Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đen kiểu éo gì đó các ông à, 3 trận gặp Kiev - Westham - Stoke đá ko tồi, ban bật, chạy chỗ, tạt bóng có điểm rơi, chọc khe này nọ, thế mà thua 2 hòa 1. Thà cứ bảo đá dở mẹ thua còn đỡ bực, đằng này đá ổn vẫn bị thua.
Cuối tuần gặp Liv thực chả mong gặp may mắn gì, chỉ mong đừng xui xẻo gì là đc. Lối chơi nhà mình ngoại trừ hàng thủ quá mong manh còn nếu xét tấn công thì xem vẫn ngon, rõ ràng bài bản hơn Liv nhiều.
 
edit: xem highlight thì có vẻ đen là chủ yếu, quả pen của H10 k phải quá dễ mà thằng thủ môn nó lên thần

Cuối tuần mà thua chắc Mou đi
 
Chỉnh sửa cuối:
thế đéo nào như bị ma ám, còn nát hơn cả mùa ăn c1 nữa @@
 
12183998_1004666862924827_4722227375622531186_o.jpg

London, 8 năm về trước. Đồng hồ điểm 1h20’ sáng, ngày 20/9/2007, 24h sau trận hoà của Chelsea trước Rosenborg tại đấu trường Champions League. Jose Mourinho lặng lẽ rời khỏi phòng họp của ban lãnh đạo Chelsea. Khoảnh khắc ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí của những người hâm mộ Chelsea thuở đầu. Một cảm giác băng giá phủ kín tim họ, ngày “Mr Special One” không còn là huấn luyện viên của The Blue. 8 năm sau, cũng vào mùa thứ 3 của Jose Mourinho, quá khứ đang quay trở về,mang theo những dư âm đầy lo lắng.

8 năm trước, sau khi Mourinho ra đi, hàng trăm người ủng hộ đã đứng trước trụ sở CLB và giăng ngang biểu ngữ: “Jose, simply the best”. Trong trận đấu đầu tiên mà Avram Grant nắm quyền, những người hâm mộ Chelsea hướng về phía khán đài VIP nơi chủ tịch Roman Abramovich đang dự khán mà hét lên “Mourinho đâu rồi?”

8 năm sau, trong những thành tính bết bát của Chelsea khi để thua ½ số trận đã đấu, trong một lối chơi vô hồn, bế tắc và vào đêm qua chính thức trở thành cựu vương Cup Liên Đoàn. Khi tất cả truyền thông bủa vây lấy Mourinho như muốn nghiến ngấu người đàn ông này ra từng mảnh nhỏ, khi tất cả các fan trung lập lẫn fan đối thủ hò hét đòi sa thải ông. Kỳ lạ thay, những người được quyền nói những câu ấy lại không nói.

Tất cả đều muốn sa thải Mourinho – trừ các cổ động viên Chelsea: những người đang gánh chịu những tháng ngày buồn.

Ta thường hay nghe một câu rằng “Có hoạn nạn mới biết được chân tình”, ít ra lúc này khi Mourinho ngã xuống, khi ta nhận ra đây là những ngày đáng quên nhất của sự nghiệp lẫy lừng mà “người đặc biệt” từng đi chinh chiến, thì “hùm dữ sa cơ” vẫn có đồng đội bên cạnh. Ta chợt nhận ra, sự nghiệp của một kẻ lãnh đạo còn gì đáng trọng hơn thế. Anh có thể là kẻ thù của cả thế giới, nhưng bất chấp tất cả, anh không bao giờ bị quay lưng bởi những người thân yêu đứng sau anh, những người mà trong các năm tháng hào hùng nhất, anh gieo nụ cười cho họ, và giờ trong tận cùng nỗi thất vọng, họ vẫn mỉm cười động viên anh.

Trong lần thứ hai trở lại xứ sương mù, Mourinho nói “Hãy gọi tôi là người hạnh phúc”. Giờ ta tin, điều đó là thật. Đôi khi hạnh phúc là khi phát hiện thời điểm ta ngã xuống, nhận ra rất nhiều người chân tình.

- Dũng Phan -
 
Bọn Stoke hôm qua nó đá quá bựa, thế mà trọng tài nó bỏ qua liên tục, quả cuối giờ thằng kia nó đá thô quá mới bắt buộc phải thẻ đỏ. Mà sang hiệp phụ đội mình lại có dấu hiệu đuối, thêm quả thằng thủ môn bên nó bắt cũng lên đồng nữa.
Trận Aston nhà mình đá ko hay nhưng lại thắng, 3 trận sau nhà mình đá được thì toàn thua, mà thua đen. Trận Kiev thì xà ngang, cột dọc, trọng tài bỏ pen... trận West thì quả của Zouma + bàn việt vị của Cesc + thẻ đỏ Matic (đang thắc mắc sao FA ko phân công trọng tài bắt trận này sang bắt tiếp trận tối qua xem thằng nào nhiều thẻ đỏ hơn)... trận hôm qua thì sút toàn chệch mép cột, hậu vệ phá trên vạch vôi, thủ môn lên đồng... :4cool_cold:
Mà vừa biết trọng tài bắt trận Chels - Liv là Mark Clattenburg, chưa chi đã thấy dấu hiệu đéo lành =))
 
Haiz Mou mà bị sa thải thì vá ai bây giờ '@^@|||??!! Kể cũng khổ , bao nhiêu cái vận xui thay nhau đến lại thêm FA ghét nữa thì Mou ko sớm thì muộn cũng phải ra đi thôi . Tài NHA bắt thì ko khác gì phim hollywood cả, đầy chất "drama" =)) .
- Có khi nào hết mùa Pep về thật ko ta @_@ , kiểu đá ru ngủ xem chả thích tí nào :( .
 
