- 12/12/08
- 16,856
- 20,862
nói thật là từ hồi MU nó phế mềnh cũng ko có hứng cãi nhau 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thì lão Wilmot build tuyển Bỉ quanh Bruyne chứ k phải Hazard, cơ mà Bỉ đá cũng nhạt nhẽo có ra cái gì đâuthằng Bruyne đá hay vl, từ hồi WC ở tuyển Bỉ nó mới là thằng không thể thay thế chứ không phải ông Hazard nhà mình :-
Euro 2016 mà không vào đến bán kết thì sa thải lão này là vừaUả nhớ hồi xưa kì bác còn cưỡi ngựa xem hoa thì chém fan M.U nhiều lắm mà, tiểu nhân chết mẹ luôn sao giờ hiền lành thế?Bác nói phải. Đáng ra lớn hết rồi vì ai cũng vào forum 12-13 năm rồi (mình từ 2002) thì coi như cũng gần 30 hoặc 40 cả thì cũng nên biết điều vụ xưng hô. Mình ngại nhất là các bác gọi bên mình là anh, là ông mà qua bên đội bạn là thằng, là con. Bên kia mà gọi lại thì ăn chửi, mà im luôn thì các bác ấy hả hê. Mà nhận xét cũng ăn chửi, mà im luôn thì lại thành thói quen xấu, chỉ dẫn tới lời lẽ không hay chứ chả có tranh luận chuyên môn gì.
Nhớ ngày xưa fan Real còn có lão gì già chát, tranh luận với lão mệt, nhưng vẫn vui vì có kiến thức thêm. Còn giờ nhiều khi nhìn vô ngại chết, chưa kịp nói lý thì đã lên tăng xông, hự !
Theo mình, vụ cầu thủ chơi theo cách họ là cá tính mỗi người thôi, có tăng hay giảm thì còn tuỳ HLV nhưng vẫn có nét riêng. Kiểu như Suarez qua Barca bị bắt kí điều khoản cấm cắn dưới mọi hình thức thì ảnh không cắn thôi, chứ cù lét, đấm lưng hay tâm sự thì vẫn bài. Giống như Messi cho dù đạp cong hết cả đít vẫn không thèm té, thì từ tuyển quốc gia đến CLB cũng một kiểu vậy.
Còn về HLV mình thấy ông nào cũng kiếm CLB phù hợp phong cách của ổng và áp đặt phong cách đó lên, chứ chả có ông nào tuỳ theo phong cách CLB mà ổng áp chiến thuật của ổng lên cả.
Còn về tình huống thì mình thấy đội nào cũng có kiểu câu thẻ thôi. Nhưng tuỳ phản ứng bên kia và phản ứng của cổ động viên. Một ví dụ điển hình của câu thẻ là trận chung kết vừa rồi, Vidal với Pogba rất nhiệt, nên Enrique cho Messi, Neymar với Ini đá cù nhây giữa sân suốt hiệp một, y như rằng hai anh kia dính thẻ vàng, thế là đỡ nhiệt cả trận. Trận đó cũng tương tự trận vừa rồi, có điều HLV và cầu thủ Juventus tỉnh hơn, chứ nếu ăn thẻ đỏ thì hoàn toàn do dính bẫy chiến thuật rồi.
Còn vụ cầu thủ Barca ngày trước bu vô trọng tài thì mình thấy riêng một trận với Real là làm quá, còn lại thì ở bất cứ đâu, bất cứ đội bóng nào, bên mình bị thiệt thì đều bu trọng tài hết, các bác coi Super Sunday nhiều cũng thấy rõ mà, hehe. Mà một trận làm quá thì cũng cho qua đi, tại dù sao cũng là miếng đánh tuỳ cơ ứng biến. Nếu xảy ra cho đội mình thì cũng tính là chiêu trò, mà các bác theo mình thấy đều rất hài lòng khi đội của mình biết xài chiêu trò, chứ đâu ai thích ngây thơ cho nó tán chục quả ???
Uả nhớ hồi xưa kì bác còn cưỡi ngựa xem hoa thì chém fan M.U nhiều lắm mà, tiểu nhân chết mẹ luôn sao giờ hiền lành thế?
Cám ơn bác vì những dòng chữ chân tình của bác. Thật ra mình cũng chả biết bác là ai chỉ nghe quảng cáo thôi. Ngờ đâu bác hoàn toàn không phải như những gì mình từng nghe. Nếu như đại đa số fan bóng đá bây giờ ai cũng suy nghĩ như bác thì đất nước này nó tốt biết mấy. Nhìn qua thử mấy page bóng đá FB thì toàn chửi nhau " óc chó", rồi lôi mẹ nhau ra giao hoan đất trời. Hết chửi Ro7 rồi Si 10, hết chửi HLV rồi chửu đội bóng. Nói chung bóng đá là môn thể thao nhưng đừng vì nó mà mang cái khẩu nghiệp vào người.Nhờ sự kiện đó mà trưởng thành nhiều chứ bác. Mà may nó xảy ra online chứ không phải ngoài đời nên sau một thời gian dài cũng cảm ơn vì nó đã xảy ra. Ví dụ như những bài học :
1. Gây thù một thì dù bị trả một tỉ lần thì thù vẫn còn đó, cho nên tốt nhất đừng gây thù. Ví dụ ngay bài của bác, mình với bác không biết nhau và chuyện cũng xảy ra sáu năm mà bác vẫn chửi. Nhưng mỗi lần ăn chửi trên GVN là nhắc mình vậy đó, đừng bao giờ gây thù. May mà nó online chứ thử ra đời gây thù coi có phải ăn không ngon ngủ không yên không, còn online thì xoá nick với offline cũng xong.
