Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Các bác cho mình hỏi tên 1 bộ Manga đã hoàn thành như sau :
Mc là 1 thằng học sinh cấp 3, một ngày nọ tự nhiên thấy có 2 đứa học sinh mới chuyển đến lớp mình. Hoá ra 2 đứa này cùng với 1 ông sinh viên lớn tuổi và 1 con bé tiểu học nữa là 1 nhóm chuyên đi săn mấy con linhh hồn chuyên nhập vào người. Bản thân bọn này và thằng MC cũng có 1 linh hồn nhập vào người, nhưng linh hồn của bọn nó màu trắng, có siêu năng lực và ý thức riêng, thậm chí bọn trắng còn quen lẫn nhau và có thể nói chuyện được với chủ thể khi gọi ra. Còn bọn linh hồn đen là 1 dạng vô ý thức chỉ nhập vào người rồi đi giết người hay quậy phá... etc Thằng MC lúc này chưa biết mình có spirit, bắt đầu tò mò và đi theo bọn này săn thì phát hiện con bé chung trường đã bị nhập và giết cả nhà nó. 2 đứa kia gọi 2 con trắng ra định giết thì thằng này ngăn cản và muốn tìm cách khác, cuối cùng hoá ra spirit của nó là 1 con trắng cực mạnh, mạnh nhất trong đám spirit trắng, 1 phần năng lực lửa của nó là tách spirit ra khỏi chủ thể. Cuối cùng ông MC đi theo bọn này khắp nước Nhật vừa săn bọn đen vừa tìm hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao bọn nó lại có mấy con spirit trong người, vì bản thân bọn spirit cũng mất trí nhớ thì phải...
Sau này bọn nó tìm ra đc vài đứa nữa có spirit trắng, và vài đứa có spirit đen đặc biệt - cũng có ý thức và nói chuyện được, nhưng bọn này ác và khôn hơn. Con spirit đen trùm nhập vào người thằng anh ruột của MC bị thất lạc sau tai nạn máy bay lúc nhỏ. Hoá ra tất cả những đứa được spirit nhập đều có 1 điểm chung là đi cùng 1 chuyến bay bị nạn vào khoảng mười mấy năm trước. Lúc đó bọn spirit đang theo dõi thế giới loài người và k0 nỡ nhìn bọn trẻ bị hại nên rời bỏ thế giới của bọn nó để nhập vào bọn nhóc giúp bọn nó sống sót. Việc này vô tình tạo ra lỗ hổng khiến bọn spirit đen ùa ra theo, trong đó có những con spirit đen mạnh, tiêu biểu như con nhập vào thằng anh của MC, vì con đó với con spirit của thằng em vốn là 2 bản thể đối lập như âm-dương.
Cuối truyện bọn nó tìm ra cách banish tất cả bọn đen lại và bọn trắng cũng trở về thế giới của bọn nó, tuy nhiên cả đám đều để lại 1 bản thể nho nhỏ đi theo người bọn kia, mặc dù k0 còn sức mạnh nhưng vẫn có ý thức và nói chuyện được, như kiểu 1 con tiên đi theo vậy.
Mc là 1 thằng học sinh cấp 3, một ngày nọ tự nhiên thấy có 2 đứa học sinh mới chuyển đến lớp mình. Hoá ra 2 đứa này cùng với 1 ông sinh viên lớn tuổi và 1 con bé tiểu học nữa là 1 nhóm chuyên đi săn mấy con linhh hồn chuyên nhập vào người. Bản thân bọn này và thằng MC cũng có 1 linh hồn nhập vào người, nhưng linh hồn của bọn nó màu trắng, có siêu năng lực và ý thức riêng, thậm chí bọn trắng còn quen lẫn nhau và có thể nói chuyện được với chủ thể khi gọi ra. Còn bọn linh hồn đen là 1 dạng vô ý thức chỉ nhập vào người rồi đi giết người hay quậy phá... etc Thằng MC lúc này chưa biết mình có spirit, bắt đầu tò mò và đi theo bọn này săn thì phát hiện con bé chung trường đã bị nhập và giết cả nhà nó. 2 đứa kia gọi 2 con trắng ra định giết thì thằng này ngăn cản và muốn tìm cách khác, cuối cùng hoá ra spirit của nó là 1 con trắng cực mạnh, mạnh nhất trong đám spirit trắng, 1 phần năng lực lửa của nó là tách spirit ra khỏi chủ thể. Cuối cùng ông MC đi theo bọn này khắp nước Nhật vừa săn bọn đen vừa tìm hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao bọn nó lại có mấy con spirit trong người, vì bản thân bọn spirit cũng mất trí nhớ thì phải...
Sau này bọn nó tìm ra đc vài đứa nữa có spirit trắng, và vài đứa có spirit đen đặc biệt - cũng có ý thức và nói chuyện được, nhưng bọn này ác và khôn hơn. Con spirit đen trùm nhập vào người thằng anh ruột của MC bị thất lạc sau tai nạn máy bay lúc nhỏ. Hoá ra tất cả những đứa được spirit nhập đều có 1 điểm chung là đi cùng 1 chuyến bay bị nạn vào khoảng mười mấy năm trước. Lúc đó bọn spirit đang theo dõi thế giới loài người và k0 nỡ nhìn bọn trẻ bị hại nên rời bỏ thế giới của bọn nó để nhập vào bọn nhóc giúp bọn nó sống sót. Việc này vô tình tạo ra lỗ hổng khiến bọn spirit đen ùa ra theo, trong đó có những con spirit đen mạnh, tiêu biểu như con nhập vào thằng anh của MC, vì con đó với con spirit của thằng em vốn là 2 bản thể đối lập như âm-dương.
Cuối truyện bọn nó tìm ra cách banish tất cả bọn đen lại và bọn trắng cũng trở về thế giới của bọn nó, tuy nhiên cả đám đều để lại 1 bản thể nho nhỏ đi theo người bọn kia, mặc dù k0 còn sức mạnh nhưng vẫn có ý thức và nói chuyện được, như kiểu 1 con tiên đi theo vậy.



.