Mou đi khỏi thì giải đấu lại chán chán nhàm nhàm như mấy mùa trước, đám lều báo không có gì để viết sẽ lại quay qua moi móc đời tư đám cầu thủ và dự là sẽ có thêm nhiều vụ phang em dâu, phang chị dâu, phang mẹ vợ...các kiểu con đà điểu được trưng ra giữa đường giữa chợ cho mà coi :1onion75:
 
Nói chung để chelsea khá hơn tí ta hứa không coi bất cứ trận nào chelsea đó trong năm nay, đm cứ mình coi là thua mẹ nó.
 
Cuối tuần này cổ vũ Chel thôi, thua cái Mou đi thì NHA buồn lắm :( . Dù sao Mou có thù với các đội bóng khác thì thù chứ với MU, đặc biệt là Sir Alex hay kể cả bác Gàn bây giờ Mou đều dành sự kính trọng :)
 
Cuối tuần này cổ vũ Chel thôi, thua cái Mou đi thì NHA buồn lắm :( . Dù sao Mou có thù với các đội bóng khác thì thù chứ với MU, đặc biệt là Sir Alex hay kể cả bác Gàn bây giờ Mou đều dành sự kính trọng :)
Cuối tuần này ta đứng về phía Chelsea, cơ bản là đấu với Liverpool :))
 
Cuối tuần này ta đứng về phía Chelsea, cơ bản là đấu với Liverpool :))
chuẩn, đợt năm kia cổ vũ Chel vì Liv nó đang cạnh tranh chức vô địch nữa, nhờ bàn của Demba Ba sau pha trượt chân của Cameraman mà Liv mất chức vô địch, vui k thể tả =))
 
Mou đi khỏi thì giải đấu lại chán chán nhàm nhàm như mấy mùa trước, đám lều báo không có gì để viết sẽ lại quay qua moi móc đời tư đám cầu thủ và dự là sẽ có thêm nhiều vụ phang em dâu, phang chị dâu, phang mẹ vợ...các kiểu con đà điểu được trưng ra giữa đường giữa chợ cho mà coi :1onion75:

có cả đâm sau lưng fang bạn vợ luôn nữa đó ,kể vào luôn cho đũ ,rồi phân biệt chủng tộc này nọ nữa:))
 
Chờ cuối tuần thua Liv nữa là bye Mou luôn. Rất có khả năng đó nội hôm nay đá với Stoke hơn người còn đá ko có bài gặp Liv nó luôn đá 200% khi gặp Chel thì :1onion33:
liv đá 200% lúc còn anh sủa thôi chứ giờ đá chán bỏ mẹ, cơ mà bên nó có thằng stupid hơi bị son:4cool_oh:
 
hqua xem Chel ban bật, chuyền ngắn , đập nhả bộ 3, bộ 4 rất phê các bác à, lối đá hơi giống Thái lan nhưng ở đẳng cấp cao hơn,
chỉ tiếc là vận đen vẫn đeo bám,,...
 
Vụ Terry - Wayne Bridge - vợ Bridge hình như kết luận là không có chuyện gì xảy ra, toà tuyên trắng án rồi mà nhỉ. Bọn reddit bảo Terry bị vu khống trắng trợn và sự việc bị thổi phồng nhờ bọn lều báo Anh
 
Vụ Terry - Wayne Bridge - vợ Bridge hình như kết luận là không có chuyện gì xảy ra, toà tuyên trắng án rồi mà nhỉ. Bọn reddit bảo Terry bị vu khống trắng trợn và sự việc bị thổi phồng nhờ bọn lều báo Anh
ko bắt tay nhau mà vẫn bị kêu vu khống à ^:)^
chắc ảnh chịch xã giao rồi .
 
Vụ Terry - Wayne Bridge - vợ Bridge hình như kết luận là không có chuyện gì xảy ra, toà tuyên trắng án rồi mà nhỉ. Bọn reddit bảo Terry bị vu khống trắng trợn và sự việc bị thổi phồng nhờ bọn lều báo Anh

ngoại tình thì làm gì có án để mà trắng hã bác
 
có cả đâm sau lưng fang bạn vợ luôn nữa đó ,kể vào luôn cho đũ ,rồi phân biệt chủng tộc này nọ nữa:))
Mềnh đã để "..." vô đó rồi còn gì, chứ liệt kê hết ra cả đòi chơi sâm với fan, đòi phang "cô" tài xế taxi, kêu bạn chui vô tủ quay cảnh phang gấu....đủ kiểu con gà mái thì nó dài dòng quá rồi :1onion75:Thật ra thì mấy thằng nổi tiếng chả thiếu gì chuyện bệnh hoạn, y như kiểu bọn quý tộc châu Âu trung cổ, tốt nhất là đừng để bọn lều báo nó túm được rồi lôi ra, mà muốn vậy thì đừng để chúng nó rảnh rỗi đi kiếm chuyện :1onion75:

Vụ tòa xử Terry là vụ racist với phắc đi anh, tòa án xử không, FA bảo có, nhờ vụ này tuyển Anh mất cả đội trưởng lẫn HLV trưởng mà chả thu về được cái vẹo gì :1onion75:
 
hài nhất mình nhớ có vụ là: Ronaldo béo đi phang gái thế éo nào gặp phải con chuyển giới :)))) lâu lắm rồi.
 
hqua xem Chel ban bật, chuyền ngắn , đập nhả bộ 3, bộ 4 rất phê các bác à, lối đá hơi giống Thái lan nhưng ở đẳng cấp cao hơn,
chỉ tiếc là vận đen vẫn đeo bám,,...
đm =))
 
Back
Top