Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Có đôi lúc, tôi nhìn đời thật đẹp. Những gam màu trắng trắng và đen đen. Bước đi tiếp giữa mùa yêu dầy nắng... Bổng giật mình, quay lại thấy cô đơn.. Tôi cố viết vài dòng nhật kí ... Những câu chữ biến thành hình hoạt động.... Rồi lật lại từng dòng trang giấy úa... Bổng thấy rõ cuộc đời là khổ đau...

Cố suy nghĩ khi mùa thu đi qua... Đông lại đến, xuân lại hoa đua sắc... Rồi hè đến những hoa phượng đỏ rực... Tuổi học trò còn nhớ đá gà không .... Ôi tuổi thơ qua rồi không lưu lại.. Dẫu dấu chân lúc tan học đi về...

Tôi lại thấy mình già thêm nhiều tuổi... Không còn nhỏ để nô đùa và (vô) tư lự ... Nhìn chiếc bóng trải dài bao kỉ niệm.. Ngẫm lại đời cay đắng nhiều hơn vui... Không thể biết ta khóc nhiêu nước mắt... Tính lại bằng có lẽ cả đại dương....

Tiếng chuông chùa làm lòng ta sao động... Từng câu kinh chỉ dẫn lối làm người... Phật còn đó ngồi trên tòa sen trắng... Nở nụ cười bát ái với thế gian... Có đôi lúc ta trách đời, trách phật... Nhưng hỡi ôi kiếp vô minh đọa đầy.... Chân lí đó vĩnh cữu không thể mất... Luật nhân quả quyền năng khắp thế gian....

Tôi là kẻ đa tình và khốn khổ... Đi qua đường "tình yêu" thật bơ vơ... Ở trong chốn tay ôm ôm vai ấp... Bổng thấy mình như một kẻ quạnh hiu... Kẽ lãng tử nào cần chốn nương tựa... Cứ đi đi, sẽ tìm được người thương... Ta tìm hoài trong muôn vàn cô gái... Nhưng có lẽ ông trời đang trêu chọc... Lại một mình đi giữa chợ tình thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Già rồi, đôi khi mình chỉ lẳng lặng, nhìn đời, cảm nhận, và cũng không cần phải nói.
Cái avatar cũng hay già già như thế này lắm. Hình như mấy page trước cũng có bác nào cũng viết già rồi. Tư tưởng già giống nhau ghê, ngay cả cái việc "không cần phải nói" chắc áp dụng cũng giống nhau ;))
Cũng khá xinh đấy =] Vậy thì lo gì không có thằng nào đến hốt =] Từ từ cũng gặp được người yêu thôi ^^
Vấn nạn là từ ta có yêu hay không :(. Ta thì không lung linh, chỉ là không xấu, nên lên đồ chút là thấy cũng ổn :3. Mà lâu rồi mới được khen đấy :))

Lên cân chút nữa mất eo nhưng cho khoẻ người. Giờ thì người dao găm vẫn còn nhô lắm.
 
tại sao bạn lại reply zzMzz mà lại ko reply mình với một bạn ở dưới mình, cho mình lý do , 2 chúng tôi cũng khen bạn mà
 
Cái avatar cũng hay già già như thế này lắm. Hình như mấy page trước cũng có bác nào cũng viết già rồi. Tư tưởng già giống nhau ghê, ngay cả cái việc "không cần phải nói" chắc áp dụng cũng giống nhau ;))

Vấn nạn là từ ta có yêu hay không :(. Ta thì không lung linh, chỉ là không xấu, nên lên đồ chút là thấy cũng ổn :3. Mà lâu rồi mới được khen đấy :))

Lên cân chút nữa mất eo nhưng cho khoẻ người. Giờ thì người dao găm vẫn còn nhô lắm.
vậy thì tip đàn ông thế nào mới để bạn y, để mình xem mình có đạt chuẩn ko, mình tỏ tình ngay và luôn
 
Cái avatar cũng hay già già như thế này lắm. Hình như mấy page trước cũng có bác nào cũng viết già rồi. Tư tưởng già giống nhau ghê, ngay cả cái việc "không cần phải nói" chắc áp dụng cũng giống nhau ;))

Vấn nạn là từ ta có yêu hay không :(. Ta thì không lung linh, chỉ là không xấu, nên lên đồ chút là thấy cũng ổn :3. Mà lâu rồi mới được khen đấy :))

