- 30/7/08
- 52
- 51
Nói gì thì nói, đã sống phải có trách nhiệm với cộng đồng. Trong chúng ta, ai đã tự đặt câu hỏi mình đã có trách nhiệm với cộng đồng chưa, tôi tin rằng chưa, tôi tin rằng chúng ta sống quá thiếu trách nhiệm, xin hỏi anh em ở đây, những người hay lén lút ra vào box tâm sự này được mấy ai xem mình sống có trách nhiệm hay chưa. Nếu có, tại sao box ngày càng nhiều tâm sự, tâm sự này đè tâm sự kia, tại sao những người tâm sự ngày càng quẫn trí, càng muốn tâm sự thêm, phải chăng anh em chưa khuyên nhủ chân thành, chưa chia sẻ hết nỗi niềm với người tâm sự, phải chăng anh em coi tâm sự người khác là một chủ đề, tâm sự chỉ làm tâm sự, không đem lại bài học quý báu, không hết lòng với box hết lòng với cộng đồng.
Hôm nay, viết ra những dòng này mà mắt tôi trào lệ, tôi không hài lòng với chính bản thân mình, phải chăng chính tôi sống không có trách nhiệm, thưa anh em, hôm nay tôi xin nhận trách nhiệm với mọi người vì đã không khuyên nhủ các bạn có tấm sự một cách chân thành nhất, tôi trân trọng nhận trách nhiệm vì ngày càng nhiều có tâm sự, éo le, phải chăng xã hội đã xuống cấp trầm trọng, nhân đây tôi xin nhận trách nhiệm vì sự xuống dốc của box cũng như của diễn đàn nói chung, là một thành viên tôi đã không cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi rất buồn và xin nhận trách nhiệm vì điều này.
Hôm nay, viết ra những dòng này mà mắt tôi trào lệ, tôi không hài lòng với chính bản thân mình, phải chăng chính tôi sống không có trách nhiệm, thưa anh em, hôm nay tôi xin nhận trách nhiệm với mọi người vì đã không khuyên nhủ các bạn có tấm sự một cách chân thành nhất, tôi trân trọng nhận trách nhiệm vì ngày càng nhiều có tâm sự, éo le, phải chăng xã hội đã xuống cấp trầm trọng, nhân đây tôi xin nhận trách nhiệm vì sự xuống dốc của box cũng như của diễn đàn nói chung, là một thành viên tôi đã không cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi rất buồn và xin nhận trách nhiệm vì điều này.

