silver magician
Mario & Luigi
- 13/6/03
- 751
- 478
Mẹ cái trò này mấy thằng bắn nỏ ảo kinh.
Ảo gì, lên miền núi mượn thử mấy cái nỏ thừng da trâu xem. Vớ vẩn bắn xuyên cả người/thủng cả khiên ấy chứ, mạnh hơn mấy con elemental lạch bạch là đúng rồi
.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mẹ cái trò này mấy thằng bắn nỏ ảo kinh.
.
"
. Vừa phập đc trisss mà vẫn theo Yen được :3 . T nghĩ chắc được vì dù gì nó để nhiều lựa chọn ở đoạn chia tay Triss cũng có chủ ý hết cả .
.
.
Cái con nửa người- nửa quái xổng chuồng lúc cuối nv Family Matter bị nhốt ở đâu ấy nhỉ :v, tìm nguyên cái thành chả thấy đâu...
.^ Làm mất 15 phút cuộc đời đi tìm nó![]()
. Cứ như đám minions trong Despicable Me 



quá chất lượng, dc thì up lên trang đầu luôn để về sau khỏi ai thắc mắcSố phận các nhân vật trước khi Ending:
-Baron:
+Đưa vợ đi chữa bệnh nếu bạn chọn giết cái cây ở Whispering Lock
+Treo cổ tự tử vì vợ bị biên thành quái vật nếu bạn chọn giải thoát cây ở Whispering Lock
-Sarah Godling
+Ở Norvigad với Corrine (con ngủ mơ ý) nếu Geralt hỗ trợ
+Sống ở Velen với Johnny nếu bị Geralt đuổi ra khỏi nhà
-Keira
+Đi với Lambert nếu Geralt bảo Keira đến Kaer Mohen (trong khi anh Lambert bảo không nên dây vào phù thùy)
+Bị xiên cọc nếu Keira đi đến Radovid
-Whoreson Junior
+Nếu giết thì Dudu biên thành Junior và làm công việc buôn bán rất hiệu quả
+Nếu sống thì thành thằng ăn mày dọc đường, bị dân sỉ nhục ném đá liên tục
Ending chính:
-Người chiến thắng chiến tranh
+Radovid: phát động phong trào săn phù thủy, non-human khiến cho ngay cả những người bán cây thuốc cũng bị thảm sát
+Dịjkstra: làm vua rất tốt qua phong cách cứng nhắc và người dân cũng cảm thấy bị dồn ép, nhưng kinh tế khá ổn định
+Ehmyr: trả lại đất cho Temeria
-Số phận của Ehmyr:
+Chiến thắng chiến tranh: cai quản thì thật sự giống Dijkstra (có thêm vụ nô lệ) và Ehmyr tìm tất cả những ai chống đối hồi chiến tranh và giết hết
+Thất bại trước Radovid và Dijktra: Emhyr bị ám sát ngay tại bậc thềm ở Vizima
-Vua Skellige:
+Cerys: tập trung phát triển trong nước, giúp đỡ dân chúng sống thịnh vượng, tuy vậy quân đội bị yếu đi do không đánh nhau thường xuyên
+Hjalmar: đánh nhau liên miên, và đặc biệt là các vùng giáp biển của Niffgard
+Con trai Bran: xảy ra nội chiến trong Skellige do sự không đồng tình giữa các Jarl và vua
-Số phận của Ciri, phụ thuộc vào 5 lựa chọn chính trong Game:
+Hầu hết là không tốt: Ciri đánh bại White Frost và biến mất. Geralt tìm giết con Crone cuối cùng và sau khi tìm thấy Medallion thì cảm thấy buồn bã, thất vọng. Ngay sau đó là cảnh hàng trăm quái vật bao vây Geralt, màn hình chuyển sang Credit.
+Hầu hết là tốt, đưa Ciri gặp Emhyr: sau khi đánh bại White Frost, Ciri gặp Geralt và cả 2 nói lời tạm biệt sau đó Ciri đi cùng với Niffgard. Ciri về sau thành nữ hoàng với 1 tương lai khó lường trước (Phillipa làm cố vấn đấy)
+Hầu hết là tốt, không đưa Ciri gặp Emhyr: sau khi đánh bại White Frost, Geralt gặp Emhyr và thông báo Ciri đã chết, Emhyr nói không bao giơ muốn gặp lại Geralt. Sau đó Geralt đi làm 1 thanh kiếm Silver Sword và đưa cho Ciri (còn sống nhăn răng nhé), Geralt dậy Ciri mọi thứ cần biết và cả 2 chào tạm biệt
-Geralt:
+Sống với Triss: có nhà ở Kovir, Triss làm cố vấn cho vua ở đó, Geralt thì đi làm công việc của Witcher nhưng không cần tiền, vì Triss có cả đống rồi.
+Sống với Yen: cả 2 nghỉ việc và đi sống tại 1 nơi nào đó. Tại ngôi nhà cả 2 nằm trên giường chém gió cả ngày và thỉnh thoảng đi ra ngoài tản bộ...
+Forever Alone: sống ngày qua ngày, mỗi ngày ở 1 nơi khác nhau, thỉnh thoảng qua chỗ Dandelion chém gió kể chuyện với anh (Note: don't do threesome)

PC 1 triệu bản nhé, cám ơn các bạn console, mấy ông cuồng master quá cũng đang thấy dị ứng rồi, không có console thì éo bao h có tw3, lại kiểu tw2 thôi. Có thực vực đạoNhững gì CD làm quá tuyệt vời, chơi đẹp, hào phóng free đến cả OST chất lượng cao nên đã đạt được thành công lớn
Trên Steam cũng bán được ~ 575.000 bản rồi nên GoG, console đạt dc con số đó là xứng đáng.
Mong chờ những bản mở rộng sau cái Expansipass vào năm sau, và hứa hẹn Cyberpunk 2077 cũng là 1 hit lớn![]()
Ko biết witcher sao chứ bọn dwarf trong lord cũng mấy trăm tuổi mới die lận.Anh Geralt sống gần trăm tuổi mà nhìn như thanh niên, đi đâu thường bị gọi là "boy", "young people these days"... mình toàn cười khẩy, đặc biệt là bố Zoltan không biết được bao nhiêu tuổi mà cứ hay xưng anh ấy là "son".
PC 1 triệu bản nhé, cám ơn các bạn console, mấy ông cuồng master quá cũng đang thấy dị ứng rồi, không có console thì éo bao h có tw3, lại kiểu tw2 thôi. Có thực vực đạo
chuẩn rồi, ko có console thì ăn gạch hết. Mình cũng chơi PC nhưng gặp mấy thằng mở mồm ra là master race này kia thấy bực ko chịu đc.