- 14/4/09
- 1,235
- 893
Chuyện hơi dài mọi người ạ:
Mình với e ấy quen nhau được hơn 1 năm do làm cùng công ty. Lúc đầu thì mình không có thích e ấy vì hai người khác nhau nhiều: em sôi nổi và hơi hâm, hơi nam tính còn mình thì thuộc kiểu thiên về nội tâm và hơi trầm chút. Làm cùng nhau được tầm 4 tháng thì công ty đi du lịch và từ lúc đó đã có sự thay đổi. E hay là người lo về phần hậu cần trong những chuyến đi như thế này và trong cuối chuyến đi,e bị ngã và sưng đầu gối rất to và từ lúc đấy tự nhiên mình có cảm giác muốn yêu và che chở cô gái này. Sau khi đi về thì tối hôm đấy có chat với e là sáng sớm mai e đi làm mấy h, a qua có việc nhờ chút. Sáng hôm sau thì mình qua nhà e ấy gọi đưa cho lọ mật gấu ( xin được của ông bà từ tối hôm trước) bảo e bôi vào cho khỏi chân r mình phóng đi mất. Sau việc đó thì e có vẻ có thân thiện với mình hơn mặc dù mình thấy không được vui vì e đã có người yêu được 3 tháng rồi. Tính mình dù biết trước hậu quả nhưng nếu thích thì vẫn cứ lao đầu vào, thế là cũng chăm chat chit hơn, nhắn tin rồi hẹn hò đi chơi các kiểu nhưng được tầm 1 tháng thì e ấy lảng tránh mình dần. Mình cũng hiểu lí do tại sao và cũng hỏi, e ấy nói rằng e hiểu a quan tâm đến e nhưng e có người yêu rồi a đừng mất thời gian vì e nữa. Lúc đấy thì mình buồn lắm dù biết trước ngày này kiểu gì cũng tới, buồn được 1 ngày rồi hôm sau đấy vẫn tươi cười và coi nhau như đồng nghiệp.
Sau đấy một thời gian thì mình có quen và hẹn hò với 1 số người nhưng cũng chẳng đi tới đâu và lúc đấy mình nghĩ mình chẳng còn tình càm gì với e nữa, thậm chí khi biết e chia tay với ny thì mình cũng chẳng bận tâm, chỉ muốn tập trung cho công việc của mình, thỉnh thoảng 2 đứa có đi về cùng nhau ( cũng khá gần nhà ) nhưng cũng không nói gì nhiều. Bỗng đến 1 hôm e gợi ý mình sau giờ làm có bận gì không, cho e đi chơi với. Thế là sau đấy đi ăn uống, đi lượn phố và mình thấy tình cảm của mình với e vẫn chưa hết được, rõ ràng bây h mình đang có cơ hội, mình thực sự muốn đầu tư cho mối quan hệ này. Hai tuần sau đấy, hai đứa có đi xem nhạc cùng mấy đứa bạn (dĩ nhiên là mình chở e ấy đi), đến lúc về tự nhiên mình muốn nắm tay e nhưng e không muốn và buông tay mình ra. Mình hỏi tại sao vậy, e trả lời rằng không có gì. Khi đến nhà e mình hỏi e có chuyện gì à, thì e nói rằng e biết tình cảm của a dành cho e nhiều và e trân trọng nó nhưng e đã đến thời điểm phải có 1 mối quan hệ nghiêm túc, năm sau e muốn e lấy chồng, chuyện của e với a sẽ không đi đến đâu, a với e không hợp nhau và chẳng có điểm gì chung. Lúc đấy đã muộn nên mình không muốn tranh cãi nhiều đưa e về tận nhà rồi mình mới gọi điện lại, và sau đấy mình nói 1 câu rất ngu ngốc kiểu như là: "a muốn lấy e vì a nghĩ e không thể tìm được người nào tốt hơn a trong 1 khoảng 1 năm nữa." (epic fail....) và mình nói mình muốn cố gắng đến cùng.
Sau hôm đấy thì mình còn gửi cho e 1 cái thư xin lỗi vì a không quan tâm đến cảm xúc của e mà đã bắt e chấp nhận a, a muốn biết nhiều và hiểu về e hơn và đến khi e chấp nhận a thì chắc a sẽ hỏi cưới e ( ngu tập 2 ~.~). Rồi tuần sau đấy mình chẳng hiểu bị làm sao tự dưng muốn tự tay làm bánh tặng e (chắc do hồi trước thằng ny cũ mua bánh ship đến tận cty tặng nên mình muốn trên cơ nó chăng :d ) thế mà cũng làm được thật, e cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng không quá thích thú. Tìm hiểu về tâm lí phụ nữ thì cũng thấy e đang chưa có gì là thích mình: khi mình nói không có tỏ ra hưởng ứng hay hứng thú, khi đi chơi không nhớ gì về lần đi chơi trước, chẳng mấy khi nhắn tin hay hỏi chuyện trước... Mình cũng băn khoăn lắm và quyết định dừng 1 thời gian không liên lạc gì ngoài giờ làm (được 1 tuần rồi) vì tính mình có si tình và vồ vập thật nhưng mình không muốn bọn con gái coi thường và trên cơ mình một chút nào. Chưa kể là trái với mục đích ban đầu thì càng ngày mình càng thích nấu ăn và làm bánh, cũng buồn cười thật :)
Mình nên tiếp tục theo đuổi hay chờ đợi 1 người thích hợp hơn sẽ đến với mình?
