Tôi troll, tôi đùa với mọi người nhưng riêng bạn thì k đó là lời góp ý có phần thẳng thắng về thái độ cũng như lời nói của bạn có cái gì đó rất xấc xược và xem thướng người khác,này nhé trong khi mọi người đang đợi bản V4 đầy đủ tướng nữ thì bạn nhảy vào comment " Đang chiến, phê như con tê tê. Mới bắt được e Tiểu Kiều, cho quân lính hấp diêm tập thể xong bán vô lầu xanh (chém)" Tôi k chỉ trích cách chơi của bạn như thế nào nhưng có nhất thiết phải lên đây thể hiện trước mặt mọi người và dùng những từ có vẻ quá tục tĩu vậy không ? Bạn muốn thể hiện gì qua cm đó vậy ?
Và Xem thử từ khi bạn xuất hiện đã có bao nhiêu người chỉ trích về lời nói và hành vi của bạn rồi có phải mình tôi có định kiến với bạn à...Chẳng lẽ mọi người tự nhiên đi gây chuyện với bạn sao...Thử quay ngược vài page trước xem bạn nói như thế nào và người ta góp ý ra sao...Thôi xem như chấm dứt ở đây vì tôi k muốn làm page mất vui...
Mọi người thích chơi có mỹ nhân. Còn tôi ko cần, vì tôi đợi map này lâu, bạn thử xem ai cmt về map này nhiều, thử hỏi a riven xem ai cmt mỗi ngày mỗi buổi hối thúc và mong chờ map hoàn thành. Ko phải tự nhiên a riven đưa map đó cho tôi chơi trước, vì nhiều ngày nay tôi luôn theo dõi và phản hồi thông tin về map, nên ảnh mới đưa cho tôi chơi. Nếu đợi chờ nhiều ngày để dc chơi, vậy khi chơi ai mà ko có cảm xúc hưng phấn, chia sẽ về những cảm xúc đầu tiên khi chơi map mới thì có gì ko dc. "Đang chiến, phê như con tê tê,..." những câu đó mọi người đọc đều nhận ra là tôi rất hứng thú với map mới. Còn bạn, luôn kì thị với lời nói của tôi. Cho dù ghét tôi, thì bạn chỉ ko để ý cmt của tôi, chứ ko có quyền nhục mạ tôi.
"Quay tay" là gì? Hấp diêm là tục tĩu, vậy quay tay ko tục tĩu sao?
Và quan trọng, bạn dựa vào đâu nói tôi là gay và biến thái? Dựa vào đâu hả? Dù cha mẹ sinh ra tôi cũng ko có quyền nói tôi như thế.
Chửi người khác gay và bệnh hoạn xong người khác hỏi lý do thì chống chế, rùi bảo dừng vì làm page mất vui. Bạn chửi ngkhac thì thấy vui, xong làm như ko có chuyện gì à.
Cho dù bạn là thành viên cấp 5, dc nhiều người ủng hộ, tôi cũng phải làm ra lẽ chuyện này. Tôi ko làm gì ai, ko làm gì bạn, bạn lại ném vô mặt tôi "gay và bệnh hoạn".