Sai cmn bét, ăn hên đầy ra

Vụ Từ châu là 1 nhá, rồi thêm ví dụ nữa nè, con ngựa tự nhiên nhảy qua được con sông chắc là do anh chế được tên lửa gắn vô đít ngựa, sau đó thì giữa chỗ xa lạ thế đếu nào lại chui đúng vô nhà ông Tư Mã Huy, ngựa có trang bị GPS và Cortana rồi, anh Từ Thứ đúng đêm đó cũng chạy về nhà Tư Mã Huy chắc là do Tư Mã Huy móc iphone gọi tới
Còn sai lầm dẫn đến diệt Thục là do anh Bị thích thể hiện dẫn hết quân trong nước đi làm gà nướng cho thằng ku Lục Tốn nhá, trận này cũng thể hiện luôn tài năng của anh, đám con nít từ Tào Phi tới Lục Tốn nó cười vào mũi anh khi thấy anh cho lính chui vô rừng đóng trại, sau trận đó thực lực phe Thục giảm hẳn

Trừ vụ Mã Tốc thì Quan Vũ đóng Kinh châu là bắt buộc, Gia Cát từ đầu cũng có thích anh Vũ ở đó đâu, nhưng chả còn cách nào khác, ngoài anh Vũ ra trong team chả còn thằng nào đủ "oai" và "thân" để trấn chỗ đó, không để anh Vũ chả lẽ để anh Phi
Anh Gia Cát theo Bị thì mềnh thấy chủ yếu là vì anh Bị...ngu nhưng tham vọng và biết nghe lời, Tào Tháo nó đầu óc ra sao khỏi bàn nhá, thêm đám mưu sĩ cả bầy, newbie trong núi ra lời nói có đúng cỡ nào cũng chưa chắc được nghe, bên Tôn Quyền thì Chu Du oai nó quá lớn, đến Tôn Quyền còn phải sợ, Lỗ Túc cũng chả dám cãi, chết rồi vẫn còn để oai, Gia Cát trình khủng hơn mà qua đó dưới màu Chu Du sao thể hiện được tài năng, Bàng Thống vì chê Chu Du một câu mà hết ở Đông Ngô được luôn nhá

Còn đám còn lại Lưu Chương Lưu Biểu này nọ thì quá ăn hại khỏi bàn rồi

Nói về nhìn người thì anh Bị cũng chả có gì hay, xài Gia Cát vì tài là một phần, nhưng cũng may là anh Gia Cát đẹp trai, hay như Từ Thứ chí ít cũng không xấu, chứ nếu Gia Cát Từ Thứ mà xấu như Bàng Thống thì cũng chỉ làm huyện lệnh