RTK XI - Map Xuân Thu - Chiến Quốc

Có nên thay đổi kỹ năng Insight của Triệu Vân thành Spear hay không

  • Tuyệt đối tàn thành

  • Phản đối vô hiệu


Results are only viewable after voting.
Ý tưởng của mình chỉ thêm thắt vài chi tiết nhỏ thôi
Def = Duel ư, chỉnh cho tướng khó rủ duel
Tiền ban đầu của AI còn ít = > nâng lên gấp đôi
Lương của Hàn - Ngụy - Triệu - Tề chỉ đủ dùng 100 D ( V5 là 150 D)
Tech của Hàn chỉ còn Pike lv 3, tech Bow lv 1 chuyển qua cho Tề
Các nước Tần - Sở - Tề gia tăng thêm số lượng tướng
Vầy chắc đủ rồi
Nâng tiền của AI lên ... giảm lương của 3 nước Hàn - Ngụy - Triệu ... bác tính cho em cạp đất chống giặc chắc , Tần - Sở - Tề bá lắm rồi đừng buff nữa
 
Ta còn đang tính cộng thêm War ngầm cho mấy anh tướng đây, chắc khoảng 20 - 30 gì đó thôi. Cho chừa tật xây trống đài rủ Duel :))
Giờ chỉnh cả tướng tam quốc nó ghét vua nữa thì sao nhỉ ;))


P/S: Hâm mộ anh Viên Phương quá rồi, nên càng ngày càng giống ma vương theo ảnh mất :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Tăng độ khó nhưng ko làm mất tính nghệ thuật của game nhé bạn
À vậy thì chơi k chiêu tướng. Khi nào diệt quốc mới chiêu của nc đó. Chắc k ảnh hưởng đến nghệ thuật
 
Ta đang tính cho tưởng tam quốc dù là office hay tướng ẩn, miễn là trong vùng của nước Tề - Tần - Sở thì tụi nó ghét hết vua mấy nước còn lại ;))

P/S: Tại sao ta mỗi lần có những suy nghĩ ác độc thế này thì khoái cảm lại nổi lên thế này. :((
 
Con người gồm phần "con" và phần "người" . Làm "người" thì khó chứ buông thả tý thú tính nổi lên ngay .
 
Ta muốn làm người lương thiện lắm, nhưng ai cho ta lương thiện :((
Tất cả tại lũ các ngươi ham muốn thêm tướng Xuân Thu làm ta cũng này thêm ham muốn " hành hạ'' người khác mà :((
Nhưng ta vẫn còn một chút tình người nên sẽ không thay đổi hết đâu, chỉ lấy một vài thay đổi cực khủng trong map thôi :))
 
Ta muốn làm người lương thiện lắm, nhưng ai cho ta lương thiện :((
Tất cả tại lũ các ngươi ham muốn thêm tướng Xuân Thu làm ta cũng này thêm ham muốn " hành hạ'' người khác mà :((
Nhưng ta vẫn còn một chút tình người nên sẽ không thay đổi hết đâu, chỉ lấy một vài thay đổi cực khủng trong map thôi :))


:(fight)ghê vậy ...................... mà câu trên nghe quen quen . ?@_@? hình như của anh Chí Phèo :2cool_confident:
 
Ta muốn làm người lương thiện lắm, nhưng ai cho ta lương thiện :((
Tất cả tại lũ các ngươi ham muốn thêm tướng Xuân Thu làm ta cũng này thêm ham muốn " hành hạ'' người khác mà :((
Nhưng ta vẫn còn một chút tình người nên sẽ không thay đổi hết đâu, chỉ lấy một vài thay đổi cực khủng trong map thôi :))

Câu đầu nghe quen quen , hình như trong Chí Phèo .

Tháng 6 năm 263 , Hứa Đô - thành trì cuối cùng của Hàn thất thủ . Kết cục của Hàn vương thật bi thảm .
yen1_zpsr94g7mae.jpg


Về phía Yên , sau khi đánh bại các đợt tấn công của Triệu , nhận thấy binh lực địch đã suy yếu , Yên vương quyết định mở cuộc phản công quy mô lớn . Mục tiêu là đánh diệt nước Triệu , thống nhất Hà Bắc .
Cánh quân thứ nhất do Quan Vũ - Phạm Lãi chỉ huy xuất phát từ Bình Nguyên , mục tiêu đánh chiếm Nghiệp thành .
yen2_zps7gsnwirk.jpg


Cánh quân thứ hai do Thái Tử Đan - Nhạc Nghị chỉ huy xuất phát từ Kế thành , mục tiêu đánh chiếm Tấn Dương .
yen3_zpsoxkwj5g4.jpg
 
Thớt làm thêm tướng chiến quốc sao ko lấy hình của RTK12 ! Mình thấy RTK11 nhiều hình nét vẽ xấu , ẩu nhìn vào mất hết cảm xúc =.=!
 
Câu đầu nghe quen quen , hình như trong Chí Phèo .