Mình với e ấy quen nhau được hơn 1 năm do làm cùng công ty. Lúc đầu thì mình không có thích e ấy vì hai người khác nhau nhiều: em sôi nổi và hơi hâm, hơi nam tính còn mình thì thuộc kiểu thiên về nội tâm và hơi trầm chút. Làm cùng nhau được tầm 4 tháng thì công ty đi du lịch và từ lúc đó đã có sự thay đổi. E hay là người lo về phần hậu cần trong những chuyến đi như thế này và trong cuối chuyến đi,e bị ngã và sưng đầu gối rất to và từ lúc đấy tự nhiên mình có cảm giác muốn yêu và che chở cô gái này. Sau khi đi về thì tối hôm đấy có chat với e là sáng sớm mai e đi làm mấy h, a qua có việc nhờ chút. Sáng hôm sau thì mình qua nhà e ấy gọi đưa cho lọ mật gấu ( xin được của ông bà từ tối hôm trước) bảo e bôi vào cho khỏi chân r mình phóng đi mất. Sau việc đó thì e có vẻ có thân thiện với mình hơn mặc dù mình thấy không được vui vì e đã có người yêu được 3 tháng rồi. Tính mình dù biết trước hậu quả nhưng nếu thích thì vẫn cứ lao đầu vào, thế là cũng chăm chat chit hơn, nhắn tin rồi hẹn hò đi chơi các kiểu nhưng được tầm 1 tháng thì e ấy lảng tránh mình dần. Mình cũng hiểu lí do tại sao và cũng hỏi, e ấy nói rằng e hiểu a quan tâm đến e nhưng e có người yêu rồi a đừng mất thời gian vì e nữa. Lúc đấy thì mình buồn lắm dù biết trước ngày này kiểu gì cũng tới, buồn được 1 ngày rồi hôm sau đấy vẫn tươi cười và coi nhau như đồng nghiệp.
Sau đấy một thời gian thì mình có quen và hẹn hò với 1 số người nhưng cũng chẳng đi tới đâu và lúc đấy mình nghĩ mình chẳng còn tình càm gì với e nữa, thậm chí khi biết e chia tay với ny thì mình cũng chẳng bận tâm, chỉ muốn tập trung cho công việc của mình, thỉnh thoảng 2 đứa có đi về cùng nhau ( cũng khá gần nhà ) nhưng cũng không nói gì nhiều. Bỗng đến 1 hôm e gợi ý mình sau giờ làm có bận gì không, cho e đi chơi với. Thế là sau đấy đi ăn uống, đi lượn phố và mình thấy tình cảm của mình với e vẫn chưa hết được, rõ ràng bây h mình đang có cơ hội, mình thực sự muốn đầu tư cho mối quan hệ này. Hai tuần sau đấy, hai đứa có đi xem nhạc cùng mấy đứa bạn (dĩ nhiên là mình chở e ấy đi), đến lúc về tự nhiên mình muốn nắm tay e nhưng e không muốn và buông tay mình ra. Mình hỏi tại sao vậy, e trả lời rằng không có gì. Khi đến nhà e mình hỏi e có chuyện gì à, thì e nói rằng e biết tình cảm của a dành cho e nhiều và e trân trọng nó nhưng e đã đến thời điểm phải có 1 mối quan hệ nghiêm túc, năm sau e muốn e lấy chồng, chuyện của e với a sẽ không đi đến đâu, a với e không hợp nhau và chẳng có điểm gì chung. Lúc đấy đã muộn nên mình không muốn tranh cãi nhiều đưa e về tận nhà rồi mình mới gọi điện lại, và sau đấy mình nói 1 câu rất ngu ngốc kiểu như là: "a muốn lấy e vì a nghĩ e không thể tìm được người nào tốt hơn a trong 1 khoảng 1 năm nữa." (epic fail....) và mình nói mình muốn cố gắng đến cùng.
Sau hôm đấy thì mình còn gửi cho e 1 cái thư xin lỗi vì a không quan tâm đến cảm xúc của e mà đã bắt e chấp nhận a, a muốn biết nhiều và hiểu về e hơn và đến khi e chấp nhận a thì chắc a sẽ hỏi cưới e ( ngu tập 2 ~.~). Rồi tuần sau đấy mình chẳng hiểu bị làm sao tự dưng muốn tự tay làm bánh tặng e (chắc do hồi trước thằng ny cũ mua bánh ship đến tận cty tặng nên mình muốn trên cơ nó chăng :d ) thế mà cũng làm được thật, e cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng không quá thích thú. Tìm hiểu về tâm lí phụ nữ thì cũng thấy e đang chưa có gì là thích mình: khi mình nói không có tỏ ra hưởng ứng hay hứng thú, khi đi chơi không nhớ gì về lần đi chơi trước, chẳng mấy khi nhắn tin hay hỏi chuyện trước... Mình cũng băn khoăn lắm và quyết định dừng 1 thời gian không liên lạc gì ngoài giờ làm (được 1 tuần rồi) vì tính mình có si tình và vồ vập thật nhưng mình không muốn bọn con gái coi thường và trên cơ mình một chút nào. Chưa kể là trái với mục đích ban đầu thì càng ngày mình càng thích nấu ăn và làm bánh, cũng buồn cười thật :)
Mình nên tiếp tục theo đuổi hay chờ đợi 1 người thích hợp hơn sẽ đến với mình?

. Kệ đi, nếu bác muốn mạo hiểm + theo con tìm một lần thì cứ tiến, cũng chẳng mất gì. Nếu bác muốn tiết kiệm sức lực, thời gian thì thôi cứ yên thế, thứ cần đến sẽ đến :3
