- 3/11/10
- 3,413
- 4,747
- Thread starter
- #41
Em hẹn nó 10/06 lẫn. Cũng ko vội mấy + có tgian suy nghĩThế đi chơi về thế nào? Lâu ko lên đây hỏi thăm?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em hẹn nó 10/06 lẫn. Cũng ko vội mấy + có tgian suy nghĩThế đi chơi về thế nào? Lâu ko lên đây hỏi thăm?

Thỉnh thoảng say rượu uống chưa đủ, không ngủ được mới mò vào box tâm sự nên hôm nay mới chém tiếp. sorry nhe :PXin được nói rõ hơn ạ
Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàngCảm ơn bác
Bữa cũng có đại ca chỉ giáo, em bị thọt ở chỗ nó bật đèn mà ko dứt điểm
, đã quyết định rồi thì cứ thế thực hiện đã"rừng hoa lau lau đẹp thật" - "đây là ảnh về rừng mơ mà anh" - "À, thật ra gặp hoa nào không biết tên thì anh tự đặt tên cho nó" (vui tính).
Cũng tương tự như thế, về mặt hành động thì đi chơi khi em nó dắt xe, chú cúi xuống dùng tay (dùng tay nhá) gạt chân trống cho em nó

(em nó ngồi trên xe rồi ấy, nhưng chưa gạt chân chống, khẽ cúi xuống lấy tay gạt, động tác dứt khoát chứ lúi ca lúi cúi hay ẻo ẻo lả lả thì làm clg gì chả hỏng). Nó cũng tương tự chuyện mở cửa xe ô tô giúp thôi. Tất nhiên là phải làm tự nhiên vào, tỏ ra đó là thói quen của mình, làm theo phản xạ và đúng lúc em nó cũng đang định mở. Chứ lon ton chạy ra mở cửa xe như bọn tiếp tân thì sến và fail lòi, gạt chân chống giúp cũng vậy, phải dắt xe ra hộ nó, gạt chân trống xuống để xe đó để nó trèo lên, sau đó lại nhanh nhẹn khẽ cúi xuống dùng tay gạt lên. Chứ đang nhiên phi ra gạt thì đúng là fail lòi :vKhá chuẩn, có cả việc bật 2 chân gạt sau của xe ra trước khi chở nó nữaCũng tương tự như thế, về mặt hành động thì đi chơi khi em nó dắt xe, chú cúi xuống dùng tay (dùng tay nhá) gạt chân trống cho em nó, hay là quyết đoán trong lựa chọn nào đó (con gái hay bị phân vân, ngập ngừng giữa các lựa chọn). Đôi khi những hành động nhỏ như vậy đã ăn điểm gấp trăm lần chuyện tâm sự dài lê thê cả đêm rồi. Vậy thì việc gì chúng ta phải tâm sự dài lê thê cho lộ nhiều sơ hở và điểm trừ phải không?

Thì bọn con gái nó chém gió ta mới biết là bọn nó thích mình dùng tay hơn là chân mà.thế dùng chân gạt thì sao mà phải dùng tay ?
Đọc bình luận mà éo nhịn được cườiTưởng tượng lỡ đúng lúc nó ngả người về phía chống chân vì nó biết là chưa gạt chân chân chống mà mình gạt phắt đi thì cái xe đổ uỳnh phát vào mình ,cả 2 đứa ngã ra đường thì vui nhỉĐược ôm nhau luôn
)