Tháng 6 năm 263 , Hứa Đô - thành trì cuối cùng của Hàn thất thủ . Kết cục của Hàn vương thật bi thảm .
yen1_zpsr94g7mae.jpg


Về phía Yên , sau khi đánh bại các đợt tấn công của Triệu , nhận thấy binh lực địch đã suy yếu , Yên vương quyết định mở cuộc phản công quy mô lớn . Mục tiêu là đánh diệt nước Triệu , thống nhất Hà Bắc .
Cánh quân thứ nhất do Quan Vũ - Phạm Lãi chỉ huy xuất phát từ Bình Nguyên , mục tiêu đánh chiếm Nghiệp thành .
yen2_zps7gsnwirk.jpg


Cánh quân thứ hai do Thái Tử Đan - Nhạc Nghị chỉ huy xuất phát từ Kế thành , mục tiêu đánh chiếm Tấn Dương .
yen3_zpsoxkwj5g4.jpg
hic mình đánh mãi ko chiếm có 3 thành đánh thằng triệu có 5v đánh mãi ko nổi
 
đánh Tân Dã hơn 1 năm trời, trong lúc đánh, nhìn thấy Lạc Dương còn 20k lính nhưng chỉ 6 tướng nên mạo hiểm chia 20k binh từ Hứa Đô đánh vào (cái Gate nó có 15k + Vương Tiễn Từ Hoảng Tào Hồng), kết quả

RrvVuYg.jpg


Chiến cuộc rất khó nhằn:
Mặt trận Tân Dã, địch tăng viện liên tục, lần nào cũng là con số khủng, quân Hàn tưởng như sắp chiếm được Tân Dã lại bật về. May mắn là quân Tần cũng có ý đồ với Tân Dã giúp mình tiết kiệm được chút sức lực. Hàn thay đổi chiến thuật tấn công từ Hoả Tiễn thành Xe Ủi Đất : đi tới đâu xây nhà tới đó, last hit cho Giả Quỳ giết để lấy tiền, từ từ ủi tới Tân Dã, chứ đánh nhanh quá hao binh lắm. Gần 1 năm trời, dùng hơn 15k quân, chờ Bạch Khởi sắp quậy nát lính Sở tại Tân Dã mình đánh nhanh chiếm thành, diệt luôn team của Khởi. dùng binh tại Hứa Đô kiềm chế không cho Uyển Thành xuất binh.
Cái bến taij Tương Dương đang nằm trong vòng tranh chấp, đôi khi có vài đội lạc qua chiếm được bến tại Tân Dã nhưng địa hình tại Tân Dã toàn rừng, và mình thì có 5 WildAtk, qua bao nhiêu, nuốt bấy nhiêu. Tân Dã tạm thời an toàn.

Tại Lạc Dương, không có gì đáng nói, chẳng có ai chống đỡ nổi, Nhạc Tiến leo FireOx, Quách - Tào - Tư Mã cast Confuse, done.

Quân Sở tại Thọ Xuân đang Ulti mình, nhưng tình hình không quá đáng lo, có 2 build + Chung Hội - Gia Cát Khắc + 1 team cung S, địch chưa bước vào Nhữ Nam nửa bước.

Kết luận:
Trận tại Tân Dã quá xem thường đối thủ, làm hại thiệt quân và tốn quá nhiều thời gian.
Bù lại, chiếm được thành Siêu chiến lược là Lạc Dương, có thể kết luận, trong vòng 3 năm, vùng Tây Bắc sẽ là của mình.

Chiến lược sắp tời:
Cứ tạm náu mình 1 năm, đợi có đủ lương thực rồi thì vung quân đi đánh.

Phát hiện: trong tình hình binh ít lương thiếu, chiến thuật Xe Ủi Đất là cách khá hay để công thành, dù bỏ ra thời gian lâu, nhưng bù lại ít bị thiệt hại về binh lính, tiền và lương (lấy của địch, mình diệt xong Tân Dã vẫn còn thừa 5k Jin, trong khi đem có 2k và xây vài cái công sự).
 
Nhìn bản đồ cảm giác anh Hàn giống như bánh mình kẹp thịt ấy nhỉ. Phía Tây là Tần, phía Đông là Sở, phía Bắc là Tề. Toàn boss khủng.
Đánh Lạc Dương thì dễ nhưng muốn đánh Trường An không đơn giản. Thủ đô của Tần vừa đông quân, vừa đông tướng lại đc buff từ mấy thành ở Tây Lương nữa.
Dù chiếm đc Trường An thì lúc đó sẽ gặp một thử thách còn lớn hơn, quân từ mấy thành Tây Lương - Hán Trung của Tần đổ về Trường An tha hồ mà def luôn

P/S: Yên vương chết thì đáng lẽ Lưu Bị lên thay thế mà Công Tôn Toản lên thay đc à
Trường An full 10 k máu, Nhạc Tiến Ram cũng chỉ 1k dam. Vậy thì hơn 10 lượt mới làm sập Trường An. ( hơn 3 tháng đấy)
 
Chỉnh sửa cuối:
hic mình đánh mãi ko chiếm có 3 thành đánh thằng triệu có 5v đánh mãi ko nổi

Nếu đánh vào Tấn Dương theo hướng từ Kế thành thì sẽ rất khó khăn , vì đây là đường núi nhỏ hẹp dễ thủ khó công . Chưa kể các tướng Triệu ở Tấn Dương rất mạnh . Bản thân mình đánh Tấn Dương phải mất 6 tháng mới chiếm được .

