Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thằng Yokohama tài trợ áo đấu cho Chel với cái clb Yokohama này có liên quan gì nhau hok thế :7cool_waaaht:
Thằng tài trợ CHel là cty Yokohama Rubber , còn thằng này là CLB Yokohama phải khác chứ. DDieem chung duy nhất chắc là đều là thuoc thành phố Yokohama, Nhat Ban .
 
Mai mốt có khi lều báo lại "Nhờ Công Phượng, Chelsea lần đầu đến Việt Nam" :))
 
theo đội CATPHCM từ hồi lê huỳnh đức , và cảm giác là đội đó y hệt đội tuyển vn , chờ đến lúc nó giải tán cũng éo chịu vô địch dùm cho 1 lần >.<
 
chỉ nhớ là hình như Thể công với CAHN kèn cựa ghét nhau lắm, lên tuyển thì ko chuyền bóng cho nhau :)))
 
cu Quế Ngọc Hải quả này bị SHB dí quá nó làm liều thì tàn đời cả 2 thằng cầu thủ :(
 
theo đội CATPHCM từ hồi lê huỳnh đức , và cảm giác là đội đó y hệt đội tuyển vn , chờ đến lúc nó giải tán cũng éo chịu vô địch dùm cho 1 lần >.<

CATPHCM vô địch năm 95 mà, cặp tiền đạo Minh Chiến - Huỳnh Đức hơi bị bá
Năm đó thắng Huế CK nên mình nhớ rất rõ
 
Nhớ Triệu Quang Hà đá tiền vệ mà nhỉ :-? ông này thì so với dàn sao của Thể Công hồi đó thì không nổi lắm đâu, dù vào tuyển nhiều nhưng mà thấy cũng bình bình
Triệu Quang Hà mình lại thấy tên quá nổi ấy chứ, căn bản thấy quả tên hay và dễ đi vào lòng người. :))
Mà mình nhớ Thể Công có dàn cầu thủ gần như bao tuyển Việt Nam rồi còn gì, Hồng Sơn, Công Tuyền, Triệu Quang Hà, Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh... mà giờ mới để ý tên ông nào cũng hay thật.
Klq nhưng lốp xe yokohama chất lượng ngon mà giá rẻ 1 nửa so với lốp thường :)) ông nào đi Nouvo, Airlade, Exiter thì nên mua.
 
^x3 Lốp xe máy mà đi lái xe bus thì xịt đúng rồi :))) j/k
 
Triệu Quang Hà từng ghi bàn thắng đẹp nhất châu Á tháng 8 năm 98, quả mở tỷ số trận thắng Thái 3-0 ấy :))
 
Triệu Quang Hà từng ghi bàn thắng đẹp nhất châu Á tháng 8 năm 98, quả mở tỷ số trận thắng Thái 3-0 ấy :))
Bàn đó hình như của Trương Việt Hoàng mà bạn
 
cơ mà ai cho ra, đi đâu đá dc cơ chứ
Trình thằng Hải đá được cho giải Thái dúi ấy chứ, chắc chỉ thiếu tay to giới thiệu thôi.
Cơ mà sao chả thây lãnh đạo SLNA lên tiếng vụ bồi thường nhể.
 
cơ mà ai cho ra, đi đâu đá dc cơ chứ

lào nè
campuchia nè
xác định chơi lầy thì treo giày luôn,khỏi đền,ra nước ngoài đá =))
 
Thời đó ấn tượng nhất thủ môn Trần Tiến Anh , sút xa là điều không thể với anh ấy #_#
 
Triệu Quang Hà hồi đó đá cánh mà đâu có nổi lắm, trái Thạch Bảo Khanh phải Trương Việt Hoàng rồi, chưa kể 3 ông Văn Sỹ nữa
 
Nguyễn Liêm Thanh catp cân hết nhé :8cool_amazed:
 
Ông Quang Hà đc cái chăm chỉ cần cù bù thông minh, thể lực tốt, khá đa năng nên HLV thích dùng. Kiểu như Thanh Hiền bây giờ ấy. Chứ còn độ nổi thì ko so dc với nhiều tiền vệ tài hoa thời bấy giờ.
Hồi đó thích ông Bật Hiếu của CAHN ấy, đá rất quái nhưng tiếc là sơ đồ 532 của VN hồi ấy đã có H Sơn nên ít khi dc đá cho ĐT
 
Ông Quang Hà đc cái chăm chỉ cần cù bù thông minh, thể lực tốt, khá đa năng nên HLV thích dùng. Kiểu như Thanh Hiền bây giờ ấy. Chứ còn độ nổi thì ko so dc với nhiều tiền vệ tài hoa thời bấy giờ.
Hồi đó thích ông Bật Hiếu của CAHN ấy, đá rất quái nhưng tiếc là sơ đồ 532 của VN hồi ấy đã có H Sơn nên ít khi dc đá cho ĐT
CA HN mình thấy đáng chú ý có Vũ Minh Hiếu đá cực quái , thêm ông thủ môn Đỗ Thành Tôn
 
Back
Top