- 5/4/14
- 44
- 315
Tình hình là con em cùng xóm trọ (đối tượng của em) mới chia tay ny cũ xong. Hnay qua thấy khóc sưng mắt.
E muốn hỏi ý kiến các bác là nên làm như thế nào tiếp. Có nên xồ vào ngay ko, hay để em ý nguôi ngoai 1 thời gian đã?
Hnay đưa em ấy đi có việc, xong rủ đi ăn nhưng em ý cứ 1 mực từ chối, như kiểu ngại vừa mới chia tay xong, k muốn đi chơi vs ng` khác vội hay sao ấy. Chứ mọi khi mà bảo cho đi ăn thì đi nhanh lắm =.=
Mong các bác tư vấn giúp e với.
E muốn hỏi ý kiến các bác là nên làm như thế nào tiếp. Có nên xồ vào ngay ko, hay để em ý nguôi ngoai 1 thời gian đã?
Hnay đưa em ấy đi có việc, xong rủ đi ăn nhưng em ý cứ 1 mực từ chối, như kiểu ngại vừa mới chia tay xong, k muốn đi chơi vs ng` khác vội hay sao ấy. Chứ mọi khi mà bảo cho đi ăn thì đi nhanh lắm =.=
Mong các bác tư vấn giúp e với.

chú dungsc chú có vẻ vừa giống a vừa giống thằng tình sửa xe tưng tửng. a cũng hơi tưng nhưng thua thằng tình, a cũng khâm phục thằng tình nó hay giúp đỡ người khác lắm. ví dụ như mấy con bán càfe mà vừa cầm trái dừa lên định chặt là nó nhào vô giựt ngay con dao giành chặt liền.