Chiến dịch giải cứu friendzone (the Operation Overlord)

Càng có thêm thời gian để chuẩn bị chứ sao :">.
 
Cứ chuẩn bị đến lúc em ý gửi thiệp mời đám cưới là vừa.
 
Hoy, let it go đi chứ sao h.
Overview update lại tình hình đi chú :D

Nội vào coi team gác chân và team trù ếm là thấy hoang mang r :D
 
Vẫn nằm trên giấy:)), đã vào trận đâu :v
 
Hóng tình hình chiến sự 8->
 
Hóng..........................................
 
Hóng - Một thanh niên đang muốn thoát khỏi friend zone bày tỏ sự quan tâm của mình.
 
Tên mèo trù mãi nên tạch rồi đó, liệu mà giới thiệu em gái hay em họ gì bù đắp tổn thương cho chủ thớt đi :-"
 
Tạch =)). Tới nơi đón điện 5 cuộc không bắt máy, nhắn tin không trả lời => game over.
Cám ơn các bác đã trù ẻo + các bác đã động viên :D
 
^ vãi sao em nó phũ đến thế cơ à :|
Phũ ở chỗ, trước đó một ngày còn nhắn tin tử tế lắm, chủ động nhắn chơi mình: "Anh ơi cuộc hẹn của mình dời sang ngày mai nha, em sợ chiều ra không kịp".
Xong ngày hôm sau (tức tối qua) chạy đến đón, đợi 30 phút điện 5 cuộc ko bắt máy (nó thả chuông reo vậy chứ ko tắt luôn), nt éo trả lời, tối khuya lên Fb onl từ 11h tới 2 h sáng nhưng ko đọc tin nhắn mình trên Fb luôn), max phũ :v
Plot twist: Hôm trước nó còn ở ĐN, mình ko biết ship hoa qua phòng nó, chắc mấy con cùng phòng báo nó, nó tưởng hoa thằng nào nên hí ha hí hững, nt với mình cũng tử tế vãi, xong cái ra đến nơi biết hoa của mình, nên né =))
 
Thôi đừng buồn.Nó tử tế mà không thích mình thì còn tiếc,chứ cái thể loại này thì đéo đáng :))

Xóa mẹ nó fb đi ông,đừng dính dáng gì đến con này nữa,hâm vl
 
Tạch =)). Tới nơi đón điện 5 cuộc không bắt máy, nhắn tin không trả lời => game over.
Cám ơn các bác đã trù ẻo + các bác đã động viên :D
Đm tạch thật à? Sorry bro =))
 
Btw cái vụ ship hoa có vẻ hơi creepy. Ko phải người yêu hay đang hẹn hò gì thì tốt nhất ko nên :-s
 
Btw cái vụ ship hoa có vẻ hơi creepy. Ko phải người yêu hay đang hẹn hò gì thì tốt nhất ko nên :-s
Do người tính ko bằng trời tính bác Mèo ạ, tại vì tính sáng ship hoa để yểm trợ cho tối nhưng ai ngờ bị delay 1 ngày:v
Vì tối cũng chuânt bị ko kém, tính đánh chớp nhoáng lật cờ mà, có chuẩn bị hoa xếp bằng giấy, nến, kẹo, buổi tối ở tầng thượng rồi, cơ mà =))
Đéo ai ngờ được
 
Giờ cảm giác hơi ngớ ngớ, kiểu như chuẩn bị cho cả 1 kế hoạch nhưng fail một cách khó đỡ, đạn chưa bắn viên nào đã end game =))
 
Back
Top