Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chú nào trong này mê em Tú Linh đâu rồi :6cool_smile:

ngoc_hai1_zing.jpg




Vào bán kết có được tẩy thẻ không ta ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai đòi sống chết với Tú Linh giơ tay kìa :5cool_big_smile:
 
Quế Công Công nhìn gỗ gỗ mà tạt cũng kinh phết nhể :v
 
Hôm nay tiền đạo chân gỗ nhưng may là đầu không gỗ.





Summon @stavic :1cool_look_down:
Quế Ngọc Mạnh, anh trai Quế Ngọc Hải, có người vợ là ABC sắp xinh con là Quế Rất Thơm nên đây là cách hắn ăn mừng .... chứ mấy nay ta ở gần em Tú Linh nên bảo đảm nỏ có chi mô ... Quê ta cũng gốc Nghệ An, mỏ đá ở Quy Hợp nên ko cách chi mà hắn ăn đc Tú Linh mô :">
 
QNH mình thấy giống Ramos vl, cũng hậu vệ phải rồi đá trung vệ
QNH đá trung vệ trước mà , đợt aff mới được miura điều ra hành lang cánh phải
 
Phi Sơn = ronaldo+messi : thích biểu diễn như ronaldo và chân ngắn như Messi :-"
 
Cái quả nó nhấc gót qua người rồi vặn lại là thấy ok rồi. Tự nhiên đảo chân nữa là thấy fail hẳn:-(||>
 
Cái quả nó nhấc gót qua người rồi vặn lại là thấy ok rồi. Tự nhiên đảo chân nữa là thấy fail hẳn:-(||>
quả đấy mình coi cũng ngứa mắt vc . Thằng này có kĩ thuật để qua người khá tốt cơ mà nó bị bệnh thích phô diễn. Đm đúng là Sơn công nhân nghành
 
nói chung đá nhàn hạ vl =)) coi thấy chả hứng thú :)) đợi vô bán kết vậy :))
 
quả đấy mình coi cũng ngứa mắt vc . Thằng này có kĩ thuật để qua người khá tốt cơ mà nó bị bệnh thích phô diễn. Đm đúng là Sơn công nhân nghành
Dm đến cái cách ăn mừng cũng đi bắt chước lại thì éo khá lên đc :v
 
má sao mình éo thể nào ưa cái kiểu ăn mừng ấy nhỉ, từ thằng điệu tới thằng sơn công nhân nghành tới thằng mất dậy số 8 mã lai tới cái ông nội gì ở giải Vleague làm 1 phát mấy cái ấy =))
 
Không hiểu sao giờ nhớ đến thằng Rô điệu mình lại nhớ con bồ cũ. Mình thích cái đéo gì thì nó ghét cái đó, mê bóng đá thì nó nói mỉa như là bị thần kinh dở hơi mới đi xem bóng đá @@, nghe nhạc tiếng anh thì nó cũng nói mỉa là "nhạc nghe mà chả hiểu gì cũng nghe".
Tdn nào sau vài năm gặp lại, em nó để nhạc chuông là nhạc maroon 5, hình nền Ronaldo, rủ đi xem chung kết C1. Ghét cạch luôn, ghét lây Rô công nhân nghành, ghét lây Phi Sơn luôn :v
 
cũng đếu hiểu, thiếu gì cách ăn mừng mà phải đi bắt trước thằng khác nhỉ =), mất phong cách
 
Không hiểu sao giờ nhớ đến thằng Rô điệu mình lại nhớ con bồ cũ. Mình thích cái đéo gì thì nó ghét cái đó, mê bóng đá thì nó nói mỉa như là bị thần kinh dở hơi mới đi xem bóng đá @@, nghe nhạc tiếng anh thì nó cũng nói mỉa là "nhạc nghe mà chả hiểu gì cũng nghe".
Tdn nào sau vài năm gặp lại, em nó để nhạc chuông là nhạc maroon 5, hình nền Ronaldo, rủ đi xem chung kết C1. Ghét cạch luôn, ghét lây Rô công nhân nghành, ghét lây Phi Sơn luôn :v
Đi đi chứ! Ít ra có đứa e gái cũng đỡ buồn, hơn là chỉ có ng yêu :-"

Mà bác có ng yêu chưa nhỉ?
 
má sao mình éo thể nào ưa cái kiểu ăn mừng ấy nhỉ, từ thằng điệu tới thằng sơn công nhân nghành tới thằng mất dậy số 8 mã lai tới cái ông nội gì ở giải Vleague làm 1 phát mấy cái ấy =))
Kiểu đó thì đợt trường mình đá giải, lớp thằng kia bị dẫn phải 4 trái, nó gỡ dc 1 bàn mà ăn mừng kiểu đó làm mấy thằng lớp mình ngồi ngoài coi cười muốn rụng rốn =))
 
Đi đi chứ! Ít ra có đứa e gái cũng đỡ buồn, hơn là chỉ có ng yêu :-"

Mà bác có ng yêu chưa nhỉ?
e gái giếc gì, ghét rồi là cạch luôn :v
 
11427775_10153354782597156_8786438368294334943_n.jpg


Thằng nào chụp được quả ảnh hay nhở :))
 
Back
Top