Lên cân chút nữa mất eo nhưng cho khoẻ người. Giờ thì người dao găm vẫn còn nhô lắm.

reply ông @DUNGSC đi kìa =]

Hì con trai đa số tụi nó khoái gái mi nhon ... Còn riêng mình khoái ấy em mĩm mĩm (có da có thịt chứ không mập). Mà theo dân chơi gọi là có điện nước đầy đủ ấy =] Tùy loại con trai thôi ... Nhưng chắc mình là thằng duy nhất khoái gái mĩm mĩm =]
 
Gái múp múp sờ đã hơn chứ, ôm cũng sướng hơn là bị xương nó đâm.
tại sao bạn lại reply zzMzz mà lại ko reply mình với một bạn ở dưới mình, cho mình lý do , 2 chúng tôi cũng khen bạn mà
Bài bác thì mình không có gì để rep, tên hientrang chọc thôi có gì phải rep. Chung quy thì bài nào rep dc thì rep thế thôi.
Ba cái vụ tuyp thì giờ mình không có hứng. Đang thấy chán yêu, với lại vẫn chưa xuất hiện người làm mình muốn yêu. Có lão Kai, nhưng có cái gọi là chuyện đã qua nên không thể tiến.
 
Khi người tôi yêu mi nhon, tôi lại thích gái mi nhon.
Khi người tôi thương mủm mĩm, tôi lại khoái mũm mĩm.
Đơn giản
 
Gái múp múp sờ đã hơn chứ, ôm cũng sướng hơn là bị xương nó đâm.

Bài bác thì mình không có gì để rep, tên hientrang chọc thôi có gì phải rep. Chung quy thì bài nào rep dc thì rep thế thôi.
Ba cái vụ tuyp thì giờ mình không có hứng. Đang thấy chán yêu, với lại vẫn chưa xuất hiện người làm mình muốn yêu. Có lão Kai, nhưng có cái gọi là chuyện đã qua nên không thể tiến.
:3cool_angry: ta trọc mi lúc nào, đã trọc được tí éo nào đâu , thực ra thì với ta múp với gầy cũng có quan trọng gì đâu, chỉ là hình thức thôi mà, qua 30 thì con nào chả giống con nào, quan trọng là tính cách thôi :6cool_smile:
 
Qua 30 thì có chuyện gì xảy ra mà giống nhau @_@?

Suy nghĩ, không biết cái bản mặt mình make up sẽ trông như thế nào :-?.
 
Qua 30 thì có chuyện gì xảy ra mà giống nhau @_@?

Suy nghĩ, không biết cái bản mặt mình make up sẽ trông như thế nào :-?.

qua bên PTS hội, làm 1 bài "không biết mình makeup sẽ như thế nào nhỉ"
khà khà nổi cmn bật nhá :3
huê huê huê ~^o^~~^o^~~^o^~
 
qua bên PTS hội, làm 1 bài "không biết mình makeup sẽ như thế nào nhỉ"
khà khà nổi cmn bật nhá :3
huê huê huê ~^o^~~^o^~~^o^~
PTS thì bá rồi, chỉnh gọt bấy mặt luôn chứ mà chỉ chỉnh make up, có khi nhìn còn éo nhận ra mình :)).
 
tình hình là a save ảnh e về máy rồi nhá, có đứa nào chọc anh khoe đây là ảnh n y tao
 
^ đã xạo, vậy thì lấy đại mịe ảnh con nào hot cho ngon. Mà thật bác làm cái việc này chả hay ho.
 
@Zero-Crazy91
đi phượt =))
10898100_959828284060140_4877117372102174788_n.jpg
 
Bạn mi à? Chắc tính chơi cảm giác hoang dã :)). Ếh! có ý gì mà tag ta vụ này thế ;))
đâu có, ta thấy trên mạng í mà
tại trc thấy mi với cái vụ phượt gì ấy =))
thấy mắc cười nên tag zô :D
 

Cũ mà hay =.= haizzzzzzzzzzzzzzz
 
nỗi đau này và con tim này... đã tan nát theo mưa
anh đã từng rất iu em điều đó là thật chứ
em vẫn tin là như vậy ,đến 1 ngày anh rời xa.
 
Back
Top