2. Hết quyền mà vẫn được yêu thích mới quí. Cái này chỉ tồn tại trong đám bạn fan Barca và một số member khác, sau khi tự bỏ admin thì lũ bạn vẫn bổ bã với nhau như chưa từng có gì.
3. Hết quyền thì nếm mùi thường dân. Như trước đây làm admin ai động vào là banh xác, còn giờ thì mình banh xác, ngay bác có lôi hết họ hàng mình ra chửi mình cũng cười trừ thôi chứ biết sao giờ. Cũng là do tự gây nghiệp, vẫn bài cũ, không gây thù dưới mọi hình thức, dù có quyền lực hay tài chính.
4. Hết quyền mới biết ai là bạn. Một bộ phận bám mình ngày xưa cũng bày đặt thích Barca, hẹn offline coi chung, rồi đi chung nhóm các kiểu chỉ để xin Rep, đổi màu nick, đổi tên, unban hay làm Mod các kiểu, sau đó mình hết quyền là họ lánh. Dù sao cũng cám ơn sự lánh đó.
5. Câu chữ kí mình đó, từ ngày không còn coi mình là số một thì đúng là cuộc đời nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ mình có thể comment bất cứ đâu trong box mà không còn ngại như xưa, bởi cái cách tiếp cận đã khác rồi.
-----------------
Điều quan trọng là nó chỉ xảy ra online và chỉ trên một diễn đàn này thôi, cho nên bài học này từ ảo mà áp dụng được cho thật thì cực kì quí, nhờ vậy cuộc sống đời thật của mình cũng đỡ sóng gió lắm.
Mà nếu mềnh vào vị trí ông NV ngày đó thì mềnh cũng chém hết, ai từng sinh hoạt trong box này thời gian đó thì biết nó loạn cỡ nào, éo khác gì Arab spring hay Maidan revolution hết nhá, hết mod này tới mod khác bị lật, xông vào phá topic đội khác như cơm bữa, bom sếch ném loạn xạ, đưa lên cả box ẩn mà cũng không giải quyết được, mod fan này cự mod fan khác
Không có tay to dùng bạo lực đàn áp thì cái box này bị dẹp mẹ luôn rồi chứ làm gì còn tới giờ, mà cũng từ đợt "cách mạng" thần thánh ấy mà các thành phần "chửi cho vui" nổi lên như nấm sau mưa và được tung hô như "người tốt, thẳng tính, nghĩ gì nói đấy"
Người sau vào đếch biết gì cứ nghe tiểu nhân tiểu nhân là tin sái cổ, tiểu nhân là cái đám tuyên bố "đếch cần GVN, bố có forum riêng, bố lên fb" rồi sau đó lại quay lại năn nỉ xin xỏ cho hoạt động lại, được vài bữa lại quậy tiếp chứ đâu
Mà cũng may, qua mấy năm thì giờ phần chắc bận việc đời nên offline luôn, phần khác thì lớn nhiều rồi nên cũng chả còn thích làm trò như hồi trước, nhờ vậy mà giờ box này không mod cũng vẫn khá êm ả chứ như hồi đó thì thôi đừng hỏi 



Thằng hoàng thượng phắn đê, mùa đông này Chel vác thằng Rêu về bá đạo EPL thì đừng hối hận quay lại xin vào hội nhá![]()


. Giờ đọc bài của NV cứ tưởng nick này đổi chủ
.
. Lâu lâu rảnh làm tí.
, các fb thể thao cũng nhiệt ko kém
!! Hy vọng ông Costa lấy lại phong độ chứ dạo này thấy đá vẽ nhiều quá, nổi nóng như thế cũng gây ức chế tâm lý lại thêm cái vụ này nữa
sợ phong độ lại xuống nữa .
Phóng viên : Anh nghĩ gì khi các CĐV Arsenal huýt sáo và la ó mình ?
Diego Costa : “ Có quái gì mà ầm ĩ thế nhỉ ? Bóng đá là cuộc chơi của những gã đàn ông, kêu khóc cái gì ? Tôi không nói rằng tôi là một thiên thần, và không bao giờ là một thiên thần. Tôi chơi theo cách của tôi và không bao giờ thay đổi. Chiến đấu là cách để tôi đi vào thế giới này. Bạn - hay bất cứ ai - đừng cố gắng thay đổi điều đó. Vào sân với tôi là một cuộc chiến. Như tôi từng nói, việc quái gì phải tôn trọng đối phương ? Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng giết họ. Từ bé tôi không được ai dạy dỗ, những thứ tôi học được trên đường phố là cách sử dụng nắm đấm, cùi chỏ cùng những cách để tạo nên các vụ ẩu đả và đi ra với tư thế của kẻ chiến thắng. Bạn có 2 lựa chọn, chiến đấu cùng tôi hoặc đối đầu với tôi, đừng bao giờ mong tôi thay đổi. Vậy đấy, ai thích chiến tranh, hãy đến với tôi. "

