Sau 4 năm có lẻ quay lại với l2 và gamevn.com tôi có cảm nhận thế này. Cái room này có vẻ như là một cái bãi rác. Rất nhiều bạn vào cái room này quăng ra một cái topic về 1 server, quảng cáo server? không phải rồi vì nó viết rất chung chung, chẳng đầu chẳng cuối. Tìm người chơi chung? Có lẽ cũng không phải vì có để lại tên in game đâu, vào éo biết pm ai luôn. Thể hiện đam mê L2? Có lẽ đúng mà đam mê nhảy server hoặc test server chăng. Làm mất thời gian của các gamer đam mê khác? Cái này cũng đúng, vì tôi đã từng trải qua nên cảm nhận được, cài game+update+tạo char(đôi khi lên 40 mới pm hoặc ! được) rồi cuối cùng cũng out game ( đơn giản vì dẫm nhầm vào bãi đặc sản của một thằng sản xuất bậy hoặc một thằng sản xuất công khai nhưng đã chùi đít và âm thầm ra đi khi bãi đặc sản vẫn còn). Ông nào bảo server tốt thì chơi chứ xin xỏ bút mút à thì cũng nói luôn nếu thế thì cần mịa gì các ông post, cứ lên top với hop mà tìm rồi ngồi thủ dâm tinh thần cũng được. thế nên nếu được tôi đề nghị các bố post bài thì tâm huyết chút, đừng làm lãng phí và nên tôn trọng đam mê của người khác. Còn tôi giờ cũng tìm được cái bến đỗ rồi. Chúc anh vui vẻ!
cứ là đà theo dòng nước trôi thôi 
