darkprince238248
Mario & Luigi
- 21/5/07
- 709
- 49
Lưu Tai To dòng hán thất thật mà, nhưng kiểu phải bắn đại bác 3 đời mới đến. Trong Tam quốc chí của Trần Thọ có ghi lại:Bạn có thể copy vài dòng Lưu Bị hơn Tào Tháo ko ? Mình chẳng thấy ổng hơn chỗ nào . Mức độ " Nhân Nghĩa " ? Giả nhân giả nghĩa nguỵ quân tử thì có , hổ dữ ko ăn thịt con , cái kẻ sẵn sàng vứt đứa con mình xuống đất chỉ để lấy lòng 1 thằng tướng mà sau này đéo dùng đến dù rất có tài đó ư ? Kẻ mà vợ mình chết ko rơi tới 1 giọt nước mắt đó ư ? Cái gì mà nhân đức , cái gì mà nhân nghĩa ? Dòng dõi Hán thất ? Nói thật chẳng ai tin , ko có LQT buff phép thì chẳng có cái cuốn sử nào ghi lại cả . Cái kẻ mà lấy cái cớ anh em mình chết để đi đánh đất Ngô , kiêu ngạo khinh địch bị Lục Tốn trận dầu ra quân đốt chết 80 vạn quân đó ư ? Mình nói thật , vụ nhường Từ Châu cũng rất đáng nghi ... Chẳng có thằng ngu nào lại trao quyền thái thú , nơi mà mình quản lý cho 1 kẻ vừa gặp mặt , dù kẻ đó vừa cứu mình đi chăng nữa . Đào Khiêm tại sao ko truyền cho người thân cận , hay là 1 vị tướng đáng tin cậy mà lại đưa cho 1 tên Lưu bán dép ? Nếu nói tên Lưu Bị này ko có mưu mô quỷ kế ko thâm độc thì làm sao lại có thể đứng gót chân ở Từ Châu ? Ko có LQT che dấu sự tình , thì chẳng ai bít đc lúc đó Lưu bán dép đã làm những gì để có đc Thái Thú Từ Châu
"Tiên Chủ họ Lưu, huý Bị, tự là Huyền Đức, người ở Trác huyện thuộc Trác quận, vốn là dòng dõi Trung sơn Tĩnh vương Thắng là con của Hán Cảnh Đế. Con Thắng là Trinh, năm Nguyên Thú(1) thứ sáu được phong làm Lục thành Đình hầu ở Trác huyện. Một lần dâng rượu tế, bởi vàng sắc xấu nên bị mất tước hầu"
Còn nhìn chung Tai To so về mọi mặt không thể bằng Tào Tháo được, nói đơn giản nhìn nhân tài của Nguỵ là biết Tào Thảo giỏi quy phục hiền tài thế nào, ngay kể cả Lưu Ba - Thượng Thư Lệnh của thục lúc nào cũng theo Tào Tháo nếu không bất đắc sĩ bị bắt ở Thành Đô thì cũng lại té về Nguỵ thôi.
Đại khái:
Lead thua
War thua
Int thua
Pol thua
Cha thua nốt. Cả đời hốt được 3 ông quan sự giỏi là Bàng Thông, GCL, Pháp Chính thì Tào tháo hốt cả rổ Quách Gia, Tư Mã Ý, Giả Hũ, Tuân Du, Tuân Úc .vv..v.v
!
