Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

văn sĩ hùng tuổi thì hàng chú mà vẫn phải kêu mình = chú dù cả 2 người đéo ai biết ai =))
còn hoạch đinh làm bóng đá của UBTP là chi ít nhưng đòi hỏi cao, không làm được thì cho chết luôn
Vleague I, CSG 1, CATP 2, lễ ra quân mùa 2 hoành tráng trực tiếp HTV, quyết tâm năm nay CATP 1, CSG 2, Hải quan lên Vleague :"> kết quả CSG xuống hạng và chết luôn, CATP thì ngụp lặn đổi sang NHDA rồi cũng nát, Hải quan thì mãi mãi ko ai biết là ai luôn =))
 
Chỉnh sửa cuối:
CSG nhớ trước có mùa vô địch, mùa sau xuống hạng luôn thì phải. Mà mình nhớ CSG tiền thân là Hải Quan mà, hay là mình nhầm nhỉ, tại hồi xưa vẫn còn trẻ trâu ko để ý mấy đến mấy đội trong Nam.
Mà có ai đọc vụ thâm cung bí sử thời thế hệ vàng chưa, đại loại các cầu thủ 3 miền ghét nhau và chia bè phái lẫn nhau. Vụ này mình đọc được mà ko nhớ nổi đọc ở trang nào nữa. :-?
 
CSG nhớ trước có mùa vô địch, mùa sau xuống hạng luôn thì phải. Mà mình nhớ CSG tiền thân là Hải Quan mà, hay là mình nhầm nhỉ, tại hồi xưa vẫn còn trẻ trâu ko để ý mấy đến mấy đội trong Nam.
Mà có ai đọc vụ thâm cung bí sử thời thế hệ vàng chưa, đại loại các cầu thủ 3 miền ghét nhau và chia bè phái lẫn nhau. Vụ này mình đọc được mà ko nhớ nổi đọc ở trang nào nữa. :-?
khác nhau Hải quan của cục HQ TPHCM chủ quản, CSG là cuả cty CSG hay thường gọi bây giờ là Tân Cảng, cục hai quan thì BTC quản, Tan cảng thì BTL hải quân quản
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Hải Quan, CSG, CA.TPHCM là 3 CLB của SG thời tiền V-League, 3 CLB khác nhau. Thời 98 Hải Quan có Đỗ Khải, CSG thì dẫn đầu là Hoàng Bửu còn CA.TPHCM có Huỳnh Đức nổi nhất (đáng lẽ còn Minh Chiến mà đứt cmn dây chằng quit game...)
 
Ông heocon mà ko nhắc thì cũng quên hết tên mấy ông danh thủ Đỗ Khải, Hoàng Bửu luôn =)) lâu quá rồi cũng thấy nhắc tên nữa, đùa chứ ngày xưa trẻ con như mình còn nhớ vanh vách tên các cầu thủ thế hệ vàng ấy chứ, giờ chắc chả đứa trẻ con nào quan tâm đến tuyển.
P/S: Mà ông heo con có nhớ tên danh thủ thế hệ vàng đá cho Đồng Tháp ko nhỉ, giờ ko tài nào nhớ nổi luôn, đá tiền vệ, cũng có tên đệm là Minh gì ấy.
 
^ Hải Quan, CSG, CA.TPHCM là 3 CLB của SG thời tiền V-League, 3 CLB khác nhau. Thời 98 Hải Quan có Đỗ Khải, CSG thì dẫn đầu là Hoàng Bửu còn CA.TPHCM có Huỳnh Đức nổi nhất (đáng lẽ còn Minh Chiến mà đứt cmn dây chằng quit game...)
HUỳnh Đức thì bá rồi, đá SG hay Tiger gì bị thẻ đỏ ra sân chửi đủ má luôn, máy quay rõ ràng =))
 
VPF lại bổ sung nhân lực mới, kì này là ông CEO của BD, ông này kiếm tiền khá giỏi ko biết có cải thiện đc gì ko :))
Ông heocon mà ko nhắc thì cũng quên hết tên mấy ông danh thủ Đỗ Khải, Hoàng Bửu luôn =)) lâu quá rồi cũng thấy nhắc tên nữa, đùa chứ ngày xưa trẻ con như mình còn nhớ vanh vách tên các cầu thủ thế hệ vàng ấy chứ, giờ chắc chả đứa trẻ con nào quan tâm đến tuyển.
P/S: Mà ông heo con có nhớ tên danh thủ thế hệ vàng đá cho Đồng Tháp ko nhỉ, giờ ko tài nào nhớ nổi luôn, đá tiền vệ, cũng có tên đệm là Minh gì ấy.

Tôi thì nhớ đc cái thế hệ bắt đầu giai đoạn chuyển giao hồi tiger cup 2002 và cũng là giải đầu tiên tôi xem trọn vẹn, đồng tháp thì thời đó có công minh nổi ngang hồng sơn huỳnh đức, nhớ mang máng là có đóng phim nữa thì phải
 
À đúng rồi Công Minh, tổ sư quên mất =)) hồi xưa xem tuyển thích ông này với ông Công Tuyền, nhìn mặt cả 2 lam lũ chất phác quá.
 
Ông heocon mà ko nhắc thì cũng quên hết tên mấy ông danh thủ Đỗ Khải, Hoàng Bửu luôn =)) lâu quá rồi cũng thấy nhắc tên nữa, đùa chứ ngày xưa trẻ con như mình còn nhớ vanh vách tên các cầu thủ thế hệ vàng ấy chứ, giờ chắc chả đứa trẻ con nào quan tâm đến tuyển.
P/S: Mà ông heo con có nhớ tên danh thủ thế hệ vàng đá cho Đồng Tháp ko nhỉ, giờ ko tài nào nhớ nổi luôn, đá tiền vệ, cũng có tên đệm là Minh gì ấy.

