khác đi nhé
Tự ti dân tộc là không nên,nhưng nó là sự thật thì phải nhìn nhận và thừa nhận
 
Bạn đi được mấy nước rồi mà khẳng định chắc chắn racist chỉ nói cho vui thế :-?
Bạn tự tin mình có thể sống trong một môi trường mà mình bị kì thị thì bạn vẫn sống vui vẻ bình thường chứ ? Chắc chứ ?
Dân VN ra nước ngoài có nhiều phốt quá rồi,không làm gì cũng bị chụp mũ luôn,cho nên người biết suy nghĩ hay không thì nó vẫn cứ khinh như chó =)))
Vả lại,ngay vụ của chú Sofm này,thì cứ cho là em ấy đầy tự tin dân tộc đi,thì bọn Đài nó vẫn đéo cho qua,thế đấy.Bạn nghĩ gì kệ bạn,cứ VN là ko cho qua,rồi làm gì nhau ?
Mình chả đi được nước nào cả bạn ạ mình chỉ là thằng đánh giầy bán kẹo cao su lên mạng chém gió qua ngày thôi ^^! Quan điểm khác nhau thì nói mãi cũng vậy , còn bạn lấy ví dụ 1 2 trường hợp thì nhiều lắm mình kể chuyện thật luôn : khách quen đánh giày của mình có 1 anh ,hiện anh ấy là tiến sĩ đang làm việc bên Đài Loan , đã từng làm việc ở Pháp , Hà Lan , Mỹ . Vợ anh ấy là 1 cô gái Đài Loan rất xinh , cũng là tiến sĩ , anh ấy sống rất hòa đồng nên đi đâu ai cũng quý cũng nể ... Mà hình như bạn hiểu sai vấn đề , vấn đề không phải tự tin dân tộc hay không . Người VN vẫn đi nước ngoài ầm ầm , vẫn có nhiều người thành công và được kính nể trong khi mình vẫn ngày ngày đánh giày bán kẹo cao su rồi suốt ngày lên mạng chửi đổng xã hội thối nát , chửi chế độ thế nọ thế kia . Haiz , nghĩ mà tủi thân quá . Thôi mình đi đánh giày tiếp đây , mới có khách đi nước ngoài về đặt 100 đôi . Lúc khác tranh luận với bạn tiếp nha ^^!
 
Mình cũng kể chuyện thật luôn.

Anh TS Đài Loan đó hình như ở cạnh nhà mình, cơ mà ông này bị ung thư tinh hoàn vừa chết tuần trước mja rồi, mà vợ ông người Việt đu càng trực thăng tỵ nạn chính trị ở Đài đâu 10 năm trước rồi nhập quốc tịnh Đài năm ngoái chứ không phải gốc Đài. Còn cạnh nhà mình cũng có 1 thằng oánh dày bán vé số dạo, cơ mà thằng này vừa bị tàu điện cán chết hôm qua...

Thông tin của mình cũng đêk thằng nào kiểm chứng được.

Xin lỗi ngôn từ hơi "trù úm" (kiểu đang kể chuyện kinh dị ấy mà), chứ bạn đưa ra toàn những thông tin không ai kiểm chứng được đúng hay sai, đúng đến mức nào... thì nên cho nó thành kiểu "chuyện tiếu lâm vn, câu chuyện thứ xxx" thì tính thuyết phục còn cao hơn đó.
 
muốn nó ko khinh thì mình phải giỏi thôi, ta đang chơi 1 game chiến thuật trên facebook và trong G bọn nước ngoài đây, nó biết ta VN nhưng ta là 1 trong 5 thằng mạnh nhất G (G 120 thằng) nên thằng nào nó cũng phải nể :2cool_confident:
 
Nể một thằng ất ơ chơi game tào lao trên fb.Tao phải nể 119 thằng còn lại đấy :2cool_confident:
 
============================
=== Chuyện cười vn: Vịnh Cam Đai

Một "thằng Tây" đến VN du lịch, gặp một bác xích lô hỏi đi đâu, tây trả lời: Toi thay vn co mot cai vinh rat la noi tieng va duoc quang cao o khap moi noi, toi muon den do chiem nguong ve dep cua no
- Bác xích lô: Thế cái vịnh đó tên là gì?
-
Tây: Vịnh Cam Dai
Sau một hồi hỏi han giải thích mà bác xích lô vẫn không biết cái vịnh đó là vịnh nào, Tây ta chỉ tay lên tường đánh vần: "Cam Dai Bay" (Cấm Đái Bậy)

(Không biết Saigon có nhiều "Cam Dai Bay" không chứ "một số nơi" thì nhiều vô kể =)) )

=============================
=== Câu chuyện thứ 2 (có thật)

Cách đây mấy tháng có hai đưa (một nam một nữ) liếm lưỡi (hôn) nhau ở bên xe Mỹ Đình (HN), rồi có đứa quay clip tung lên mạng. Mà hình như chúng nó dàn dựng làm clip câu view câu cá gì đó chứ không phải tình thật.

Các tờ báo lớn nhỏ liền lao vào cuộc bút chiến/bôi nhọ/chỉ trích nảy lửa -- đại loại: đó là một hành vi trái với... thuần phong mỹ tục vn :7cool_waaaht:

==============================
==============================

Tiểu tiện thì công khai, hôn nhau thì dấm dúi (chắc tại vì nó... trái với thuần phong mỹ tục). Đẹp mặt VCL

Max cmn độ huyên thuyên =))
Mà nhắc đến chuyện đái bậy,hôm kia đi ăn ở cái quán cuối đường Xuân Diệu ,đối diện quán có cái tường ghi "Chỗ chó đái" =)) Cười đau hết cả bụng
 
huyền thoại trollolol... ôi nhớ ngày trước lập 2 clone vào box cho 2 clone cãi nhau =)), xong còn bắt chước lão Dac viết bài để spoil, gắn màu chứ các kiểu =)). Nhớ nhất là đoạn "đi với Ire lên kháng phép" =))
 
auto pick ls, ai chửi mặc kệ :-<
10365627_904574026268002_5531829883449689681_o.jpg
 
Vãi cả topic tâm sự hỗn hợp lan man mấy trang rồi loạn hết cả óc >_<


Luyên tha luyên thuyên


auto pick ls, ai chửi mặc kệ :-<
10365627_904574026268002_5531829883449689681_o.jpg


Ơ ơ Sting vàng là bác nào nhể, add nick lâu r mà toàn treo hay sao ý ...
 
Back
Top