EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có thằng nào trên đời muốn làm duy ngã độc tôn đâu.. :-".... Bớt giỡn đi chú. Chỉ cần Fan và Anti đều biết Mờ vô đối và giàu nhất là được rồi. Mỗi năm chi bao nhiêu mà chả được :-"...
 
^ Tự làm tự ăn thì chắc đội Mờ của bạn đếch cần mấy thằng tỷ phú nhà Glazer nhỉ, sao không đuổi chúng nó đi rồi kiếm tiền mà vung 200 triệu bảng lên sàn để chứng tỏ thực lực, không bị mang tiếng :-"Có tiền xây sân 80k chỗ ngồi, hệ thống đào tạo trẻ, mua sao >> đoạt danh hiệu >> nổi tiếng, có thêm fan >> kiếm lại tiền đó thôi chứ có gì đâu mà lên mặt. LOL
Nhà Glazer lúc mới đến quăng lên đầu MU nguyên khoảng nợ đến giờ vẫn đang trả hằng năm thì có :))
 
^ Tự làm tự ăn thì chắc đội Mờ của bạn đếch cần mấy thằng tỷ phú nhà Glazer nhỉ, sao không đuổi chúng nó đi rồi kiếm tiền mà vung 200 triệu bảng lên sàn để chứng tỏ thực lực, không bị mang tiếng :-"Có tiền xây sân 80k chỗ ngồi, hệ thống đào tạo trẻ, mua sao >> đoạt danh hiệu >> nổi tiếng, có thêm fan >> kiếm lại tiền đó thôi chứ có gì đâu mà lên mặt. LOL

Nhà Glazer mua MU về để làm công cụ làm ăn kiếm tiền, chứ không phải mua về chơi cho vui như của đội C nhé bạn.
 
^ Tự làm tự ăn thì chắc đội Mờ của bạn đếch cần mấy thằng tỷ phú nhà Glazer nhỉ, sao không đuổi chúng nó đi rồi kiếm tiền mà vung 200 triệu bảng lên sàn để chứng tỏ thực lực, không bị mang tiếng :-"Có tiền xây sân 80k chỗ ngồi, hệ thống đào tạo trẻ, mua sao >> đoạt danh hiệu >> nổi tiếng, có thêm fan >> kiếm lại tiền đó thôi chứ có gì đâu mà lên mặt. LOL
Đã ngu thì im đi éo ai nói bị câm đâu . Biết mỗi năm tiền clb kiếm được nó chảy vào túi Nhà Glazer bao nhiêu ko . Nó làm kinh doanh từ bóng đá nhé
 
Giờ nhà Glazer mà bán cho thằng nào giống như Abra thì sướng bm đó chứ mà huýt sáo bày đặt =)) Năm nào chả phải trích một khoản tiền ra trả nợ cho nó.
 
Rất tiếc nó éo bán con gà đẻ trứng vàng cho no
 
^ Tự làm tự ăn thì chắc đội Mờ của bạn đếch cần mấy thằng tỷ phú nhà Glazer nhỉ, sao không đuổi chúng nó đi rồi kiếm tiền mà vung 200 triệu bảng lên sàn để chứng tỏ thực lực, không bị mang tiếng :-"Có tiền xây sân 80k chỗ ngồi, hệ thống đào tạo trẻ, mua sao >> đoạt danh hiệu >> nổi tiếng, có thêm fan >> kiếm lại tiền đó thôi chứ có gì đâu mà lên mặt. LOL
google không mất phí bạn nhé :6onion17:
cần ccc nè:4onion30:
 
Mình thấy mấy thằng cãi nhau vì "mua danh hiệu" hay "ko mua danh hiệu" đều là mấy thằng đầu trâu óc chó hết. Nói như thế đc chưa :8cool_amazed:
 
MU mua vé trụ hạng :1cool_look_down:
 
thấy trong đây nhiều anh bạn siđa sao sao ấy
toàn coi ất ở ở ngoài xong về đây kể lể này nọ
đầu tư hay ko đầu tư ko quan trọng,cứ đếm thành tích nhau thôi
ở đời cũng vậy,thằng giàu sẵn hay thằng đi lên từ tay trắng nhưng đích đến là thành công thì cũng là ngang nhau cả thôi!!!
 
