Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trận này Zouma có pha slide banh đẹp vcl
Bị hố một nhịp mà vẫn bắt được chú Cột
 
Quả đấy xoạc chậm 1 nhịp thì khéo ăn thẻ. Công nhận ko ngờ quả ấy xoạc đc. Kinh thật.
 
bác nào có clip xoạc của zouma không, đá tốt quá chắc được đá chính dài dài rồi, cháu zouma không tranh thủ năm nay để tiến bộ vượt bậc thì sợ khó
 
thằng john stone trận vừa xong đá thấy ngon vãi luôn :4onion67:
 
Thằng Ars thì mình thấy nó vẫn thể, phong độ nó lên hay xuống thì chỉ cần nhà mình đá đúng phong độ là ăn. Cái chính bây giờ là sự tự tin, Mou cần làm sao để toàn đội lấy lại sự tự tin nhanh nhất có thể, theo mình Mou có thể áp dụng chiêu mà Hiddink áp dụng hồi mới về Chels để giải quyết khủng hoảng là mời diễn viên hài về điều trị tâm lý gây cười cho cả đội, và dẫn đội đi bắn súng sơn chia 2 phe để tăng tính gắn kết.
Qoute lại câu cmt từ tuần trước tự sướng phát :3 bóng đá đúng ko biết đâu mà lần. Tuần trước đá dở bao nhiêu thì tuần này đá hay bấy nhiêu :))
Mà ko ai khen Iva nữa nhỉ, Iva nếu đá tập trung và bớt tấn công thì vẫn sẽ đá tốt, thế mình mới nghĩ Iva có thể đá đc trung vệ.
Giữa tuần đá League Cup, cho Terry vào cặp với DJ Papy với mấy cháu trẻ đá xung quanh nữa là ngon.
Tuần sau gặp Newcastle, bọn này phong độ thất thường, nhà mình đá cảnh giác chút là ok.
 
Ta thấy vẫn đá chán quá, có Oscar nên sáng lên một tí tiền đạo thì chả lo đá đấm toàn đi làm trò hề :|
 
Klq nhưng Moses vừa sút xa vào lưới MC, hàng dạt Chel chất lượng thật toàn hàng trụ cột :cuteonion9:
 
có được 3 điểm từ trận này là rất tốt. Nhưng phải nói thằng Costa quá bẩn bựa, thực sự rất khó ngửi được thằng này, thắng thế này cũng ko khoái lắm
 
Qoute lại câu cmt từ tuần trước tự sướng phát :3 bóng đá đúng ko biết đâu mà lần. Tuần trước đá dở bao nhiêu thì tuần này đá hay bấy nhiêu :))
Mà ko ai khen Iva nữa nhỉ, Iva nếu đá tập trung và bớt tấn công thì vẫn sẽ đá tốt, thế mình mới nghĩ Iva có thể đá đc trung vệ.
Mông to hồi đó trung vệ mà bác, về Chel bị đẩy qua cánh phải đó chứ. Có dạo còn lên báo đòi vô giữa :5cool_big_smile:
 
Xem mỗi từ phút 85 ko ý kiến
Nhưng thấy cái skill quây trọng tài của thằng Cesc và pedro lại tái diễn ở Chelsea ko hay ho gì cả
 
Chỉnh sửa cuối:
Mong năm nay nhà mình vào C1 gặp thằng Barca xem ông Su Thỏ với ông Cốt Ta thằng nào bựa hơn =))))
 
Sủa nó đá còn fairplay chán so với Costa
Costa là 10 trận cà khịa với bên kia đủ 10 :1onion75:
 
:cuteonion7: tội nghiệp fan Ars, nỗi đau quá lớn! Thật khó nuốt trôi!
 
cháu cốt ta phải để con tiện nhân pê pê nó trị
 
chơi xấu gì thì gì chứ môn này là đá banh , anh câu thẻ,khiêu khích giỏi cỡ nào mà anh đá như cc thì phí mẹ nó 1 slot đội hình:1cool_choler:
mấy ông trọng tài cũng coi đá banh vậy . th suarez nhớ có lúc bị phạm lỗi vòng cấm liên tọi mà éo dc trái pen nào
 
Thì quả này cũng có khác gì hồi cháu Matic bị ăn đạp rồi còn bị ăn thẻ, hồi đó anh em ta cũng chả chửi um trời :1onion75: Cơ mà cái này là EPL, chửi thì cứ chửi chứ cũng đếu thay đổi được gì, FA nó sẽ làm mọi cách để đảm bảo tính "cạnh tranh và hấp dẫn" của giải đấu :1onion75:Nhà ta cũng chả nuốt đắng kiểu này cả chục lần rồi còn gì, như hồi trận nào quên rồi, thẻ bay như mưa, vàng đỏ đủ màu, mà toàn bay về phía nhà ta, hình như trận đó nguyên đội hình có mỗi ông Cech là không ăn thẻ :1onion75:
 
Fan đội nào thì bênh đội đó có gì lạ mà ngoài kia chửi um sùm nhỉ. Còn mấy thằng khóc thuê MU bị troll quá h cứ động tí là kiếm cớ gây sự. Nhớ hồi thằng Evans nhà nó sog phi thẳng vào Drogba r Drogba bị thẻ vàng chúng nó cũng nở mặt nở mũi lắm mà. Lại còn phân tích vẻ mặt hả hê của Vidic nữa =))
 
Thì xôm là nó cắn thôi. Kích chửi nhau cho máu :)). Chỉ hài là fan Ars thì k có ai thẳng mặt nhà Chel chửi, nhưng một vài thằng MNSD thì lại hung hăng như thể nhà nó ăn red ấy nên mới kích =))

Nói thật, mình ghét cái kiểu đá xấu bỏ cha. Kiểu lâu lâu tiểu xảo với thằng non như Luiz ngày xưa thì vui, chứ trận nào cũng vớ vẩn thì thật sự đáng ghét.

Nhưng nói đi cũng nói lại, tiền đạo gần đây nhất của Chelsea - Tores - là người quá hiền, đến mức bị bắt nạt cũng chẳng ho he gì thì cũng dở... Có trận gặp MU Tores bị thằng Năng già nó móc tay cắm mẹ đầu xuống đất nhưng chẳng phản ứng đéo gì, còn fan Mu thì hả hê vê lờ. Giờ bù lại 1 ông quá ư là côn đồ... :))
 
Mềnh thì chả quan tâm, trừ khi chửi thẳng đích danh mềnh thì mới có chuyện chứ chửi cầu thủ bên tây bên u thì cứ chửi thoải mái, chả liên quan tới mềnh, mấy thằng cầu thủ đó nó cũng chả nghe :1onion75: Nhiều khi xem bực mình thì mềnh cũng chửi, nhưng chửi cũng chỉ để xả tức chứ đâu có rụng nổi cọng lông chân của chúng nó :1onion75:
 
nói ttì thế này, theo quan sát thì Costa nó bẩn thật, nhưng từ ngày về Che dường như cũng bớt nhiều. Đa số theo quan sát thì Costa bị đối phuơng đá xấu khá nhiều, nhưng trọng tài lại hiếm khi cắt còi, có lẽ tới giờ nó quyết đek đá điên luôn cho đc thể :1onion75:
 
Back
Top