Tháng 4 năm 264 , sau 6 tháng công phá , cuối cùng thì quân Yên cũng đánh chiếm được Tấn Dương . Triều đại nước Triệu đến đây là chấm dứt .
yen_zpsk6zxrqwr.jpg


Ở phía Nam , anh Giả Quỳ sau khi hàng Sở chẳng hiểu còn nhớ thương Hàn vương hay sao mà chơi trò này . Anh ấy mượn cớ xây hệ thống phòng ngự cho Nhữ Nam xây 1 lèo 2 doanh trại trên đường độc đạo . Đường bộ từ Nhữ Nam đến Tân Dã bị chặn mất . Quả là mưu sâu kế hiểm :-o
yen2_zpsv8nnavd1.jpg


Nhân cơ hội này Tần đánh chiếm bến Trung Lư và bến Hồ Dương , cắt đứt đường thủy . Tân Dã bị cô lập , nguy trong sớm tối .
yen1_zpsezrfnkqu.jpg
 
Theo lịch sử thì Hàn rất giỏi chế nỏ , có thể bắn xa 800m(tương đương 100 bộ)
韩国以其著名的兵器--,为各国所畏惧。所谓“天下之强弓劲弩皆从韩出”,韩国的弩能射800米之外,“远者括蔽洞胸,近者镝弇心”。除此以外,韩国的剑也异常锋利,皆“陆断牛马,水截鹄雁”,“当敌则斩坚甲铁幕”。

Hứa Đô do Hàn chiếm hay là đất của nó được cho vậy ?
 
Thì quân Hàn có tech Bow mà, mấy cái tech mình tham khảo nhiều về kỹ thuật của các nước mới đưa ra chứ

Bonus hai tấm hình cực kỳ nóng bỏng của phiên bản sắp tới nhé

Thiên hạ đệ nhất quan : Hàm Cốc Quan
beauty.gif


ham%20coc%20quan_zpsmwkt7crg.png


Kinh Đô nước Tần - thành trì không thể công phá : Trường An thành
adore.gif


Truong%20An_zpskifvmcku.png



Vị đại tướng nào trong đây có thể tự tin công phá 2 thứ trên
ah.gif
 
Thì quân Hàn có tech Bow mà, mấy cái tech mình tham khảo nhiều về kỹ thuật của các nước mới đưa ra chứ

Bonus hai tấm hình cực kỳ nóng bỏng của phiên bản sắp tới nhé

Thiên hạ đệ nhất quan : Hàm Cốc Quan
beauty.gif


ham%20coc%20quan_zpsmwkt7crg.png


Kinh Đô nước Tần - thành trì không thể công phá : Trường An thành
adore.gif


Truong%20An_zpskifvmcku.png



Vị đại tướng nào trong đây có thể tự tin công phá 2 thứ trên
ah.gif
có một thứ khi đi công thành trong bản này mà mình luôn tránh : Phá độ bền thành.
Thường thì mình sẽ diệt quân, đập nát nhà lính chứ chả bao giờ công thành kiểu này, đánh đến tết công gô à.
 
Bác nhìn kỹ thêm các thông tin, chứ nhìn mỗi def chưa đủ đâu
 
Bow Tech của Hàn thấp quá chỉ có 1 !
AI của máy ngu lắm buff cho nó bao nhiêu quân nó cũng phân tán bằng hết , buf cho 100 thuyền lớn mà ra trận nó chỉ xài toàn thuyền nhỏ mới bực chứ !
Vào Trường An với Lạc Dương đâu nhất thiết phải qua Hàm Cốc Quan ;)
 
AI của map này set khó nhất mà bác bảo ngu nữa thì em chịu =))
Def của Hàm Cốc Quan là 1 chuyện. mình chụp ảnh để nhấn mạnh thêm một số chi tiết khác của thành Trường An mà :-"
 
AI của map này set khó nhất mà bác bảo ngu nữa thì em chịu =))
Def của Hàm Cốc Quan là 1 chuyện. mình chụp ảnh để nhấn mạnh thêm một số chi tiết khác của thành Trường An mà :-"
Có 1 điểm mà mình muốn phiên bản này thay đổi đấy là sau khi thêm 1 số tướng Xuân Thu Chiến Quốc vào thì bấc giảm bớt kha khá tướng TQC đi, nhiều tướng quá search đâu cũng ra ko thích lắm. Sử dụng ít tướng, các tướng có chỉ số thấp hoặc kỹ năng ko ngon lắm vẫn phải tận dụng để chiến thắng thì mới làm game khó hơn và cảm giác có thêm tướng phê hơn đc.
 
Back
Top