Đồng Tháp có Công Minh bao cánh phải, đá hậu vệ có trận gặp Uzbekistan theo kèm thằng cầu thủ bên nó cọc chơi xấu luôn, xem đã vc :)). Sau này chỉ có mỗi Quang Thanh là tiệm cận được trình độ, công Quang Thanh hay hơn Công Minh nhưng xét tổng thể ko =, Công Minh cần cù, thủ tốt với lỳ hơn :)).

Mà nhắc thì ngoài SLNA có nhà Văn khá bá thời đấy với 3 anh em Văn Sỹ Sơn, Sỹ Thuỷ, Sỹ Hùng. Nhích vào miền Trung thì Đà Nẵng có nhà Phan Thanh cũng truyền thống bóng đá: Phan Thanh Hùng, Phan Thanh Phúc, Phan Thanh Hưng ( hình như vai chú cháu). Bởi vậy thời đó mỗi CLB nó mang tính cục bộ kinh lắm, CĐV cuồng thôi rồi.
 
Đà Nẵng mình thấy ngày xưa yếu yếu, đợt ra đá ở Bắc thấy toàn thua CAHN, TC, CAHP.
 
ĐTLA đã có tài trợ trang phục là hãng kappa, éo hiểu sao thằng này đc tài trợ mà mấy team nhiều fan cuồng khác hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả hơn thì lại ko, dân long an giờ cũng đâu có máu bóng banh nữa đâu :(fight)
 
Đồng Tháp có Công Minh bao cánh phải, đá hậu vệ có trận gặp Uzbekistan theo kèm thằng cầu thủ bên nó cọc chơi xấu luôn, xem đã vc :)). Sau này chỉ có mỗi Quang Thanh là tiệm cận được trình độ, công Quang Thanh hay hơn Công Minh nhưng xét tổng thể ko =, Công Minh cần cù, thủ tốt với lỳ hơn :)).
Trần Công Minh ngày xưa không phải cầu thủ tấn công mà vẫn nổi ngang Hồng Sơn, Huỳnh Đức vì ngoài khoản đá hay, anh còn là đội trưởng đội tuyển nữa, uy tín cực kỳ :)) .
 
Trần Công Minh ngày xưa không phải cầu thủ tấn công mà vẫn nổi ngang Hồng Sơn, Huỳnh Đức vì ngoài khoản đá hay, anh còn là đội trưởng đội tuyển nữa, uy tín cực kỳ :)) .
Cùng thời với Công Minh còn một cầu thủ đá cùng vị trí và cũng xuất sắc gần bằng là Triệu Quang Hà, cầu thủ của CLB Quân Đội.
Thời đấy, nếu nói về đội hình thì CLB Quân Đội thuộc diện ngon nhất, có nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển nhất.
 
Cùng thời với Công Minh còn một cầu thủ đá cùng vị trí và cũng xuất sắc gần bằng là Triệu Quang Hà, cầu thủ của CLB Quân Đội.
Thời đấy, nếu nói về đội hình thì CLB Quân Đội thuộc diện ngon nhất, có nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển nhất.
CLB Quân đội (aka Thể Công) có lò đào tạo ngon nhất thời đấy, cũng là 1 trong 4 đội ấn tượng nhất, cùng CSG và 2 đội CA. Thời đó đội tỉnh mình (Lâm Đồng) cũng thường kết thúc ở giữa BXH, k0 bao giờ có cầu thủ lên tuyển và đặc biệt có thể quật chết bất cứ đội nào nếu đá trời mưa.
 
Cùng thời với Công Minh còn một cầu thủ đá cùng vị trí và cũng xuất sắc gần bằng là Triệu Quang Hà, cầu thủ của CLB Quân Đội.
Thời đấy, nếu nói về đội hình thì CLB Quân Đội thuộc diện ngon nhất, có nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển nhất.

Nhớ Triệu Quang Hà đá tiền vệ mà nhỉ :-? ông này thì so với dàn sao của Thể Công hồi đó thì không nổi lắm đâu, dù vào tuyển nhiều nhưng mà thấy cũng bình bình
 
Tuấn Anh nó đi hẳn sang Yokohama đá kìa
Nghe nói CLB cũng có má có số
 
thằng Yokohama tài trợ áo đấu cho Chel với cái clb Yokohama này có liên quan gì nhau hok thế :7cool_waaaht:
 
Hình như là không liên quan gì hết, thấy wiki bảo Yokohama này nó hoạt động theo kiểu bầu cử dân chủ như Barca, Real chứ không thuộc sở hữu của ai hết, cũng không thấy có tên của thằng tài trợ cho Chel trong danh sách tài trợ trên site của nó :1onion75:
 
Nhớ Triệu Quang Hà đá tiền vệ mà nhỉ :-? ông này thì so với dàn sao của Thể Công hồi đó thì không nổi lắm đâu, dù vào tuyển nhiều nhưng mà thấy cũng bình bình
Việt Nam thời đấy toàn đá 5-3-2, Trần Công Minh mà đá thì Triệu Quang Hà nghỉ và ngược lại. Cực hiếm khi cả hai cầu thủ này cùng đá. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trần Công Minh từng được vào đội hình tiêu biểu châu Á thì phải :)
 
Back
Top