đống Trait lúc mới chơi thì nên chọn Skilled vì nó lợi nhất, còn muốn thưởng thức những thứ bựa bựa như alien blaster với Indiana Jones chết trong tủ lạnh thì nên chọn Wild Wasteland.
Mấy cái DLC của NV nó làm như kiểu game đi cảnh, chủ yếu là toàn bắn súng chứ như mình build NPC theo hướng Speech mà đi đâu cũng gặp địch, nhất là cái Old World Blue toàn robot, người thì toàn là bọn thần kinh ăn thịt đồng loại. Nhiệm vụ thì lặp đi lặp lại chả có gì đặc sắc. Còn cái Honest Heart đéo biết cụ thể story nó là cái gì, đi bảo vệ đoàn Caravan xong chưa kịp làm gì caravan chết sạch không còn ai, đã thế cái nhiệm vụ là đến cái chỗ bô lạc gì đó nói chuyện xong đi về?
cái Honest Heart chủ yếu để mình gặp Joshua Graham, the Burned Man huyền thoại. Đi đến giữa game sẽ biết thêm về The Father in the Cave, người tạo nên the Sorrows sau này. Nên chơi DLC này sau Dead Money để "thư giãn" trước khi chơi Old World Blue.
Mà ai nói Old World Blue chán chứ theo mình nó là DLC hay nhất dòng FO tính đến giờ. Phong cách khoa học điên mấy phim hạng B mấy năm 50s,60s chất lừ. Nhiều đoạn nói chuyện rất hài : "2 tay 2 chân nó đều dính 5 con c*" "nhìn kìa, nó cứ chỉa mấy con c* về phía tôi" v.v.... Trong đám ở Old World Blue thích nhất là em yandere ( "vào chế độ combat........ đùa thôi" ) . Questline của DLC cũng không đến nỗi tệ, nhiều cái chơi cười được, không nhạt toẹt như Mothership Zeta.
Cái buồn cười ở đây là thằng courier nó không nhớ tí gì về vụ này, đồng thời việc nó sống sót lành lặn sau biến cố, chứng tỏ là nó không biết cái gói hàng mình được giao nguy hiểm tới vậy, đồng thời phải đi rất xa rồi mới chẳng rõ thảm hoạ đã xảy ra, cũng như bản thân không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ,và vụ kích hoạt phải diễn ra rất âm thầm. Ấy thế mà thằng Ulysesss nó lại biết mới hay :v
thực ra hint Ulysses từ bản vanilla với cái tên Courier Six rồi. Và lần đầu Ulysses biết Courier còn sống là ở Primm trước khi nhận con chip, sau đó hắn mới từ chối giao hàng và đề nghị Courier đi thay để Courier đụng Benny. Thực tế kế hoạch của hắn ở Divine thì Courier còn sống hay không cũng không quan trọng, nó vẫn sẽ được tiến hành. Nếu Courier còn sống thì Ulysses sẽ cho Courier thấy được hậu quả do mình gây ra và sẽ cho Courier nếm trải nỗi đau mà hắn nếm trải, và cũng để minh chứng rằng 1 người có thay đổi lịch sử.
Thằng Caesar rắn thật nhưng tổ chức xã hội của tụi này tốt hơn NCR.
Chơi kỹ NCR thấy tham nhũng, quân đội không có tính đoàn kết và kỉ luật cao như Legion

Cơ mà cá nhân vẫn thấy Q line của bọn Legion chơi chán hơn NCR.
Mình playthrough Legion 1 lần, còn NCR là 3-4 lần gì đấy.
Đừng hỏi sao questline Legion nó chán, đòi hỏi quái gì khi game bị cắt vùng Arizona do thằng Bê tha đưa không đủ budget và deadline 14 tháng. Do bị cắt như vậy thành ra NCR ending với No God, No Master ending là ngon nhất trong các ending rồi.
Mà thực tế dù có đủ budget khắc họa Legion 1 cách hoàn chỉnh thì cũng không thay đổi được sự thật : Legion theo Caesar chứ không phải lý tưởng của Caesar, Caesar khi chết dù bởi bất cứ lý do gì thì Legion sẽ loạn.