Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


TỐi qua vừa xem xong, rút kinh nghiệm trước đó k click bất cứ 1cái clip nào, 1 dòng spoil nào, cả cái bài nhạc nền cũng k nghe trước luôn! NÓi chung là giữ sạch 100% đến lúc xem phim!
NHưng lúc xem hoàn toàn k có 1 chút cảm xúc nào từ những gì màn hình đang chiếu! MẶc dù mình là lớp 8x đời giữa, cũng miền trung (Bình Định với Phú Yên cũng chẳng khác nhau là mấy), những hình ảnh chạy trên màn hình đều đã trải qua, từ cánh đồng, dòng sông, rượng mía, cánh đồng, khoảnh rừng, những trận mưa, bão, đêm trung thu, sân trường,... tất cả những hình ảnh đó nó đều trôi tuột qua, k gây dc 1 chút cảm xúc nào trong mình cả!
PHải công nhận rằng phim tái diễn lại những hình ảnh đó rất chân thực, nhưng giữa những cảnh đó nó k có sự kết nối với nhau, thành thử cả bộ phim giống như là 1 cuộc trình diễn về mặt hình ảnh (mà những hình ảnh đó lại độc lập với nhau, k dây mơ rễ má gì với nhau) của đạo diễn hơn là thể hiện nội dung 1 bộ phim!
DIễn xuất nằm ở mức tạm chấp nhận dc so với mặt bằng chung của phim Việt! CÓ lẽ nên để dàn diễn viên có chất giọng miền trung (hoặc lồng tiếng) sẽ mang lại cảm xúc nhiều hơn so với chất giọng miền tây ở bối cảnh miền trung ntnày (lúc nghe mẹ của Thiều cất giọng lên, mình đớ người ra một lúc, trong đầu tự nhiên nghĩ "cái méo gì thế này")!
TÓm lại, đây là một phim ĐẸP, còn về nội dung thì quả thực bảo để nói là phim này nói về cái gì, thì mình chịu, vì nó gần như chả mang một thông điệp nào hết (mình chưa đọc cuốn này của ông Ánh)!
VỀ tác động ngoại cảnh thì gần như lần nào đi xem phim cũng dính ba cái thể loai ngồi ghế rung đùi, ba hoa chích chòe lấy le với gái! VÀ cũng như mọi lần thì thằng nhõi ngồi bên (đi với gái) rung chân dc 3nhịp thì mình quay sang nhắc nhở nhẹ nhàng, ngồi thuyết mình cho con nhỏ ngồi cạnh đến phút thứ 15 thì mình quay sang nhắc "im miệng đi" cho cả cụm chỗ đấy nghe luôn, nên đến hết phim k bị làm phiền mấy nữa!
CÁ biệt có cặp ngồi bên kia (cũng tầm tầm 8x cuối), lúc cảnh mùa lụt 2vc phải nhường phần cháo cho 3 đứa nhỏ, con nhỏ đó thốt lên "ủa vậy ổng bả k ăn hả?"! MÓa, chả hiểu nổi đầu óc bọn đó nó chứa thứ gì!![]()
MẶc dù mình là lớp 8x đời giữa, cũng miền trung (Bình Định với Phú Yên cũng chẳng khác nhau là mấy),
Tưởng tượng slow-mo style X-Ray nhìn cái xương gãy lìa...Phim làm bỏ nhiều đoạn hay trong truyện, nhưng mà do thời lượng bao nhiêu đó thì có lẽ phải như vậy. Khúc thằng Thiều đập thằng Tường nếu mà cho slow-mo thì hay hơn, bắt chước đoạn Xavier bị đạn bắn trúng xương sống trong X-men: 1st class ấy.
Phim rời rạc do truyện rời rạc. Mình thích truyện của NNA là do nó đưa mình đến tuổi thơ, miền quê mà mình không bao giờ có được.

Mortal Kombat.Tưởng tượng slow-mo style X-Ray nhìn cái xương gãy lìa...![]()


Chen giữa 2 cảnh phim có địa điểm khác nhau thường là đoạn quay đại cảnh trên cao thì có gì mà lạ,phim ở đâu mà chả thếMÀ đúng là như cái bài review của tên nào mấy trang trước, cái này lạm dụng flycam quá mức, nhất là có cái cảnh quay cánh đồng rồi lướt lên tới núi, thiệt sự chả hiểu cảnh đó để làm gì, mang ý nghĩa gì, mà cảnh cũng tào lao chứ chả đẹp đẽ ấn tượng gì!![]()
thích ý nghĩa thì cánh đồng màu xanh lá đó nó mang ý nghĩa sự bệnh tật ốm đau gì đó, thấy trong phim cũng 2-3 cảnh ốm đau bệnh tật kìaMÀ đúng là như cái bài review của tên nào mấy trang trước, cái này lạm dụng flycam quá mức, nhất là có cái cảnh quay cánh đồng rồi lướt lên tới núi, thiệt sự chả hiểu cảnh đó để làm gì, mang ý nghĩa gì, mà cảnh cũng tào lao chứ chả đẹp đẽ ấn tượng gì!![]()

thằng nhỏ bị đánh nằm liệt giường tới hồi ngồi được rồi thì lại chống nạng đi, chống nạng đi nó đau hơn gấp ngàn lần thì có 
ỦA mi vô sg rồi hả?thích ý nghĩa thì cánh đồng màu xanh lá đó nó mang ý nghĩa sự bệnh tật ốm đau gì đó, thấy trong phim cũng 2-3 cảnh ốm đau bệnh tật kìa
nói cho vui thôi nói chung là show cảnh đẹp chủ yếu, hôm bữa đi kiếm địa điểm làm phim ngắn dự thi cái autumn meeting ghé vào lotte xem lời thoại phim với cảnh đẹp thế nào, coi cũng bình thường mà sai cái y học cơ bảnthằng nhỏ bị đánh nằm liệt giường tới hồi ngồi được rồi thì lại chống nạng đi, chống nạng đi nó đau hơn gấp ngàn lần thì có
![]()
chưa, vẫn còn ở đà nẵngỦA mi vô sg rồi hả?
đang chăm bà ngoại ung thư chưa thể đi đâu đc