di maria ngay từ đầu đã biết về mu vì chả đi được đâu rồi =)) bg có cơ hội về psg tội quái nó ko nhẩy
 
Nói MU bỏ tiền mua danh hiệu thì chỉ có mấy thằng đầu bò éo biết gì về kinh doanh mới nói vậy . Nó làm tự ăn . Cân đối thu chi luôn đảm bảo lợi nhuận về cho ông chủ của nó . Nó bỏ ra vài trăm củ mua cầu thủ nhưng số lợi nhuận kiếm về từ những nguời đó lớn hơn số tiền nó bỏ ra . Thương hiệu nó lớn thì nó phải bỏ tiền ra nhiều để hút sao vể để giữ thương hiệu và kiếm thêm nhiều tiền .
Còn nói bỏ tiền ra mua danh hiệu thì phải nói mấy thằng ất ơ . tự nhiên có ông chủ nào đó nỗi máu chơi quăng ra cả tỷ bảng kiếm danh hiệu thì đó mới gọi là bỏ tiền ra mua . Vì số tiền kiếm về éo bằng một phần số tiền bỏ ra nên mới phải gọi là mua
Kiểu gì mà chẳng nói được, chung quy lại vẫn là phải bỏ 1 núi tiền. Khi mà cứng họng thì lại giở bài truyền thống và thương hiệu ra thôi . Ngày trước thì Fan mấy đội Mờ với Bờ hay có kiểu "bọn tao chủ yếu dùng hàng tự đào tạo", giờ 2 cái lò nó sida quá lại quay sang "bọn tao thương hiệu cân đối thu chi " =))))

Vốn là người ta thích xem bóng đá, đội đéo nào đá hay thì xem, đây lại nhiều cháu từ xưa đã kém miếng khó chịu thua trên sân cỏ thì lôi chuyện sau hậu trường ra nói, lại nhiều cháu trên mạng thích vỗ ngực "TỰ HÀO" là Fan 1 đội truyền thống. Dm nó có góp được tí sức đ nào tạo ra được cái truyền thống đấy đ đâu mà tự với chả hào =)). Rồi lại quay ra chửi các đội khác =))))
 
Lò trẻ FC thợ nhuộm sau lứa trình làng năm 92 thì còn có cái đéo gì đâu mà tự với cả hào. Tính ra còn thua xa cả thằng Southamton nữa kìa. Còn chuyện tự hào thì t nghĩ là đéo biết đá bóng vẫn có quyền bình luận hay thậm chí là chửi rửa thằng này thằng kia đá ngu như các thánh trên đây thôi.
 
Lò trẻ FC thợ nhuộm sau lứa trình làng năm 92 thì còn có cái đéo gì đâu mà tự với cả hào. Tính ra còn thua xa cả thằng Southamton nữa kìa. Còn chuyện tự hào thì t nghĩ là đéo biết đá bóng vẫn có quyền bình luận hay thậm chí là chửi rửa thằng này thằng kia đá ngu như các thánh trên đây thôi.
Nói gì khó hiểu vãi 8-}
 
Sau lứa 92 thì có lứa 2010 có Pogba với Morrison ban đầu dự báo hơn đàn a, tự hào vãi ra. Mà sau k dc trọng dụng nên bán xới hết. Còn mỗi Januzai ở lại. Trong hội đi có Pogba thì lên tầm siêu sao. Còn lại k thấy phát triển thêm
 
gần đây hàng trẻ của NHA được lò Soton nó huấn luyện , Liv thì có sterling , Tot có Kane chứ mấy đội MC , Arsenal , MU , Chel có được ai đâu
 
Chel nhiều hàng ngon à nha. Chẳng qua nó chơi kiểu mua hàng thô đã qua sơ chế về tinh chế lại thôi -> Liverpool mua Sterling về cũng là kiểu mua hàng thô như vậy chứ đâu phải kiểu cây nhà lá vườn thuần đâu
 
thế à , em cu tưởng sterling là cây nhà lá vườn :v
 
thế à , em cu tưởng sterling là cây nhà lá vườn :v

thằng này mua QPR về mà =))), cây nhà lá vườn Liv bh cũng tạch hết cmnr, toàn mấy cháu phong trào từ bú chym nhau thôi (fan Liv nhé, kẻo các bạn lại sồn sồn)
 
Back
Top