mình thấy đơn giản Toriko là 1 thằng Kenny Sang của làng truyện tranh, làm nhiều trò chém gió bậy bạ, gay lọ lố bịch. 1 phần đông sẽ hú hét chửi bậy nó, 1 phần khác sẽ ủng hộ mấy trò chém gió, over the top của nó. Những quan trọng là nó có view để tiếp tục
thường truyện cần trụ được 1,2 trăm chap + rồi thì khả năng rời sân là khó, nhưng nếu tác giả làm gì quá lố là sẽ có nhắc nhở "nhẹ" từ phía bên nhà xuất bản ngay. như sau vụ đá lưỡi húp tinh khỉ là lập tức bị la ó, phải chuyển ko câu giờ đi từng vùng nữa mà tách hội gay ra mỗi đứa 1 hướng. Thay vì nấu nhưng món tởm lợm như trước hay đi với 4 thằng thiên vương, ta được xem trình diễn nấu bếp + các màn đánh nhau đặc sắc của các bậc LV top. Thế nó mới kéo được 1 vài đồng chí quay lại chứ viết tiếp sang vùng kế để ăn cái *beep* của con thú vương nào đấy thì truyện chắc drop xuống đáy bàng xếp hạng.